Thứ năm, 18/06/2026,


Màu Xuân (Lê Huy Liệu) (16/04/2010) 

MÀU XUÂN

 

Lê Huy Liệu

 

Đào phai rơi rụng bên thềm

Tôi ngây ngô với nhớ quên một thời

 

Nắng xuân đã lạc cuối trời

Tôi ngồi nhặt cánh hoa rơi nửa mùa

 

Nào đâu sung chát đào chua

Nào đâu mái tóc gió lùa sang tôi

 

Chập chờn ai hát "Người ơi..."

Để màu xuân cứ rối bời sắc hoa

 

Thì là đã của hôm qua

Câu thơ lỡ vận thành ra vô tình

 

Chiều xuân nắng chỉ một mình

Với hoa đào thuở trúc xinh dỗi hờn

 

 

L.H.L

_____________
Tác giả Lê Huy Liệu, ĐT: 0373 536 696
Địa chỉ: Xuân Quang Thọ Xuân Thanh Hóa
Email:
lehuylieu@gmai.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 04.37632744-09887763 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình1-HàNội  (Ngày 16/04/2010 02:48:41 PM)
Mấy dòng tâm sự:

KIẾP HOA

Đón xuân háo hức gió vờn
Hoa cười chúm chím, mãi còn dõi theo
Qua xuân hoa héo khô nhiều
Cành nằm từng đống sớm chiều ai hay
Xuân xưa, xuân nọ, xuân này
Hoa rơi rụng lại nở đầy vườn xuân...

Đỗ Văn Kệ
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 16/04/2010 12:34:20 PM)

Tôi xin họa cùng tác giả Lê Huy Liệu nhé. Cảm ơn bạn nhiều
ĐẠI HẠN
Trưa hè, nắng đổ nghiêng thềm
Cùng ai chống hạn chưa quên một thời
Đào sông, vắt đất thay trời
Cho cây xanh thắm, hoa tươi bốn mùa
Cùng ai rửa mặn, thau chua
Cho đồng xanh lúa được mùa quê tôi...

Xa về... chợt tiếng à ơi!
Em bồng con đứng, tôi... cười... rơi hoa...

Cái ngày chống hạn đã xa
Lòng tôi bão táp, mưa sa giọt tình
Tim tôi nghèn nghẹn nỗi mình
Cháy trong đại hạn mắt xinh dỗi hờn.

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 16/04/2010 09:51:21 AM)

Chào anh Huy Liệu! Xin mạn phép họa lại vần thơ của anh nha! Cảm ơn anh!
MÙA VUI
Giao thoa xuân hạ xao lòng
Đào rơi cảnh nhỏ phượng hồng thắm tươi

Xuân mang chồi biếc tặng đời
Hạ trao nắng ấm ngọt lời tiếng ve

Hết xuân rồi phải sang hè
Thu đi nhường lối đông về đấy thôi!

Xoay vòng con tạo người ơi
An bình đón nhận này vui bốn mùa

Đừng ngồi gom nhặt hoa thưa
Mai, Lan, Cúc, Trúc ngàn xưa thâm tình

  Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 16/04/2010 06:48:21 AM)

Một thời qua

Cún con nằm ngủ đầu thềm
Nhắc ta nhớ lại những đêm của thời

Của thời trẻ dại cuổng trời
Bày ra trận giả đánh chơi mút mùa

Trải đời mặn nhạt cay chua
Bày ra đủ cả nó đùa với tôi

Chiều tà bóng xế ai ơi
Cây khô giữ lại trả trời xuân hoa

Cún con ơi , một thời qua
Bây giờ cún lại gợi ta chút tình

Âm dương cách biệt ta mình
Tủ sinh sinh tử - chúng sinh căm hờn

Tú Trần 180/38 Ba Cu Vũng Tàu
ĐT : 06403570437 – 0909657525 (nhắn tin)

Các bài khác: