GIÓ
Hoàng Linh Lan
Gió ơi hãy gọi nàng thơ
Chung hòa điệp khúc thẫn thờ bâng khuâng
Gió đưa, gió giục khắp làng
Có hay sáo trỗi nhịp nhàng êm mơ?
Gió ru từng khắc, từng giờ
Giúp ta thả mộng bên bờ… ái ân.
Gió đi tìm mối thiện, chân
Bởi đời lắm nỗi si sân, chán chường
Gió mời, gió rủ hơi sương
Xóa tan nóng bức giữa đường nhục vinh.
Gió tìm hiểu mọi nhân sinh
Xóa đau, diệt giận ươm tình thêm sâu
Giúp đời, gió giảm nỗi đau
Cho hương thêm đượm, úa sầu tiêu tan.
Gió chao khắp nẻo thênh thang
Song đôi lúc cũng bạo tàn lắm ru
Hằng năm lũ gọi mưa thu
Miền Trung thảm khốc nát nhừ tan hoang.
Gió ơi! Gió chớ bện đan
Ươm mầm đau khổ úa tàn sắc hương
Gió ơi! Hãy đượm tình thương
Tưới tô cánh mộng cho vườn trổ hoa
H.L.L
__________________________________
Tác giả: Hoàng Linh Lan, ĐT: 0908622537
Địa chỉ: 315, chung cư Kim Sơn, 118/24 KDC
Bình Hòa, P13, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Email: tghoanglinhlan@yahoo.com
|
Chung hòa điệp khúc thẫn thờ bâng khuâng
Gió đưa, gió giục khắp làng Thí chủ ơi không bắt vần thì phải? Tự nhiên có hạt sạn nhỏ này! Hơi tiếc một chút! Bài thơ khá hay, gió hiện lên với nhiều cung bậc, sắc thái, gam màu... Chúc thi sĩ tinh tấn! Lấy chữ của GIÓ cảm tác |