Thứ năm, 18/06/2026,


Khúc em xa (Đặng Khánh Cường) (17/04/2010) 

KHÚC EM XA

 

Đặng Khánh Cường

 

Nghèo chi nghèo đến thế này

Nụ cười cũng phải đi vay để cười

 

Em giờ đã tận cuối trời

Tôi ngồi với một chỗ ngồi bỏ không

 

Bán non đi cả mùa đông

Có mua nổi chút than hồng hơ tay?

 

Trả cho thương nhớ đêm nay

Tôi tiêu hoang hết những ngày không em!

 

 

Đ.K.C

 

 

__________________

Tác giả Đặng Khánh Cường, ĐT: 0912124025

Đ/c: Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội.

Email: dangkhanhcuong@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Hài - xuanhuong200987@yahoo.com - 043181727 - Hoàn Kiếm, Hà Nội  (Ngày 17/04/2010 04:43:46 PM)

BÁN-MUA

Bán tóc, mua lược chải đầu
Bán Đông, lấy lửa, chụm đầu hơ tay
Bán ốm, đi mua thuốc Tây
Bán đói, mua cặp bánh dày về ăn

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 17/04/2010 03:34:38 PM)

VỚI EM
( Hoạ thơ"Khúc em xa" của Đ.K.C )
Em ơi, anh bảo em này
Dù nghèo dù khó trắng tay vẫn cười

Mặc cho gió đất mưa trời
Giầu sang đong đếm xa vời hư không

Quái chiều mà chợ vẫn đông
Kẻ mua người bán...mấy đồng cầm tay

Hôm qua khác với hôm nay
Đời không men rượu...say đầy tình em !
Phạm Tự

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 04.37632744-09887763 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình1-Hà Nội  (Ngày 17/04/2010 03:33:21 PM)

 
Góp vui cùng thi hữu nhé:

LO GÌ...

Bảo mùa Đông bán đi rồi
Còn mua than đốt để ngồi hơ tay
Chắc buồn mượn chén quá say
Quên mùa Đông hết, sang ngày mùa Xuân
Nếu như vướng chút nợ nần
Viết thơ đem bán trả dần là xong
Tài thơ, tài vẽ như ông
Lo gì thiếu thốn tiền nong và... tình...

Đỗ Văn Kệ

  Hà Ngọc Hoàng - canhcuarooc@yahoo.com - 01694029558 - Tổ 8 khu hạ long- TP Móng Cái  (Ngày 17/04/2010 03:32:07 PM)
Chia sẻ cái nghèo cùng tác giả

Nụ cười ai bán mà mua
Ai cho mà lấy ai thừa mà xin
Cho anh nợ chút ân tình
Anh gom sưởi ấm lòng mình không em

Bầu trời ai nhuộm màu den
Tình yêu nhạt mất mà thèm ánh trăng
Mong sao gặp được chị hằng
Để anh hoa khiếp làm thằng chăn trâu




  Nguyễn Văn Xuân - honggiang104@gmail.com - 0982130736 - Nha Trang Khánh hòa  (Ngày 17/04/2010 10:38:32 AM)

Thế gian có kẻ bốc rời
Nên nghèo... nghèo đến nụ cười cũng vay
Thế mà vung vít quá tay
Tiêu hoang mọi thứ... những ngày không em

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 17/04/2010 10:38:19 AM)

XIN CHÚT LỬA HỒNG
(Họa bài thơ "Khúc em xa")
Vì sao em gặp cảnh này?
Cuộc đời nghèo khổ, nhạt phai tiếng cười!
Bóng chiều lặn cuối chân trời
Mây trôi, trôi mãi... mảnh đời trống không
Thu tàn tiết lại sang đông
Cho em xin chút lửa hồng sưởi tay
Xót xa nhiều cảnh đời nay
Cố sao đi hết tháng ngày nhé em!
Bảo Long

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 17/04/2010 11:39:41 AM)

Chia sẻ cùng cái nghèo của Đặng Khánh Cường tôi có mấy vần như thế này:


Thế gian có kẻ giầu nghèo
Núi cao có suối, lưng đèo có mây.
Con người ai chả phải vay
Tình-tiền truyền kiếp đời này ai quên!

Ở đời lắm kẻ bon chen
Bạc tiền rủng rỉnh,trắng đen mập mờ
Giá như tuổi mãi còn thơ
Vô tư đi khắp bến bờ nhân gian.

Sông ngân tinh tú ngập tràn
Đố ai đếm được muôn vàn vì sao?
Trách chi kẻ thấp người cao
Hèn-sang rồi cũng đi vào hư vô.

Riêng ta hát mãi lời thơ
Mặc trời cao thấp, mây mưa tứ mùa.
Thành Huân.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 17/04/2010 10:00:45 AM)

Lấy chữ của KHÚC EM XA cảm tác

CHÚT THAN HỒNG

Nụ cười thương nhớ đi vay
Trả cho em hết những ngày mùa đông
Tôi ngồi với chỗ bỏ không
Không em, cả chút than hồng hơ tay.

Phạm Minh Giắng

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 17/04/2010 09:22:24 AM)

GẪM THÂN
Tội chi, tội rứa người ơi!
Mùa đông đi bán, nụ cười đi vay

Người đi tận cuối chân mây
Người còn ở lại đong đầy nhớ thương

Xin đừng cứ mãi vẫn vương
Tiêu hoang cay đắng con đường tuổi xanh

Gia tài của mẹ sao đành
Đánh rơi vì chỉ không thành chữ yêu

  Vũ Đăng Huy  - huy_supham@yahoo.com.sg - 0985882541 - THPT Nam Tiền Hải, Thái Bình  (Ngày 17/04/2010 10:26:53 AM)

Bán rồi thì hết mùa đông
Cần chi một chút than hồng hơ tay!
Câu thơ vô lý thế này
Mà sao ai cũng khen hay mới kỳ!

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 17/04/2010 09:17:12 AM)

Tôi xin nối vần cùng tác giả đôi dòng nữa nhé:
( Tôi tiêu hoang hết những ngày không em)
Bỗng dưng cô bé Lọ Lem
Thấy còn chỗ trống, khẽ len vào ngồi
Chạm than hồng, bỏng tay tôi
Giật mình, thảng thốt, bồi hồi nhìn sang
Lọ Lem hay chính là em?
Tên em tôi gọi, Lọ Lem mỉm cười!

  Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 17/04/2010 06:30:45 AM)

Bài họa: Đoạn mong anh gần

Cũng nên xem lại chuyện này
Vay chi thì chớ, lại vay nụ cười !

Nghèo đâu phải thế hả trời
Khánh Cương chẳng biết quá lời hay không ?

Tâm hồn cũng bán theo đông
Cho nên mới phải sa vòng .... trắng tay

Mong ai cóp nhặt từ đây
May ra mới đến những ngày có em
Tú Trần

  Vũ Xuân Quản - quanvx@songda-ait.vn - 0987 368446 - Thanh Xuân%3B Hà Nội  (Ngày 17/04/2010 05:42:36 AM)
             Đọc " KHÚC EM XA " của Đặng Khánh Cường, gợi cho người đọc, mà nhất là giới mày râu một nỗi buồn man mác. Đấy là nỗi buồn da diết, mà ai cũng dễ gặp trong cuộc sống tình yêu!
                                                         Vũ Xuân Quản.
Các bài khác: