Thứ ba, 16/06/2026,


Nỗi nhớ tháng Ba (Nguyễn Thị Hậu) (19/04/2010) 

NỖI NHỚ THÁNG BA

                         Nguyễn Thị Hậu
 
 
 
Gửi về hoa cải tháng Ba 
 Chút hương màu nắng để mà ươm nhau. 
 
Rong chơi trăng rớt xuống cầu 
Để cho mây trắng ru sầu mơ bay 
 
 Tháng Ba, ừ đã cạn ngày 
 Đò đêm chắc cũng lắt lay bến chờ. 
 
 Áo khăn sương khói đôi bờ 
 Cánh diều ngày ấy bây giờ ở đâu...? 
 
 Tháng Ba gợi những sắc màu 
 Hoa cà, hoa cải bên nhau tím vàng. 
 
Bướm ong lạc nẻo lang thang 
 Khát quê theo gió mênh mang tìm về. 
  
Khói làm bạc tóc chiều quê 
 Tháng Ba mòn mỏi lạc về chân mây. 
   
Tháng năm ký ức hao gầy 
 Xoè tay nỗi nhớ len đầy hư không…

 

N.T.H

 

_________________________
Tác giả Nguyễn Thị Hậu
 (Phú Yên)
 
Điện thoại: 0984 633 105

Email: haunguyenyenphu@gmail.co

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 20/04/2010 04:08:02 AM)

Thân họa với tác giả Nguyễn Thị Hậu bài NỖI NHỚ THÁNG BA ...Chúc bạn vui.

___________


THÁNG BA LÀ CỦA CHÚNG MÌNH.

Tháng ba tím nụ hoa cà
Báo xuân hết vụ quả ra đầu cành
Nắng giờ cũng hết mỏng manh
Làm cho khăn áo hóa thành bỏ quên...

Dáng xuân in mắt đã nền
Bướm ong quen lối cả đêm trăng tròn
Anh còn son em còn son
Bên nhau tát nước để còn vớt trăng .

Tím chiều rơi áo rơi khăn
Gió vương mái tóc cho đằm mắt môi
Tháng ba mây đẩy cao trời
Treo sao lấp lánh trong đôi mắt tình .

Tháng ba là của chúng mình
Bước chân qua ngõ như rình quả thơm
Đợi lâu nét mặt dỗi hờn
Trách người tới muộn ...Làm cơn tôi sầu .

MINH TUẤN


  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 19/04/2010 08:18:16 PM)

Lấy chữ của NỖI NHỚ THÁNG BA cảm tác

TÌM VỀ THÁNG BA

Gửi về mây trắng mơ bay
Chút hương màu nắng, chân mây lạc về
lang thang theo gió chiều quê
Hoa cà, hoa cải tìm về Tháng Ba

Phạm Minh Giắng

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 19/04/2010 05:45:53 PM)

Chào bạn Hậu! Xin được cùng bạn sẻ chia tháng Ba và nỗi nhớ! Cảm ơn bạn!
Nắng rơi nhuộm tím hoa cà
Nhuộm vàng hoa cải tháng Ba đã tàn
Cánh diều lạc nẽo đi hoang
Dòng sông lay lắt lang thang con đò

Khói chiều ray rứt câu hò
À ơ… nỗi nhớ tơ vò tháng Ba

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 19/04/2010 03:55:40 PM)

Tôi xin chia sẻ cùng tác giả Nguyễn Thị Hậu đôi câu cho vui nhé:
ƯƠM
Nắng xuân ươm lúa trổ đòng
Cánh diều ươm gió giữa đồng tháng ba
Đỏ hoa gạo, tím hoa cà
Ươm hoa, đom đóm bay ra lập lòe
Tiếng con chim cuốc ươm hè
Tre ươm măng, gió ươm tre ru hời...
Khát quê ươm nỗi lòng tôi
Trăng ươm bến đợi cho người ươm nhau
Trần Thị Lợi

Các bài khác: