Thứ ba, 16/06/2026,


Tứ tuyệt Tình (Vũ Phương) (20/04/2010) 

TỨ TUYỆT TÌNH

 

Vũ Phương

 

GHEN NGHIÊNG

 

Ở đời cũng lắm sự ghen

Nào bóng nào gió mấy phen động trời

Ghen xuôi, ghen ngược đã rồi

Tìm đâu cho thấy… một người ghen nghiêng

 

PHẢI LÒNG

 

Ơ hay mới gặp lần đầu

Vừa thoáng một cái đã sầu với mong

Duyên kia sao khéo đèo bòng

Để câu lục bát phải lòng người dưng…

 

MÌNH XIN

 

Ai người trói được hồn tôi

Mình xin gán nợ cho người đến sau

Vàng ròng quy chuyển vàng thau

Số dư gởi lại hoa cau vườn trầu…

 

V.P

 

_______________________

Tác giả Vũ Phương, ĐT: 0913364303

Đ/c: Bộ CA-15 Trần Bình Trọng, Hà Nội

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Mộc Nhiên - mocnhien_congan@gmail.com - 0988861661 - X15 - Bộ Công an  (Ngày 21/04/2010 04:42:58 PM)

Một phút đọc thơ...Công an
Mà sao em đã đa mang...một đời!
Mến rồi anh Vũ Phương ơi!
Mình em bước lẻ bên trời nhớ thương...

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 20/04/2010 10:16:55 PM)

Lâu rồi không họa thơ hay,
Hỏi danh họa sĩ tháng ngày còn không?
Sẻ chia với bạn đôi dòng...


GHEN NGHIÊNG

Ai mà phân loại hết ghen,
Gọi là gia vị bao phen sập trời.
Ghen, yêu mù quáng mất rồi,
Dọc ngang ghen hết… lạ đời ghen nghiêng.

PHẢI LÒNG

Phải duyên kỳ ngộ buổi đầu,
Dáng người giọng nói... tâm sầu dạ mong.
Lòng ai tơ rối bong bòng,
Để người dưng lại phải lòng, bỗng dưng.

THÌ XIN...

Ai người thấu hiểu lòng tôi,
Thì xin dâng cả cho người, trước sau.
Vàng ròng khó lẫn đồng thau,
Để tình thắm mãi... buồng cau dây trầu…

Trần Mạnh Tuân

  Việt Hà  - Viethamhb@gmail.com.vn - 0978057999 - Việt Trì - phú thọ  (Ngày 20/04/2010 04:59:38 PM)

Chúc mừng tác giả Vũ Phương đã có chùm thơ hay! Xin chia sẻ với anh đôi chút về ghen nhé!

Có yêu thì mới có ghen
Không yêu bỏ mặc ai thèm nhớ thương
Ghen nghiêng - có đấy anh Phương
Là người thứ bốn không nhường cho ai!

Vợ ghen là thứ ghen xuôi
Bồ ghen mới gọi ngược đời trớ trêu
Em là người mới đến sau
Nên em mới phải đau đầu bấy nay!

Bồ - Vợ tay nắm chặt tay
Cùng nhau đến dọa cạo mày bôi vôi!
Bắc thang lên hỏi ông trời
Anh chạy đâu mất để người ghen nghiêng!
N.T.V.H

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 20/04/2010 03:49:09 PM)
Tôi xin họa vần cùng tác giả nhé:
TỎA THƠM
Giầu làm chi lắm kẻ ghen
Nghèo như Từ Thức, duyên tiên lên trời
Thăng hoa, thơ tỏa thơm rồi
Bay cùng mây khói, đất trời ngả nghiêng
TÌNH QUẢ
Chôm chôm thương vải- tình đầu
Thấy đào thơm chuối, mãng cầu cũng mong
Mai mơ mận, ổi chiều bòng
Quýt làm cam chịu, mít, hồng dửng dưng
XIN NGƯỜI
Xin người mở cửa hồn tôi
Cho tôi phân tỏ đôi lời trước sau
Lửa hồng mới rõ vàng thau
Cau ôi, vôi nhạt thêm đau miếng trầu
Trần Thị Lợi
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985803707 - Đắk Lắk  (Ngày 20/04/2010 02:38:09 PM)
GHEN
Vui buồn lắm nỗi cái ghen
Gây bao sóng gió đảo điên kêu trời
Khi dừng chuyện cũng đã rồi
Cửa nhà tan nát, bếp nồi đổ nghiêng
PHẢI DUYÊN
Đôi ta mới gặp lần đầu
Như từ tiền kiếp nguyện cầu ước mong
Hữu duyên thì phải đèo bòng
Hữu tình nên mới phải lòng người dưng…
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 20/04/2010 10:29:23 AM)

Lấy chữ của TỨ TUYỆT TÌNH cảm tác

DUYÊN DƯNG

Mấy ghen xuôi ngược, động trời
Ở đời sao khéo lòng người vàng thau
Ai người gởi lại hoa cau
Mình tôi vừa mới đã sầu Duyên dưng.

Phạm Minh Giắng

  Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 20/04/2010 09:39:48 AM)

Gia vị của trời

Sự đời ngứa ghẻ hờn ghen
Coi như gia vị, hơi men của trời
Cho người nêm nếm để rồi …
Quá tay gia giảm khiến đời ngả nghiêng

Ý hợp tâm đầu

Một đôi ý hợp tâm đầu
Biết chia biết sẻ u sầu ước mong
Họ xem bưởi chính là bòng
Mới không có chuyện lòng vòng dửng dưng

Nhân quả

Nếu ai hiểu được lòng tôi
Thì tôi đoán được cái hồi về sau
Không sinh chua mặn - phải thau (*)
Kể từ cái độ trao nhau miếng trầu
(*) thau chua rửa mặn

T ú Trần 180/38 Ba Cu Vũng Tàu


  chu thị linh quang  - tuitrang@gmail.com - 0433831483 - 56Đốc Ngữ Lê Lợi Sơn TâyHà Nội  (Ngày 20/04/2010 08:12:34 AM)
      Tứ tuyệt tình của Vũ Phương viết hay .TÔI thích các câu <<Tìm đâu cho thấy một người ghen nghiêng >>và<<Số dư gửi lại hoa cau vườn trầu>>.tác giả đã diễn tả ,đã nói được cái khó nói trong tâm hồn người đàn ông .Giọng thơ tha thiết nhẹ nhàng pha chút hóm hỉnh khiến người đọc thêm vui thêm yêu và trân trọng cuộc sống .Chắc chắn bài thơ sẽ được mọi người thích

Các bài khác: