Thứ ba, 16/06/2026,


Nỗi quê (Bùi Kim Anh) (20/04/2010) 

NỖI QUÊ

                                    Bùi Kim Anh


Cánh đồng quê với cánh cò

Đưa tôi về với con đò dòng sông

Chiều thưa thớt thả ước mong

Gần xa nỗi nhớ long đong một mình.

Cha cho một đấu tâm tình

Mẹ cho tóc rối thân hình mỏng manh

Một đời xa cội xa cành

Bức tranh quê họa bức mành lưa thưa.

À
ơi câu hát ngày xưa

Giờ ru cháu ngủ mà đưa lòng về

Nếu như phố gọi là quê

Cánh diều giấy gấp mải mê nơi nào?

Trời cao hay thấp đầy sao

Nỗi quê viết mãi chẳng bao giờ đầy.

 

B.K.A

 

 

___________________________
Nhà thơ Bùi Kim Anh, ĐT: 0913363960

Hội Viên Hội Nhà văn Việt Nam

Email: anhkimanh@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 21/04/2010 06:06:36 AM)

Lấy chữ của NỖI QUÊ cảm tác

ĐƯA LÒNG VỀ QUÊ

Đồng quê thưa thớt cánh cò
Gần xa nỗi nhớ con đò dòng sông
Xa cành xa cội long đong
À ơi câu hát đưa lòng về quê.

Phạm Minh Giắng

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0437632744--09887763 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 21/04/2010 03:13:27 AM)

Mấy lời chia sẻ cùng tác giả và độc giả:

TÂM TÌNH

Nỗi quê thoáng gợi bùi ngùi
Thức về kỷ niệm của thời thơ ngây
Chốn quê nghĩa nặng tình đầy
Có chùm khế ngọt trao tay thuở nào...

Bao lần khỏa nước cầu ao
Rặng tre ngả bóng ngọt ngào đưa nôi
Bên hàng dâm bụt em cười
Mắt huyền lúng liếng của thời chớm yêu

Mẹ ta những sớm những chiều
Thân cò dò dẫm liêu xiêu trên đồng
Bao phen chớp giật mưa giông
Áo tơi, nón lá vẫn không khỏi lùa

Chúng mình được lớn đến giờ
Nhờ dịu ngọt mẹ chắt từ đắng cay
Nước nguồn chảy những tháng ngày...

Đỗ Văn Kệ
Dđ:0988776390

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng  (Ngày 20/04/2010 08:08:20 PM)
       Nhà thơ xa quê đã lâu ngày, nhưng tình yêu quê hương xứ sở vẫn dào dạt trong tim.
       Đồng quê có cánh cò, có dòng sông. Cánh cò bay qua tuổi thơ và dòng sông chảy hoài trong trí nhớ.
      Búc tranh quê bây giờ được vè trên mành mành bán ở phố chợ và treo trong nhà của nhiều người xa quê lên phố, bức tranh gợi cho ta nỗi nhớ nhung của những ngày chăn trâu cắt cỏ trên cánh đồng quê.
     Đúng như Nhà thơ Bùi Kim Anh đã nói: Nỗi quê viết mãi chẳng bao giờ đầy.
    Chúng ta nói về quê hương chẳng bao giờ hết kỷ niệm ngọt ngào.
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 20/04/2010 07:49:49 PM)

Tôi xin được chia sẻ cùng nhà thơ đôi câu nhé:

Xế chiều lòng chạnh nỗi quê
À ơi ! ru cháu gọi về ước mong
Cánh đồng, bến nước, dòng sông
Lưa thưa cành trúc, long đong cánh cò
Tâm tư trầm bổng câu hò
Mong manh lá rụng vun cho cội cành.
Trần Thị Lợi

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 20/04/2010 07:15:26 PM)

Thận họa với KIM ANH bài NỖI QUÊ
CHÚC TÁC GIẢ VUI

DAY DỨT …

Cánh cò bay lả bay la
Tối về cửa phủ ,sáng ra cánh đồng
Bước chân gót gió phiêu bồng
Nhớ quê day dứt mà không thể về .

Chốn người tìm bóng chân quê
Nơi mành thưa dệt khóm tre mái nhà
Mưa tháng bảy nắng tháng ba
Lời ru kẽo kẹt, hoa cà tím mong.

Xa quê cái nhớ long đong
Cái mơ gần gụi cái lòng cay cay
Cái xuân thoáng cũng vụt bay
Vòng ôm cháu ngủ …Mà day dứt lòng .

MINH TUẤN

Các bài khác: