Thứ năm, 18/06/2026,


Hình như em vẫn yêu tôi (Hà Quang) (18/04/2010) 

HÌNH NHƯ EM VẪN YÊU TÔI

 

Hà Quang

 

Hình như em vẫn yêu tôi

Kể từ cái buổi chia đôi ngả đường

 

Em về quê mẹ Hải Dương

Tôi lên Tây Bắc mù sương đêm ngày

 

Miếng trầu cay chẳng còn cay

Sao tôi vẫn nhớ, vẫn say nao lòng.

 

Giờ em đã đi lấy chồng

Lời thương lỡ gửi nơi đồng quê xa

 

Vẩn vơ tôi nghĩ vu vơ

Hình như em vẫn đợi chờ, lẻ loi

 

Hình như em vẫn… yêu tôi.

 

 

H.Q

 

_______________

Tác giả Hà Quang, ĐT: 0913317957

Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội

Tổng Biên tập Tạp chí Tài nguyên nước

E-mail: haquang142@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thuy - muagioheomay_811@yahoo.com - 0435522808 - Hà Nội  (Ngày 20/04/2010 04:39:20 PM)

Hình như sao cứ hình như
Chắc gì em có nhớ mình hay không
Bây giờ em đã có chồng
Nhớ làm chi nữa cho lòng ngẩn ngơ
Hay là anh nhớ vu vơ??????????

  Vũ Xuân Quản -  - 0987 368446 - Thanh Xuân, Hà Nội  (Ngày 19/04/2010 09:25:42 AM)
Xin chào & chúc mừng nhà thơ Hà Quang đã cho bạn đọc một bài thơ tình khá mùi mẫn!
Thân mến Vũ Xuân Quản!
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 18/04/2010 03:41:39 PM)

NÓI VỚI ANH
Bây giờ em đã có chồng
Sao anh biết được trong lòng còn yêu?
Khi xưa đã mến nhau nhiều
Đường đi hai ngả, nước theo hai dòng
Tình xưa còn chút đèo bòng
Nhắc làm chi nữa cho lòng ngẩn ngơ
Tháng năm đã hết đợi chờ
Xin đừng thả những câu thơ héo lòng!

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 18/04/2010 03:10:30 PM)

Tôi xin được chia sẻ cùng tác giả đôi dòng:
Thật lòng yêu chẳng thể quên
Dù cho trời ngả, đất nghiêng xoay vòng
Biết rằng em đã có chồng
Trầu không cay, vẫn say lòng, vẫn mơ
Đường đời đôi ngả vẫn chờ
Hình như... yêu quá nên mơ đấy mà
Yêu người hơn bản thân ta
Nên lòng cứ tưởng tượng mà hình như...
Trần Thị Lợi

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 18/04/2010 12:56:26 PM)

T/H chia sẻ cùng bạn đôi dòng về mối tình xa vắng:

Người xưa giờ đã lấy chồng
Có còn đâu nữa để lòng yêu tôi
Hai người đang ở hai nơi
Cùng lo cho những mảnh đời sớm hôm.

Tình xưa như gió qua đường
Như mây trôi dạt vấn vương làm gì
sống đời sầu não làm chi
Kiếp sau sẽ chẳng còn gì đâu em.

Có chăng mộng ước hão huyền
Ru tình mộng ảo lương duyên kiếp này
Để rồi ta lại trắng tay
Dẫu hoa có đẹp đến ngày vẫn phai.

Thành Huân

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, tập thể Khoa học xã hội, Cống Vị, Ba Đình, Hà nội.  (Ngày 18/04/2010 12:59:11 PM)

Lời kết của bài thơ có nội hàm rất ý nhị, gây sự lan toả và hứng khởi rất mạnh cho người đọc.
Xin hoạ một ý rất đắt trong câu kết đó:"hình như"

Công Văn Dị

Hình như


Hình như đâu phải hình như
Lấy chồng em vẫn "tương tư" riêng mình
Đã chen vào chốn "bụi tình"
Dứt ra đâu dễ duyên mình phận ta.

  Lý Thị Minh Châu - minhchau_phuyen@gmail.com -  - Báo Phú Yên  (Ngày 18/04/2010 09:58:02 AM)
Ta về thăm lại bến sông
Bao năm qua mải phiêu bồng nơi xa
Chiều rơi xuống ngõ hôn hoàng
Phượng khoe chưa hết áo vàng đang bông
Ngực căng hứng ngọn gió đồng
Áo em trắng
Trắng đến mông mênh trời
Rực nắng thơm lúa sân phơi
Trải ra không hết những lời mẹ ru
Bắc qua sông tiếng chim gù
Lùi khoai nhóm bếp khói mù u cay
Chiều đi qua bến sông này
Ngẩn ngơ nhớ vạt tóc bay thuở nào...
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 18/04/2010 09:31:05 AM)
Lấy chứ của HÌNH NHƯ EM VẪN YÊU TÔI cảm tác

VẨN VƠ

Ngả đườngem đã chia đôi
Miếng trầu cayvẫn yêu tôinao lòng
Lời thương Em đi lấy chồng
Vẩn vơ tôigửi nơi đồng quê xa

Phạm Minh Giắng

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 18/04/2010 08:41:42 AM)

Tiếp lời tác giả Hà Quang:

"Hình như em vẫn… yêu tôi."
Còn "tôi" thì có nhớ người hay không?
Bấy lâu có lúc xao lòng?
Nhớ hình bóng cũ... mùa đông nơi nào.

Nhớ người tình cũ... nôn nao,
Đàn ông đáng mặt thuở nào ai ơi.
Bây giờ nhất Vợ nhì Trời!
Nói ra vẫn nhớ để rồi... chết oan!

Nhớ nhung trăng bạc, mây ngàn...
Thơ hay vần điệu nhịp nhàng... trừ câu:
Thay "Giờ em đã... " bằng nhau,
Bây giờ em đã... tuyệt câu thơ rồi.

Đôi lời mạo muội người ơi!

Trần Mạnh Tuân


  TÚ RỚT - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 18/04/2010 08:44:45 AM)

Ký ức

Trời xa em có nhớ tôi
Từ ngày máu nóng sục sôi – lên đường

Mũ nan dắt nụ hướng dương
Trên đường Nam tiến gió sương những ngày

Nhớ em con mắt cay cay
Chiến trường đang đợi - chẳng lay được lòng

Quê nhà em đã có chồng ?
Hay còn ấp ủ mộng hồng trời xa ?

Rừng sâu cứ nghĩ vẩn vơ
Co tim thổn thức chực chờ … thoi loi !

Trời xa em có nhớ tôi

T ú Rớt
180/38 Ba Cu Vũng Tàu


Các bài khác: