Thứ năm, 18/06/2026,


Gửi em (Chu Thị Linh Quang) (17/04/2010) 

GỬI EM

                                          Chu Thị Linh Quang
                         

 Cái ngày em đi sang sông
 Là ngày hoa gạo đốt lòng người ta.

 Cái ngày em lên xe hoa
 Ngày tôi chết khát vại cà nhà ai?

 Cái ngày em xoè bàn tay
 Dòng thời gian chảy nặng đầy tâm tư.

 Cái ngày em quên mộng mơ
  Là ngày tôi vứt trái thơ lên đồi...

 Tầm xuân chẳng biếc nữa rồi,
 Trèo lên, bước xuống, tiếng cười thuỷ tinh.

Cái ngày là cái ngày tình
Cái đêm hôm ấy như hình chiêm bao

 C.T.L.Q


_____________________
Tác giả Chu Thị Linh Quang,
 Điện thoại: 0979058375
Địa chỉ: 56 Đốc Ngữ, Lê Lợi, Sơn Tây

Email: tuitrang@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Phương Loan -  - 0978215449 - Sơn Tây, Hà Nội  (Ngày 30/05/2010 10:27:17 AM)
Bài này đăng Văn nghệ rồi phải không chị Linh Quang?
  chu thị linh quang  - tuỉtrang@gmail.com - 0433831483 - 56 Đốc Ngữ Lê Lợi Sơn Tây Hà Nội  (Ngày 18/04/2010 05:08:28 PM)
     Linh Quang xin cảm ơn các bạn đã đọc và hồi âm .bạn Trần Nam Cường có hỏi :tại sao lại viết <<Ngày tôi chết khát vại cà nhà ai>>.Lục bát là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc vn.Nên khi viết ít nhiều nó mang hơi thở của ca dao .Đó cũng là cái mà chúng ta đang phấn đấu .bạn có nhớ trong ca dao đã cócâu <<Lối đâu ,mau dắt anh ra /kẻo anh chết khát vại cà nhà em .
>>cảm ơn bạn .chúc bạn viết nhiêu và gặt hái thành công .Tam biệt
  Trần Nam Cường - namcuong_phatthanh@gmail.com - 0977 123 799 - Học viện Báo chí - Tuyên truyền Hà Nội  (Ngày 18/04/2010 10:29:08 AM)

Cái ngày em lên xe hoa
Ngày tôi chết khát vại cà nhà ai?

    Chị Linh Quang ơi, em rất thích thơ chị. Đã đọc thơ chị dự thi trên Tuần báo Văn nghệ. Nhưng quả thực câu thơ này em nát óc vẫn chưa hiểu ý tác giả. Sao người yêu đi lấy chồng thì "tôi" lại chết khát vại cà, mà lại là vại cà nhà ai? Mong nhận được câu trả lời từ tác giả...

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 18/04/2010 10:29:45 AM)

Tôi xin chia sẻ cùng tác giả đôi dòng nhé:

Sang sông rơi lệ em đi
Nhìn hoa hoa cháy, cà thì chát chua
Trái thơ lăn lóc đồi xưa
Tầm xuân héo, ướt sũng mưa dòng đời
Cái ngày xưa vẫn trong tôi
Cầu mong em phía cuối trời bình yên
Trần Thị Lợi

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846162 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 18/04/2010 08:53:38 AM)

LÊNH ĐÊNH
( Hoạ thơ " Gửi em" của C.T.L.Q )

Nhà em ở cạnh bờ sông
Dòng xuôi dòng ngược mặc lòng người ta

Bìm bìm trắng tím sắc hoa
Lênh đênh sóng nước ai mà hiểu ai

Cá tôm chài lưới hai tay
Bốn mùa trong đục vơi đầy suy tư

Sớm hôm sông nước mộng mơ
Phận bèo trôi nổi bơ vơ...,lên đời !

Ngoảnh nhìn xuân đã qua rồi
Còn đâu chi nữa hoa cười trắng tinh

Đục trong trôi nổi nặng tình
Cá tôm gạo chợ...bóng hình chiêm bao !
Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 18/04/2010 12:46:33 AM)
        Tôi là Phạm Minh Giắng. Dịp tôi in tập thơ MƯỜI CON MẮT NHỚ được bạn đọc lucbat.com ủng hộ tiền. Trong danh sách ủng hộ có cháu Chu Phương Linh học lớp 5 ở địa chỉ ghi trên lucbạtcom là 71 Bà Triệu Thanh Hoá và email thobongcuame@yahoo.com. In xong tập thơ tôi đã gửi tặng Chu Phương Linh theo địa chỉ của Chu Phương Linh trên lucbat.com. Nhưng bưu phẩm bị trả lại với lí do là số nhà 71 Bà Triệu Thanh Hoá không có người tên là Chu Phương Linh, chuyển đi không để lại địa chỉ. Gửi mail theo địa chỉ thì mail cũng không nhận được. Chu Phương Trinh không ghi số điện thoại. Gói quà còn để đây. Không biết Chu Phương Linh ở đâu. Nay xin hỏi Chu Thị Linh Quang có phải là Chu Phương Linh không. Có ai biết Chu Phương Linh giờ ở đâu mách cho tôi biết với.

Phạm Minh Giắng
  Phan Liên Khê - hongtham0709@gmail.com - 098 651 4507 - 242 A Đội Cung, P9, Q11, tp HCM  (Ngày 18/04/2010 12:45:00 AM)

Chu Thị Linh Quang là phụ nữ mà thấu hiểu tâm lý của nam giới chúng tôi quá. Bài thơ hay, chắc chắn được nhiều người thích.

Đọc thơ Chu Thị Linh Quang,
Cảm thương anh bạn cầm vàng lại rơi.
Nhớ về một thuở xa xôi
Chính mình cũng thế, ai người biết cho?

  Phan Thành Minh - thanhminh55vnn@gmail.com - 0918.94 12 95 - 7 - Bùi Thị Xuân - Đà Lạt  (Ngày 17/04/2010 06:50:58 PM)

Hư vô lời gió thì thào
Chùm hoa gạo đỏ chiêm bao nỗi niềm
Treo chiều lơ lửng cánh chìm
Vẫn biền biệt nhớ màu sim tím rừng
.
Thèm được gọi tên người dưng
Reo lên đi lá cho xuân mỉm cười
Lẻ loi thạch nhũ hang trời
Hương xông tức tưởi..
Mẹ ơi..nhang trầm
.
Ve đi để phượng lặng thầm
Sen hồng ửng nụ cuối đầm hạ xanh
Lòng sương nhớ khói mong manh
Sầu rơi xuống chiếu hóa thành bơ vơ

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 04.37632744-09887763 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình1-Hà Nội  (Ngày 17/04/2010 05:22:15 PM)

 Chia sẻ cùng C.T.Linh Quang chút nhé!

NGƯỜI DƯNG...

Cái ngày chim sáo sang sông
Là ngày hỏa hoạn trong lòng người dưng

Bởi vụng yêu cứ ngại ngùng
Thế là để mất cả vùng trời xuân

Người dưng vẫn nhớ người dưng
Dù người dưng ấy phúc phần đã xong...

Đỗ Văn Kệ

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 17/04/2010 05:51:51 PM)

Trần Thanh Dũng ( Sóc Trăng):
Bài thơ hay. Chỉ tiếc hai câu cuối. Có thể, xin được mạn phép tác giả sửa lại như sau:
"Cái ngày là cái ngày tình
Cái đêm hôm ấy như hình chiêm bao"

Xin cảm ơn tác giả và bạn đọc!


Các bài khác: