Thứ năm, 18/06/2026,


Nụ cười (Dương Phượng Toại) (16/04/2010) 

NỤ CƯỜI

Tặng NBT - Chử Thu Hằng

 

Dương Phượng Toại

 

Trời sinh ra cái miệng cười

Người xưa từng đổi vàng mười lấy duyên

Nụ cười như sóng chung chiêng

Dòng sông thì ngả, mạn thuyền thì trôi

 

Hoa đời nở giữa đôi môi

Chỉ cười một nửa… đến trời cũng ghen

Nước trong chẳng lụy đánh phèn

Nét duyên như thể chỉ em giữa đời

 

Nụ cười một thoáng vừa rơi

Đằng sau ai nhặt rối bời lòng ai

Nụ cười nép ánh ban mai

Đồng tiền thơm tỏa ra ngoài thanh tân

 

Nụ cười, hồn của dáng xuân.

Buộc người mộng mị thăng trầm bến mê

Ta về lòng bớt tái tê

Vầng trăng thắp lại lời thề cho đêm

 

Nõn nà như búp mọc lên

Nụ cười nghiêng cả miếu đền, ao sen

Giã từ tìm kiếm, bon chen

Bao người xin lộc trong em: Nụ cười!

 

D.P.T

 

__________________

Liên hệ: Dương Phượng Toại

Yên Hưng, Quảng Ninh

ĐT: 0982 367 982

Email: duongphuongtoai@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 17/04/2010 07:51:58 PM)
Lấy chữ của NỤ CƯỜI cảm tác

TA ĐỔI VÀNG MƯỜI

Ánh ban mai cái miệng cười
Trời ghen, ta đổi vàng mười lấy duyên
Gĩa từ mộng mị bon chen
Nụ cười xuân nở lộc sen bao người.

Phạm Minh Giắng
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 17/04/2010 12:37:33 PM)

DUYÊN
Đẹp duyên bởi tự nụ cười
Bạc vàng đêu sánh bằng trời cho ta
Nụ cười duyên thể như hoa
Để lòng ngây ngất, ai mà thể quên !
Phạm Tự

  BuithiBinh - binhcuong206@yaho.com - 0912129748 - Tamdiep-Ninhbinh  (Ngày 17/04/2010 09:22:09 AM)

...Nước trong chẳng lụy đánh phèn
Nét duyên như thể chỉ Em giữa đời...

Anh DPT đã bộc bạch THẬT lòng mình...
Tôi tin là ai đi chăng nữa dù chỉ gặp CTH một lần thôi cũng sẽ phải nhớ mãi ...NHỚ MÃI... NỤ CƯỜI duyên dáng ấy...

Nha van LQH nói:một nụ cười ''MA MỴ'
Riêng tôi - cùng phái đàn bà cũng cảm thấy ''đắm đuối nụ cười của Em'' ngay cái nhìn đầu tiên ...

MỘT NỤ CƯỜI TRỜI BAN ĐẤY !

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 16/04/2010 10:35:01 PM)

Tặng... ké Nụ cười đôi dòng:

Đọc thơ, xem ảnh... nụ cười,
Mình ngồi bên cạnh hơn người mấy khi.
Bình thường chẳng để ý gì!
Đọc thơ mới tiếc... làm chi bây giờ.

Mới hay chân chậm mắt mờ,
Hoa cười bên cạnh ngày giờ chẳng hay.
Mong sao còn gặp... phen này,
Ngắm nhìn thật kỹ thơ hay người cười.

Trần Mạnh Tuân

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - Cộng hòa _Séc  (Ngày 16/04/2010 10:32:41 PM)
Thân họa với bạn Dương Phượng Toại bài NỤ CƯỜI.
Thơ hay ,người mẫu đẹp thật là khó họa vô cùng .Kính chúc các bạn vui

________


NỤ CƯỜI VUI .

Nụ cười vừa hé nửa môi
Vừa chao sóng mắt hồn tôi đã chìm
Hoa cười ran ríu tiếng chim
Em cười gọi trái tim tìm đến nhau .

Nụ cười phúc hậu bền lâu
Không bon chen chẳng cơ cầu vì ai
Nụ cười lấp lánh ban mai
không ham lơi lả không nài bướm ong.

Nụ cười nghĩa vợ tình chồng
Khéo duyên ăn ở lại không mất gì
Trời cho hoa thắm làm chi ?
Cứ cười vui vẻ ...Ước thì trời cho .

MINH TUẤN



  chu thị linh quang  - tuitrang @gmail.com - 0433831483 - 56 Đốc Ngữ Lê Lợi Sơn Tây Hà Nội  (Ngày 16/04/2010 10:31:29 PM)
Đằm thắm ,chân thật ,trong sáng trong từ ngữ ,hình ảnh ,giọng điệu , cảm xúc là nét nổi bật của thơ dương phượng toại nói chung và bài <<Nụ cười >> nói riêng .Nếu tách từng khổ riêng ra ta sẽ có 5 bài thơ .Mỗi bài là một bó rau vườn vừa mới hái ,xanh non .Cả bài thơ đậm chất trữ tình tha thiết ,sôi nổi ,say sưa và sâu lắng .Dường như chàng trai còn muốn ca ngợi vẻ đẹp mặn mà ,tươi rói ,đầy sức lôi cuốn của nụ cười cô gái .Ai cũng biết chàng trai mượn cớ ca ngợi vẻ đẹp của nụ cười là để ngợi ca vẻ đẹp của cô gái .Nhưng cái điều màchàng trai muốn nói ấy là vẻ đẹp bên trong của cô -vẻ đẹp tâm hồn .Tôi rất tâm đắc những câu <<Nụ cười hồn của dáng xuân >> .Cái vẻ đẹp thanh tân ,tràn đầy sức sống ấy đem tới cho người đọc niềm vui niềm ngưỡng mộ và cả niềm say mê rất tự nhiên nữa .Vẻ đẹp còn ẩn chứa bao sức mạnh đến nỗi <<Nụ cười nghiêng cả miếu đền ,ao sen>> .Hình ảnh thơ gây được ấn tượng nhờ nghệ thuật cường điệu hoá .Vẻ đẹp của cô gái đã làm đẹp cho cuộc đời và còn tiếp sức sống cho bao người nữa .bởi em là sản phẩm của tạo hoá <<Bao người xin lộc tong em :nụ cười >>Câu thơ mang đậm chất nhân văn .Nếu nhà thơ Dương Phượng Toại nung nấu hơn nữa để <<CÔ >> lại Thành một bài thì thật tuyệt vời .



  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 16/04/2010 07:55:14 PM)
Tôi xin chia sẻ cùng anh Dương Phượng Toại nhé:
VẺ CƯỜI
Cười hoa, cười nụ, cười duyên
Ai cười một nửa trời ghen nỗi gì?
Nụ cười nỡ để rơi đi
Để người nhặt mất còn gì là duyên

Nụ cười e lệ, cười hiền
Hút hồn ai núm đồng tiền má thơm
Nét cười tủm tỉm nụ đơm
Tiểng cưởi hể hả, ngả nghiêng siêu đình
Nụ cười nhân hậu, nghĩa tình
Phật Bà ban lộc anh minh nụ cười
Nhoẻn cười mai mỉa người ơi!
Nhạt phèo, nham hiểm đừng cười mà chi

Nụ cười vương sợi tình si
Cho người mộng mị, sầu bi, rối bời

Kể sao hết vẻ đời cười
Cười rơi nước mắt cho đời đa mang.
  Phan Thành Minh - thanhminh55vnn@gmail.com - 0918.94 12 95 - 7 - Bùi Thị Xuân - Đà Lạt  (Ngày 16/04/2010 05:28:29 PM)
Hoa rầu trách bướm trách ong
Giận hờn cũng bởi lời không nên lời
Cảm ơn em nở nụ cười
Buồn ư...xin nén xuống mười ngón chân
  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 04.37632744--0988776 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình1-Hà Nội  (Ngày 16/04/2010 05:19:22 PM)
Một chút vui vui:

EM CƯỜI...

Người ta cười nụ, cười tươi
Duyên xuân dịu ngọt, cây đời trổ bông

Em cười nghiêng cả dòng sông
Dìm sâu hết cả... cánh đồng làng tôi...

Đỗ Văn Kệ

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 16/04/2010 05:18:34 PM)
Trăm quan mua lấy nụ cười
Nghìn quan mua lấy con người đáng yêu!
Nụ cười nhắn gửi bao điều
Cười duyên để tỏ tình yêu nồng nàn
Có khi cười mỉa, cười gằn
Là cười khó chịu, người cần tránh xa
Mỉm cười một chút cũng là
Tỏ bày tình cảm cho ta ấm lòng
Nghe người ta đã nói rằng
Cười to sảng khoái tốt bằng thuốc Tiên
Cười xua hết nỗi buồn phiền
Cho ta vui vẻ thì nên cười nhiều!
  Trần Hồng Giang - tranhonggiangsg@gmail.com - 0945724890 -   (Ngày 16/04/2010 04:11:59 PM)

Nếu như thiếu vắng nụ cười
Con tim ứa máu mãi vời vợi đau
Hận thù ai oán thêm sâu
Loài người gạt lệ nhìn nhau căm hờn...

Các bài khác: