Thứ ba, 16/06/2026,


Ngộ duyên... (Vũ Hoàng) (18/04/2010) 

NGỘ DUYÊN...

                                    Vũ Hoàng

Khuya. Trăng. Em tắm giếng chùa
Nước mơn da thịt, tóc đùa nhũ hoa.  
Em làm hư hỏng đời ta
Mười năm kinh kệ ta bà... một khuya.

Lòng ta huyết lệ đầm đìa.
Hồn dìu dắt vía lạc về cõi ma.
Ơi em! Tay ngọc, chân ngà.
Trắng da dài tóc ám ta tu hành.

Bồ đề còn chỉ một cành.
Căn tu đã lỡ thôi đành kiếp sau. 
Cầu ngày, cầu tháng qua mau.
Cầu râu tóc mọc... cau trầu mời em.

Khuya. Trăng trải bóng em nằm.
Gà xa gáy sáng ta thầm tụng kinh.
Nam mô Phật... nam mô tình.
Đạo - Đời cổng mở lòng mình phân vân...

V.H

 


_____________________
Tác giả Vũ Hoàng, Cà Mau

 Điện thoại 0918647640
Email: Vuhoang19979@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Việt Hà - viethamhb@gmail.com - 0978057999 - 1478 - ĐL Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 19/04/2010 10:48:53 PM)

BẤT NHẪN ĐI TU!

Đọc Ngộ duyên của Vũ Hoàng
Nhớ chuyện Bất Nhẫn lang thang lên chùa
Đi tu mà cứ như đùa
Sắp thành chính quả vẫn chưa trót đời

Chỉ còn tích tắc nữa thôi
Phật Bà đón đợi chân trời phía xa
Một giây nóng giận thế là
Ba năm công cốc thành ra ...công cò

Bồ Tát nổi giận quát to
Có mà tu hú ...chết cho nhớ đời!

N.T.V.H

  vũ hoàng - vuhoang19979@yahoo.com.vn - 0918647640 - cà mau  (Ngày 19/04/2010 08:31:01 PM)

Xin chân thành cảm ơn bè bạn anh em chia sẻ "
Bởi:
" Thôi người còn cái trăm năm .
Thì thôi tôi cứ thì thầm ngày xưa "
Cảm ơn BBT lục bát .com .
cho giao lưu .

  Phí Thuỷ Giang - thuygiang_vanchuong@ymail.com - 0977885127 - Em là con gái Bắc Ninh  (Ngày 19/04/2010 04:45:21 PM)

Vũ Hoàng ơi! Vũ Hoàng ơi!
Mau mau hoàn tục đi thôi là vừa!
Tu gì cho bưởi thêm chua
Tu chi cau lửa mất mùa Hoàng ơi!

Tu gì mắt liếc nắm xôi
Tu chi liếc mõ yếm sồi nâu non...

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - Cộng hòa Séc  (Ngày 19/04/2010 05:44:09 AM)

Thân họa với VŨ HOÀNG BÀI THƠ< NGỘ DUYÊN...>Chúc bạn vui

_________

ĐA TÌNH .

Đi tu tưởng đến cõi tiên
Ai hay chữ nợ còn biên mộng trần
Giếng chùa sao nỡ ở gần
Cơn mê chi để tần ngần cõi tu .

Hoa hồng một bóng trăng thu
Nước trong từng vốc tắm từ cành khuya
Rũ mành một đóa hoa chìa
Trắng trong như ngọc trăng chia bóng hình .

Bồ đề chỉ có một mình
Bồ tâm ham muốn quên kinh bỏ chùa
Tình ...Đầu bạc vẫn chẳng thua
Huống chi xuân sắc đang mùa bướm hoa .

Thôi đành lỡ tiếng di đà
Chân tu hẹn kiếp ...Để ta kiếm tình
Nam mô bồ tát anh linh
Rủ thương một kiếp đa tình đeo mang.

MINH TUẤN

  Hà Ngọc Hoàng - canhcuarooc@yahoo.com - 01694029558 - Phường Ninh Dương- TP Móng Cái  (Ngày 19/04/2010 12:14:04 AM)

Thấy bài thơ hay không thể trặn lòng:

Tưởng rằng thế đã là duyên
Vào chùa gõ mõ gặp tiên tắm trần
Nước da ai đẹp vô ngần
Quả tu cũng có một lần này thôi

Cho dù cạo tóc bôi vôi
Cũng xem cho đã rồi ngồi đọc kinh
Nam mô phật nam mô tình
Mong ngày hoàn tục hồi sinh một lần

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 18/04/2010 08:25:09 PM)

Tôi xin chia sẻ cùng tác giả Vũ Hoàng đôi câu nhé:
Vì chưa dứt cõi đường trần
Tay sờ mõ, mắt liếc sân trộm nhìn
Cõi tu chưa trọn đức tin
Cành bồ đề để ma vin gãy rồi
Phân vân đôi ngả Đạo - Đời
Mõ lăn lóc mõ, trầu rơi dập trầu
Trần Thị Lợi

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 04 8234905 - phòng 313b, tập thể Khoa học xã hội, Cống Vị, Ba Đình, Hà nội.  (Ngày 18/04/2010 08:19:20 PM)
Xin có đôi dòng "bình" bài thơ "Ngộ Duyên".Bài thơ hay,có nhân vật trữ tình cả hai giới.Có thể cảm nhận rằng, tác giả đã lấy tình làm gốc,lấy tứ thơ làm ngọn, lấy tiết tấu 6/8 làm cành và lấy ý nghĩa làm quả.Tuy nhiên nếu tứ thơ trong đoạn thơ đầu được khai thác bớt yếu tố "SEX" đi một chút thì hợp với ý nghiã của bài thơ hơn.Rõ ràng khi đọc:
"Khuya. Trăng. Em tắm giếng chùa
Nước mơn da thịt, tóc đùa nhũ hoa."
người đọc thấy nước, tóc không phải nằm trong khung khổ tắm thông thương nữa. "Nước mơn da thit,tóc đùa nhũ hoa" dưới đêm trăng mà do một ngườitu hành cảm nhận thấy thì hơi quá mức mất rồi. Nếu giảm mức độ "SEX" đi thì câu thơ hợp với tứ thơ và ý nghĩa hơn. Chẳng hạn có thể như sau:
" Khuya. Trăng. Em tắm giếng chùa
Nước khơi trong mát , tóc khua ánh vàng"
Thời gian gần đây yếu tố SEX trong thơ đã được một số người khai thác và bình phẩm.Nếu " Ngộ duyên" không có yếu tố đó mà người bình gán vào thì xin thứ lỗi,cám ơn tác giả.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 18/04/2010 05:37:00 PM)

    Tác giả của Hữu duyên xin có đôi dòng cảm nhận chia sẻ cùng tác giả Vũ Hoàng sau khi đọc Ngộ duyên nhé:

Khép chặt cửa chùa

Người ta tình thất... đi tu,
Cõi thiền tưởng đã lòng ru ngủ lòng!
Trách chùa ở cạnh giếng đồng,
Cửa chùa không khép, niệm... trông trăng đời.

Vẫn còn nuối tiếc cõi người,
Thì ai phá giới hẹn đời kiếp sau.
Kiếp sau tìm chốn chùa sâu,
Đồng không mông quạnh mới mau bạch lòng.

Cửa thiền sắc sắc không không,
Tự mình làm hỏng đời trông đợi gì.
Ngoài đời vẫn lắm sân si,
Cửa chùa khép chặt một khi... vào chùa.

Trần Mạnh Tuân

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 18/04/2010 05:15:33 PM)

CẢM TÁC

Trọc đầu chưa phải đã tu
Ăn chay ngồi đấy tự tù mình chơi
Còn ham nhìn ngó của trời
Trăm năm gõ mõ vần người phàm phu

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: