TRÁI SẦU RIÊNG

Lý Thị Minh Châu
Đợi đêm em mới rời cành
Bởi không nỡ thấy cỏ xanh dập vùi
Dung nhan mỗi nét mỗi người
Em xù xì bởi tại trời ghét ghen
Chợ đời lẫn lộn trắng đen
Đố ai dám lấn, dám chen em nào
Nho, lê, cam, quít, mận, đào
Nếm xem liệu có ngọt ngào hơn không?
Mến nhau là ở tấm lòng
Quý nhau là ở cái trong trắng mà!
Không xương nên lưỡi ba hoa
Khen nứckhen nở, bởi ta khát thèm...
Ghét nhau bôi nhọ lấm lem
Người khôn của khó dễ gièm pha nhau
Chọn rơi không để người đau
Chỉ đêm mới rụng trái sầu em thôi!
Cũng là lộc đất, lộc trời
Mà em nào thoát được lời khen chê
Lạ mùi môi bĩu môi trề
Quen mùi mới biết mẩn mê là gì!
L.T.M.C
_____________________
Tác giả Lý Thị Minh Châu
Email: lythimcdl@gmail.com
Ban Biên tập: Xin hân hạnh đón chào Tác giả mới của lucbat.com.
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên tham gia trang thơ này.
|
Tôi xin nối vần cùng tác giả đôi câu nhé:
SẦU RIÊNG
Buồn chi xấu xí xù xì Chính chuyên xin chớ ai thì cọ quanh Gĩư mình cho hết thời xanh Thèm người mân mó mà thành sầu riêng Phạm Minh Giắng
Xin tiếp đôi dòng với tác giả "Trái sầu riêng":
"Lạ mùi môi bĩu môi trề Quen mùi mới biết mẩn mê là gì" Bên ngoài trông vỏ xù xì Bên trong múi ngọt ăn thì hết chê Quả ngon nổi tiếng miền quê Một lần được nếm, đi về khó quên Nhớ nhau còn bởi cái tên Ngày vui sao vẫn "sầu riêng" một mình? Lý Thị Minh Tâm xin chào Lý Thị Minh Châu! Không biết có họ hàng gì không đây, mà đọc thơ của MC mới lần đầu mà MT ngỡ như thân quen lắm rồi, hì…tại cái tật “Thấy chữ Minh kết tình làm họ” chăng? Nhưng cùng họ thiệt mà! Chắc là thấm quá cái bài “Sầu Riêng” nì! Hì…hì… Cảm ơn MC nhiều hỉ! MT mong được đọc nhiều bài của MC! Cộng hưởng cùng MC đôi dòng nhen! ( Xin ứng tác vui cùng tác giả Minh Châu) |