RÉT NÀNG BÂN
Tặng Phong Linh

Tân Sinh
Trời lại trở rét nàng Bân
Tháng Ba chừng cũng vơi dần cùng xuân!
Em ơi mong nhớ vô ngần
Ai đan áo ấm cho vần thơ anh?
Anh ngồi trước gió phong phanh
Thương em xứ ấy mỏng manh tháng ngày
Mùa xuân bóng đã hao gầy
Dáng sương, vóc nắng xanh đầy nét đau!
Nàng Bân lòng cũng âu sầu
Thuở xưa tấm áo… còn đâu gửi chồng.
Nhớ em - nỗi nhớ nghìn trùng
Mong một ngày sợi tơ hồng em đan
Cho tháng Ba rét nàng Bân
Anh nghe nồng ấm áo em đan đời!
T.S
_______________________
Tác giả Tân Sinh, ĐT: 03203789860
Đ/c: Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương
Email: traitimdieu_tan@yahoo.com
|
ÁO THƠ...
anh Thịnh ơi> vui lên nhé... em tin anh và chị ấy sẽ vui vẻ và hp bên nhau... Anh chị hãy giữ sức khỏe nha...
Tôi xin chia sẻ cùng tác giả đoi dòng nhé: Xin có đôi dòng chia sẻ với tác giả "Rét nàng Bân" ( Cảm tác cùng tác giả Tân Sinh) Lấy chữ của RÉT NÀNG BÂN cảm tác |