Thứ năm, 18/06/2026,


Mùa gặt mới (Nguyễn Quang Huỳnh) (16/04/2010) 

MÙA GẶT MỚI

                    Nguyễn Quang Huỳnh



Đất quê  không phụ công người

Vào mùa gặt mới ngát trời hương thơm

Đồng làng lúa chín vàng ươm

Níu chân quấn quýt, rạ rơm mến người.

Trên  đồng vui nhộn nói cười

Đầy sân những hạt vàng mười đang hong

Bầy gà, chim sẻ no lòng

Vui mùa thu hoạch đợi mong tháng ngày.

Nâng niu bông lúa trên tay

Mừng vui đất trả công ngày tháng qua

Vui từ  những cánh đồng xa

Vui về  ngõ xóm, từng nhà râm ran.

Đói nghèo như bóng mây tan

Quê hương thắm đậm chứa chan tình người.

N.Q.H

_______________________

Tác giả Nguyễn Quang Huỳnh
Địa chỉ: An Bình Dĩ An Bình Dương

Điện thoại: 0838966755

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Thuận Anh - anh@gmail.com - 0978245722 - Bắc Giang  (Ngày 18/04/2010 10:23:12 AM)
Đọc thơ anh, muốn về với ngày mùa quá! Bộn bề, bon chen cứ kéo ta đi mãi...
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 17/04/2010 07:50:38 PM)

Lấy chữ của MÙA GẶT MỚI cảm tác

ĐẤT TRẢ TÌNH NGƯỜI

Công người ngày tháng đợi mong
Cánh đồng vui nhộn mùa hong vàng mười
Bầy gà, chim sẻ nói cười
Mến người, đất trả tình người chứa chan.

Phạm Minh Giắng

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 17/04/2010 08:25:18 AM)

Xin được tiếp lời tác giả đôi dòng cho vui nhé:

Được mùa muôn vẻ rạng ngời
Trong làng, ngoài ruộng tiếng cười râm ran
Nhà ai khói bếp tỏa lan
Hương cau, hương lúa thơm sang môi cười.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - cộng hòa Séc  (Ngày 17/04/2010 12:23:24 AM)

Họa với tác giả Nguyễn Quang Huỳnh bài thơ -Mùa Gặt Mới .
Chúc tác giả vui

BỐN MÙA

Ba tháng đất nở nụ cười
Nhà nông tay ãm vàng mười trên tay
Gần nghe cười nói tràn đầy
Xa trông mây gió cũng say mùa màng .

Hạt thóc hương đất của làng
Hạt gạo thơm dẻo thiếp chàng bón chăm
Hạt vàng nên áo nên khăn
Cầu trời no ấm một năm bốn mùa.

MINH TUẤN



  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 04.37632744--0988776 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình1-Hà Nội  (Ngày 17/04/2010 12:03:48 AM)

Tiếp cùng tác giả:

ĐỔI ĐỜI

Xóm thôn đổi mới vui tươi
Bốn mùa no đủ tiếng cười giòn tan
Đêm buông sáng điện cả làng
Hằng Nga ngó xuống ngỡ ngàng nổi ghen
Gần xa tiếng nhạc dịu êm
Đèn màu hồng, tím đua chen sắc vàng
Mùa về thu hoạch rộn ràng
Thi đua tăng sản-cót vàng đầy cơi
Ơn Đảng cho ta đổi đời
Vươn lên theo kịp với người năm châu

Đỗ Văn Kệ

Các bài khác: