Thứ ba, 16/06/2026,


Nâu sồng (Nguyễn Cảnh Bình) (21/04/2010) 

NÂU SỒNG

                     Nguyễn Cảnh Bình

                          Tặng em Thy Đông



Tim non vướng sơị tơ hồng*

Sao em để lại, nâu sồng em mang?

Cửa thiền có nhẹ đa đoan

Tuổi xuân sao để gió mang về giời?

Lá đa che nửa nụ cười

Em ngồi đếm hạt mưa rơi sân chùa.

Nhỏ nhoi trên cánh đồng chua

Đường xa, gánh nặng nắng trưa mẹ về.

 

N.C.B

 

*Câu thơ của Thy Đông

____________________

Tác giả Nguyễn Cảnh Bình
Điện thoại: 0913854069

Email:: canhbim@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Việt Hà  - Viethamhb@gmail.com.vn - 0978057999 - Việt Trì - phú thọ  (Ngày 22/04/2010 05:41:27 PM)

@ Nguyên Anh!

Cuộc đời đẹp tựa giấc mơ!
Tại sao lại phải đi tu hỡi người?
Nguyên Anh tự nhận già rồi
Giọng thơ vẫn trẻ rạng ngời sắc xuân

Thôi nào đừng có phân vân
Đức Trường đã nói...còn ngần ngại chi
Chắc là sợ vợ chứ gì?
Đêm nhận tin nhắn vợ nghi có bồ

Bạn ơi xin chớ vội lo
Mạng ảo, người ảo tán cho vui mà!
V.H

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 22/04/2010 05:08:28 PM)

PHẬN ĐỜI
( Hoạ thơ "Nâu sồng" của N.C.B)

Xuân qua sắc chẳng còn hồng
Mấy ai hiểu được nỗi lòng đa mang !

Phận đời một kiếp đa đoan
Buồn vui cay đắng hồng nhan...tại giời

Ước ao mua được nụ cười
Than thân trách phận lệ rơi cửa chùa

Mặc lòng khế ngọt khế chua
Dòng đời trôi nổi sớm trưa đi về...!
Phạm Tự

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 22/04/2010 07:47:35 AM)

Xin lỗi tác giả Nguyễn Cảnh Bình:

Vội vàng nên mới thế mà,
Chung qui cũng bời... thơ là rất hay!
Một lời xin lỗi thơ này,
May mà tên, họ... không thay đổi gì!

Biết đâu... thử đệm Tiến đi,
Tình thơ, cuộc sống có khi... tăng Bình.
Vui một tí... vẫn ta mình,
Việt Hà đã khắc bóng hình tên anh!

Dẫu sao nhầm đã rõ rành,
Thù dai... thì viết sai thành Việt Anh!

Trần Nguyên Anh

  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 01682938853 - 47/459 Bạch Mai, Hà Nội  (Ngày 22/04/2010 03:21:21 AM)

@ bạn Nguyên Anh+ Việt Hà

Cảnh Bình bỗng hoá Tiến Bình
"Hữu duyên" nên thật "Hữu tình" làm sao!

Đường tu số nó thế nào?
Nguyên Anh xúc động làm sao thế này?

"Cảnh" mà thành "Tiến" cũng hay
Hai tác giả này, đều lục bát ta!

Rât vui khi thấy Việt Hà
Tình cờ phát hiện, thật là đáng yêu!

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 21/04/2010 11:19:21 PM)

@ Bạn Việt Hà!

I-meo sẵn có đấy rồi,
Viết nhiều, phóng đại gấp đôi dễ nhìn.
Điện thoại không đọc được tin,
Già rồi mắt kém rất phiền bạn ơi!

Giá mà mới chỉ đôi mươi,
Ai-phôn Gờ bảy mấy đời cũng mua.
Tha hồ bấm béo chẳng thua...
Việt Hà khi ấy... dám đùa nữa không?

Mà này! Nữ sĩ chưa chồng!
Thơ thơ thẩn thẩn "mợ mông" có ngày...
Theo nhau kéo đến chùa Thầy,
Xin vào quét lá cả ngày lẫn đêm!

Trần Nguyên Anh

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 21/04/2010 11:19:49 PM)

@ Bạn Nguyên Anh!

Em đi tìm Nguyễn Tíến Bình
Tìm hoài chẳng có thấy mình Nguyên Anh
Tên đệm người đổi thật nhanh
Thế còn điện thoại của mình thì sao?

Từ lâu chẳng thấy điền vào
Muốn gửi tin nhắn số nào bạn ơi?

N.T.V.H

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 21/04/2010 08:17:55 PM)

Gửi tác giả và bạn đọc bài thơ họa của Nâu sồng:

NƯƠNG NHỜ CỬA PHẬT

Héo khô một đóa hoa hồng,
Nương nhờ cửa Phật, tơ lòng còn mang?

Đời sao lắm phận đa đoan,
Nụ xuân chưa hé đã toan trả giời!

Còn đâu khóe mắt em cười,
Lũi lầm quét lá đa rơi sau chùa.

Cây đời mưa mát chát chua,
Bỏ trần, thoát tục sớm trưa em về.

Trần Mạnh Tuân

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng  (Ngày 21/04/2010 08:36:56 PM)

NỢ DUYÊN CỬA PHẬT
(Hoạ thơ Cảnh Bình)

"Mùi thiền đã bén muối dưa
Màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng
" (Kiều)


Mảnh mai một đoá hoa hồng
Đường trần tục luỵ, nỗi lòng đa mang

Cuộc đời đâu lắm đa đoan
Đường tu sao gọi người sang, hở giời?

Thênh thênh em giấu nụ cười
Mải mê Kinh Phật ở nơi Cửa Chùa.

Ở đời lắm nỗi chát chua
Thương em bỏ một "vần thơ", em về...

Phạm Thanh Cải

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 21/04/2010 05:19:49 PM)

Xin viết tiếp đôi dòng với bài thơ của tác giả Nguyễn Cảnh Bình:

"Nhỏ nhoi trên cánh đồng chua
Đường xa gánh nặng, nắng trưa mẹ về"
Còn em cắt mái tóc thề
Vào chùa nương cửa bồ đề tu thân

Chán đời vứt bỏ tuổi xuân
Câu thơ lục bát tần ngần nhớ thương
Cửa thiền duyên nợ vấn vương
Đường tu có dứt đời thường được không?

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 21/04/2010 05:01:31 PM)

Viết tiếp lời thơ của tác giả Nguyễn Tiến Bình nhé:

Vào chùa quên hết câu thề?
Vần thơ dang dở, cõi mê niết bàn.
Bồ đề tâm mở muôn vàn,
Yêu thương gác lại, mây ngàn gió sương.

Hồng trần lòng chẳng vấn vương,
Quên đời phiêu lãng khói hương cửa thiền.
Bạch lòng qui chốn Phật Tiên,
Bao nhiêu cũ mới chùa chiền thiếu sư.

Trần Nguyên Anh

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn - 0167.319.9582 - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 21/04/2010 04:50:04 PM)

Đọc bài thơ của nhà thơ Nguyễn Cảnh Bình, DL thấy rất hay và cảm động. DL xin chia sẻ mấy dòng cùng tác giả và em Thy Đông ( người được tặng bài thơ ).


Em nương vào chốn cửa chùa
Tuổi xuân gửi lại mấy mùa trăng soi
Hòa trong tiếng mõ chơi vơi
Câu kinh nức nở bao lời xót xa

Chặng đường em đã bước qua
Chông gai sắp hết, nụ hoa đang chờ
Thế rồi ai dứt dây tơ
Hồng trần bỏ lại, em giờ quy y…
TNDL

  Anh Nô - hoanganhtuan.calc@gmail.com - 0914877998 - Lào Cai  (Ngày 21/04/2010 04:07:36 PM)

Thy Đông, ơi hỡi Thy Đông!
Nhân duyên sớm khép nâu sồng làm chi?
Gặp em anh cúi: Chào...ni!
Cửa thiền có khuất nét mi đượm buồn...

Nghe lòng bất chợt mưa tuôn...

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 21/04/2010 02:54:56 PM)

Tôi xin chia sẻ cùng tác giả đôi dòng cho vui nhé:
( Đường xa gánh nặng nắng trưa mẹ về)
Nam mô Bồ Tát...bồ đề...
Nụ cười che nửa mẹ về... đồng chua
Đa đoan... ký thác vào chùa
Nâu sồng chưa kín màn thưa... cửa thiền.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 21/04/2010 01:16:28 PM)

CẢM TÁC

Thất tình khoác áo thiện tâm
Đa đoan càng tụng, âm thầm càng đau
Đời không sáng, đạo không sâu
Nâu sồng ẩn bóng, cho sầu lòng ai.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 21/04/2010 12:23:49 PM)

Tặng CẢNH BÌNH

Lâu lâu mới thấy Cảnh Bình
Việc quân, việc nước, việc tình cao sâu
Không quên lục bát mấy câu
Bí thì phải lục cái đầu cho ra.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: