Thứ ba, 16/06/2026,


Tình theo chiếc áo bà ba (Trần Kiêu Bạc) (20/04/2010) 

TÌNH THEO CHIẾC ÁO BÀ BA

 

Trần Kiêu Bạc

 

Ai phơi lố áo bà ba *

Ba mươi sáu vạt mượt mà làm duyên

Mười hai chiếc cổ trái tim

Mở ra khép lại đón tìm nắng rơi


Vòng eo áo nhỏ mồ côi

Chờ vòng eo thật của người mình thương

Lao xao gió bụi mười phương

Những hàng khuy bấm giận hờn bung ra


Mười hai màu sắc đậm đà

Có màu gọi được tình xa về gần

Áo bà ba nếp ngại ngần

Mà quen lắm như người thân lâu rồi


Phải chi biết được ai phơi

Lòng mình khỏi phải bồi hồi bâng khuâng

Áo bà ba chẳng giữ chân

Mà sao tim đập ngàn lần, tại sao?

 

T.K.B

 

* Một lố (hay tá) bằng 12

 

____________

 Liên hệ tác giả: Trần Kiêu Bạc

California (Hoa Kỳ)

Email: trankieubac@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 21/04/2010 04:42:37 PM)

Đọc CHIẾC ÁO BÀ BA của bạn T/H thấy xúc động quá.nên hoạ tiếp đôi vần cùng bạn.
NHỚ VỀ CHIẾC ÁO BÀ BA.

Vẫn là chiếc áo bà ba
Mà sao ta thấy như là thân quen
Áo xưa em mặc anh khen
Cũng là chiếc áo nối duyên đôi mình.

Một ngày dưới ánh bình minh
Phất phơ tà áo,chút tình em buông
Mái chèo khoả nước trong sương
Thuyền em rẽ sóng còn vương cánh bèo.

Bến bờ dào dạt sóng reo
Miệt vườn lữ thứ,gió chiều vi vu
bóng em đi với bóng thu
Dừa ngiêng bóng nước,cim cu gọi bầy.

Năm xưa trên mảnh đất này
Một thời kỷ niệm hao gầy trong ta.
Chỉ vì chiếc áo bà ba
Bâng khuâng một mối tình xa thưở nào.

Thành Huân.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - cộng hòa Séc  (Ngày 21/04/2010 02:54:44 PM)

Thân họa với tác giả Trần Kiêu Bạc bài thơ TÌNH EM CHẾC ÁO BÀ BA .Chúc bạn vui.

___________


THUYỀN EM CHIẾC ÁO BÀ BA…

Áo bà ba,ước làm sao...
Tôi là giọt nắng thả vào áo em
Nghe trong gió lụa thân quen
Con tim thổn thức nhịp chen dại khờ .

Áo bà ba những ngẩn ngơ
Cổ cao ba ngấn che hờ tóc mây
Dáng mai ôm mảnh lụa gầy
Đôi tay mái đẩy dòng mây nước tràn ...

Mười hai bến nước mênh mang
Một con đường cũ , một làng tuổi thơ
Một con thuyền đẩy ngu ngơ
Áo bay theo gió ,đến giờ còn vương.

Thuyền em riêng mãi con đường
Áo xưa chẳng tới dòng thương hôm nào
Nhớ trong mơ đến cồn cào
Ngồi gom tơ cũ đem vào dệt thơ.

MINH TUẤN







  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 04.37632744-09887763 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 21/04/2010 10:58:10 AM)

Đỗ Văn Kệ-mdanlachn@yahoo.com-ĐT:04.37632744-0988776390-P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội
Xin tiếp mấy câu để chia sẻ một chút cùng tác giả:

...
Tương tư từ tháng năm nào
Nên tim đập mãi dâng trào nhớ thương
Đợi người thu áo chiều buông
Biết đâu chả gặp người thương nhớ thầm...

Đỗ Văn Kệ
Dđ:0988776390

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 21/04/2010 08:41:53 AM)
Nhớ ai mặc áo bà ba
Dịu dàng duyên dáng thật là đáng yêu
Bâng khuâng màu tím trong chiều
Người đi ánh mắt trông theo bồi hồi!
  Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525  - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 21/04/2010 05:09:15 AM)
Bài họa: Tại vì …chiếc áo bà ba

Theo người khắp chốn bôn ba
Đơn sơ màu gụ thế mà thật duyên
Để ta xao xuyến con tim
Lắm khi hồn vía khó kìm … để rơi

Tưởng mình đơn chiếc cút côi
Áo bà ba gụ mặc rồi mãi thương
Hồn rơi vung vãi bốn phương
Bởi do eo thắt má hường mà ra …

Gió đưa mái tóc la đà
Sao không bắc nhịp cho ta lại gần
Để ta đứng đó tần ngần…
Biết thương hay giận, phân vân… để rồi…

Để rồi nhìn mãi áo phơi
Làm cho làng dạ rối bời khuâng khuâng
Ta nhìn , đứng mỏi nhừ chân
Mà không giám đến một lần – vì sao ?

T ú Trần 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 20/04/2010 10:19:38 PM)

Lấy chữ của TÌNH THEO CHIẾC ÁO BÀ BA cảm tác

TÌNH MÌNH

Mượt mà khép lại làm duyên
Lao xao gió bụi mà quen đậm đà
Về gần hờn giận tình xa
Lòng mình thương Áo bà ba lâu rồi

Phạm Minh Giắng

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 20/04/2010 09:39:09 PM)
Tôi xin chia sẻ cùng tác giả nhé:
Thon thon lưng áo bà ba
Dịu dàng dáng vóc quê nhà thân thương
Gió đưa tà áo vấn vương
Hương sen gột bụi mười phương sạch rồi
Mở hàng khuy, ánh trăng ngời
Ngàn lần tim đập bồi hồi bâng khuâng
Trần Thị Lợi
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 20/04/2010 07:11:22 PM)

Tiếp nối đôi dòng chia sẻ cùng tác giả nhé:

Khen Trần Kiêu Bạc... ngày nào,
Bây giờ còn nhớ áo bao nhiêu tà!
Cali... phơi áo trước nhà,
Công an đến phạt... biết là làm sao?

Áo bà ba... nhớ thuở nào,
Một hai cái... chứ lấy đâu phơi nhiều.
Hay đoàn ca múa buổi chiều,
Về làng mưa ướt, liêu xiêu áo quần?

Một câu muốn sửa... ngại ngần,
"Mà quen như thể người thân lâu rồi."
Dở hay cũng chút tình đời,
Gửi Trần Kiêu Bạc thơ, người xa xôi.

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: