Thứ ba, 16/06/2026,


Nhặt tiếng chuông rơi (Trần Thanh Dũng) (19/04/2010) 

NHẶT TIẾNG CHUÔNG RƠI

                    Trần Thanh Dũng
 

Lên chùa nhặt nhạnh tiếng chuông

Mang về phố thị giở rương cho vào

Đến mùa cái nhớ cồn cào

Ô hay, một cõi bay vào mộng mơ! 

Về sông trục vớt câu thơ

Đôi dòng ký ức mù mờ biệt tăm

Làng lên phố, đã nhiều năm

Mà tôi lóng ngóng đi thăm cụ đồ.

 

Hoa xương rồng đốt cát khô

Tưởng như cháy đỏ đôi bờ tim tôi

Buồn thương tiếng mẹ à ơi!

Tôi ngồi đốt nén nhang đời... hương bay.
 

Cháy đi, khói chẳng thành mây

Cũng thành hạt bụi vương ngày vào đêm

Cháy đi tàn cuộc kiếm tìm

Cho dòng ký ức nổi chìm hanh hao. 

4/2010 
T.T.D



_____________________________
Tác giả Trần Thanh Dũng, ĐT: 0913133577
Địa chỉ: Hội Văn học Nghệ thuật Sóc trăng
Email: ntthanhdung@yahoo.com
BBT:
Đề nghị khi gửi bài, tác giả cung cấp đầy đủ thông tin này



 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 20/04/2010 10:18:16 AM)
Lời cảm ơn!
TTD xin chân thành cảm ơn quý thi hữu gần xa và bạn đọc, đã đọc, cảm nhận và chia sẻ bằng thơ họa: Phạm Văn Tự " bỏ giở câu thơ" vì buồn; TS. Mạnh Tuân sâu sắc... ngấm vào trong với" tuần nhang cho mẹ"; Phạm Minh Giắng trăn trở cùng "nhặt tiếng chuông"; cụ Trần Đình Thư khen với" Vần thơ đẹp lại hiền khô"; Trần Thị Lợi " phấp phỏng, cồn cào" cùng" Chảy vào tim nước mắt khô". Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn Thường trực BBT đã khiêm tốn nhẹ nhàng...; còn Minh Tâm thì như máu Tây Sơn chảy trong người đầy nhiệt huyết và sáng tạo...
Một lần nữa xin cảm ơn quý thi hữu và độc giả. Chúc một ngày an lành!
  Trần Thị lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 20/04/2010 08:12:52 AM)

Tôi xin họa bài thơ của Thanh Dũng nhé. Cảm ơn nhiều
CHỜ CHUÔNG
Chợt rơi đâu xuống tiếng chuông
Ngỡ như ngoài cửa người thương đang vào
Nao nao, phấp phỏng, cồn cào
Bước ra trông ngóng, bước vào mộng mơ

Giật mình thao thức tứ thơ
Chim bay, cá lặn bây giờ biệt tăm
Đợi chờ mòn mỏi tháng năm
Duyên tình mỏng mảnh, mong manh cơ đồ

Chảy vào tim, nước mắt khô
Dằng dai thương- giận- hờn- chờ, em- tôi...
Đồi Lim ai hát Người ơi!...
Hội chưa tan đã gặp lời gió bay

Gió tìm gửi nhớ cho mây
Mây ôm ấp núi choàng ngày vào đêm
Lội sông con xít đi tìm
Chờ chuông, tựa cửa, mắt nhìn hư hao.
Trần Thị Lợi

  Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 20/04/2010 04:07:13 AM)

Tiếng chuông khuấy động

Đêm thanh khoan nhặt tiếng chuông
Từ không trung vọng , cứ buông buông vào
Trong ta như có cào cào
Lách ta lách tách nhảy vào giấc mơ

Bay ra từng nhịp, nhịp thơ
Ao sâu cá quẫy lượn lờ sủi tăm
Đời người được bấy nhiêu năm ?
Biết rồi gầy được bao lăm cơ đồ ?

Vần thơ đẹp, lại hiền khô
Mà như thối thúc vổ vồ lòng tôi
Như cù tôi đó - bạn ơi
Lẩn vào chuông thỉnh vợi vời tung bay

Bồng bềnh như thể làn mây
Hư hư thực thực đong đầy cả đêm
Tình này cảnh ấy khó tìm
Mây trôi bèo dạt nổi chìm … hao hao

T ú Trần 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Phạm Minh Giắng - PHAMIGIA@GMAIL.COM - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 19/04/2010 10:51:25 PM)

Lây chữ của NHẶT TIẾNG CHUÔNG RƠI cảm tác

KIẾM TÌM

Tiếng chuông cái nhớ cồn cào
Đã nhiều năm nhặt cho vào câu thơ
Đôi dòng ký ức mù mờ
Kiếm tìm tiếng mẹ, đôi bờ Buồn thương.

Phạm Minh Giắng

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 19/04/2010 07:29:02 PM)

Tiếp đôi dòng thơ chia sẻ cùng Thanh Dũng nhé:

MỘT TUẦN NHANG CHO MẸ

Cháy đi, mang nỗi nguyện nào,
Tâm linh thanh thản đi vào hư không.
Cháy đi cho nhẹ cõi lòng,
Mẹ ơi! ngày nhớ đêm mong không tròn.

Cháy đi, mẹ thấu lòng con,
Phiêu linh hương khói vẫn còn đâu đây.
Cháy đi, hết những hao gầy,
Một đợi cực nhọc đong đầy tình thương.

Cháy đi một nén tâm hương,
Cho con bên mẹ âm dương giao hòa.
Cháy tàn lửa bốc sáng lòa,
Mẹ ơi linh hiển hồn hoa giáng trần.

Nam mô... khấn vụng ba lần,
Mẹ thương xí xóa chỉ cần tâm thôi.

Trần Mạnh Tuân

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 19/04/2010 10:07:33 PM)

Chào anh Thanh Dũng! Xin được chia sẻ cùng anh nỗi buồn niềm nhớ! Chúc anh luôn vui!!!

Bến Mơ

Làng quê thổn thức tiếng chuông
Phố thị nỗi nhớ vần buồn ươm thơ
Dòng sông chốn cũ bến mơ
Ông đồ họa chữ đôi bờ tìm nhau

Xương rồng gai buốt tim đau
Khói đời đốt cháy nỗi sầu đa đoan
Ngược dòng ký ức miên mang
Xóa câu tình nhớ viết trang tình nồng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmaiL.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 19/04/2010 06:49:07 PM)

Xin chia sẻ với T.T.D một chút cho vui nhé ! Lâu lắm rồi nay mới lại được đọc một bài thơ hay...buồn...buồn...! Chúc T.T.D luôn vui khoẻ và tràn đầy hồn thơ - Hạnh phúc !

NỖI NIỀM

Chiều về nghe vẳng chuông chùa
Buồn lòng... bỏ giở câu thơ giữa đời
Phận tình như áng mây trôi
Lạc vào cõi Phật...với Người tụng kinh !

Phạm Tự

Các bài khác: