Thứ ba, 16/06/2026,


Tình không biên giới (Nguyễn Thuỷ) (23/04/2010) 

TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

                         Nguyễn Thủy


Thương nào như cái thương thầm
Ghét nào như cái ghét lầm lại thương
Anh về đêm vấn, ngày vương
Say trong giấc mộng chập chờn giữa song.

Ngoài trời mưa thả, sầu đong
Còn ta thức trắng đem lòng nhớ thương...
Tình không biên giới lẽ thường
Chồng con bận bịu, vẫn dường nhớ chăng?

Đêm về hú gió, gọi trăng
Yêu rằng muôn kiếp, tình rằng luyến thương
Cách ngăn chỉ bởi khác giường
Còn duyên thì lẽ chuyện thường mà thôi.

Phân chia biên giới rạch ròi
Em học trường tỉnh, anh nơi trường làng
Mộng mơ từ thuở trăng vàng
Đến khi trăng khuyết xa ngàn tiếng chân.

Khi về ướt đẫm mưa xuân
Tình không chia nổi, ngại ngần cách chia
Ái ân đâu có biên thuỳ
Biết đâu ngăn cảnh trăng khuya cuối trời.

Em là trăng trước em ơi
Trăng sau là của thềm đời mộng mơ.
Thiệt thòi chăng kiếp đôi bờ
Bên ni, bên nớ thành thơ gởi chào.

N.T

 

_____________________________

Tác giả Nguyễn Thủy, ĐT :  01664391787
Địa chỉ Trường Tiểu học Quế Phong
 Quế Sơn, Quế Sơn, Quảng Nam.
 
Email nguyenthuy_qs@yahoo.com.vn   




Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, tập thể Khoa học xã hội, Cống Vị, Ba Đình, Hà nội.  (Ngày 24/04/2010 09:33:04 AM)

Cám ơn thi sĩ Nguyễn Thuỷ đã cho đọc một bài thơ rất hay, hay từ đề bài lẫn nội dung.Giọng điệu thơ mang tính hình tượng và tính biểu cảm sâu sắc, mới và "quyến rũ"...
Xin có vài ý hoạ đoạn cuối của bài thơ:
Công Văn Dị

Tình cũ
Nhớ vầng trăng khuyết anh ơi!
Chính là em của thềm đời mộng mơ
Trăng tròn vợ anh bây giờ
Trăng em xin gửi vần thơ, được nào?


  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 23/04/2010 08:53:57 PM)

Lấy chữ của TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI cảm tác

CHUYỆN THƯỜNG

cái thương cái ghét rạch ròi
đêm vương ngày vấn, mà thôi chuyện thường.
cuối trời mơ mộng luyến thương
Chồng con không Cách ngăn giường em ơi

Phạm Minh Giắng

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 23/04/2010 05:36:36 PM)

Tiếp lời tác giả mới Nguyễn Thủy nhé:

Tình giờ khoảng cách có sao,
Anh bên Hàn Quốc ngại nào vẫn sang.
Cốt sao tình hợp chàng nàng,
Trường tỉnh, trường làng... biên giới đâu xa!

Đạp xe cũng đến được mà!

Trần Nguyên Anh

  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38097 00.33.2 66 - Kiev -Ucraina  (Ngày 23/04/2010 04:30:12 PM)

Chào NT !
Bài thơ "Tình không biên giới" của anh chị Bằng Lăng họa đoạn cuối,TG họa đoạn đầu nghe...
Thương nào như cái thương thầm
Ghét nào như cái ghét lầm lại thương
Anh về đêm vấn, ngày vương
Say trong giấc mộng chập chờn giữa song.

`Sao chẳng nói...

Thương sao chẳng nói thật lòng
Cứ vờ dối mãi ...đêm mong ngày chờ...
Đứng xa thầm gọi..nàng thơ...
Ước gì ngoảnh lại...bất ngờ...gặp nhau...

Thương thầm ,thương vụng đằng sau...
Giang tay hứng lấy giọt sầu..hờn ghen.
Chốn đông ngại cảnh bon chen
Giận mình chẳng dám làm quen, đến gần

Quá nửa đời,chẳng còn Xuân.
Mà sao bỗng thấy ngại ngần...Còn mong...?
Đêm về buồn héo hắt lòng.
Trái tim không ngủ, chong chong nhớ người...
Kiev 18/4/2010-TG

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn - 0167.319.9582 - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 23/04/2010 05:12:59 PM)

Bạn Nguyễn Thủy thân mến !
Bài thơ của bạn thật dễ thương. Bằng Lăng xin họa với bạn bằng mấy câu thơ vụng về này nhé!

Vầng trăng ngày ấy vẫn vàng
Mây chiều bên ấy thường sang bên này
Cách nhau chỉ một tầm tay
Mà xa, xa lắm, lòng đầy nhớ thương …

Bằng Lăng

Các bài khác: