Thứ năm, 18/06/2026,


Ngày sinh (Nguyễn Văn Toàn) (15/04/2010) 

NGÀY SINH

                        Nguyễn Văn Toàn

 

Tôi đâu được chọn giờ sinh

Tôi đâu được chọn gia đình hèn sang

Tôi đâu được chọn quê hương

Tôi đâu được chọn luân thường gái trai.

 

Đành nhờ con Tạo mà thôi

Để mà nếm trải trên đời đắng cay

Buồn vui, hạnh phúc trần ai

Nhớ nhung, quên lãng, mê say, chán chường…

 

  Sống là yêu, sống là thương

Là  không hận với quãng đường đã đi

Có chăng, chỉ tiếc những gì

Vượt tầm tay của sân si tình đời.

 

Gánh gồng một kiếp rong chơi

Hôm nay, tôi mệt rã rời… ngày sinh!

 

N.V.T

 

 

____________________
Tác giả Nguyễn Văn Toàn
Địa chỉ: Báo Hải quân Việt nam
Email: toanhaiquan@yahoo.com.vn

 

Ban Biên tập: Xin Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yaho.com - 0982 105 015 - TP HCM - HN  (Ngày 17/04/2010 10:41:06 AM)

        Bạn Toàn à! Hôm nay cũng là ngày sinh nhật lần thứ 50 của tôi.
        Tôi thường tĩnh lặng mấy giờ đồng hồ vào ngày này...
      May là được cùng nhau chia sẻ về NGÀY SINH bạn nhỉ!

Ngày này con được chào đời
Mẹ đau đau lắm cả đời đa mang
Mồ hôi nước mắt cạn làng
Mẹ cho hết thảy không màng hiển vinh.

Giàu - nghèo có tại giờ sinh?
Bại - thành có tại mùa sinh do Trời?
Năm sinh ai được thảnh thơi?
Xin đừng mệt mỏi rã rời…ngày sinh!

Ngẫm sâu muôn sự do mình
Lạc quan, hướng thiện… hung sinh kiết tường
Dẫu lỡ gặp nạn giữa đường
Vươn về phía ánh hừng dương mặt trời.

Xin tạ cha mẹ một lời
Ngày sinh con khắc một đời biết ơn!

HN – 15/04/2010

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 17/04/2010 09:21:12 AM)

Lấy chữ của NGÀY SINH cảm tác

BUỒN VUI

Buồn vui tôi chọn yêu thương
Gia đình, hạnh phúc, quê hương, tình đời
Tôi đâu được chọn rong chơi
Gánh gồng một kiếp trên đời mê say.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 01682938853 - 47/459 Bạch Mai, Hà Nội  (Ngày 16/04/2010 10:11:55 AM)

Bây giờ người chon ngày sinh
Mong cho con cháu hiển vinh muôn đời
Mới hay số mệnh con người
Người dù muốn vậy, ông Trời có cho?

Thôi thì ta cứ làm thơ
Mặc cho con Tạo khéo vờ...vần xoay...

  Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 16/04/2010 06:48:08 AM)


Đời là cả một sân chơi

Thời nay họ chọn ngày sinh
Những mong con họ linh đình giàu sang
Để đời chóng vánh lên hương
Kẻ thì chọn gái người thường chọn trai

Chỉ vì mê muội đó thôi
Cớ sao không thấy nực cười chua cay !
Mong về nghĩ lại ơi ai
Giàu sang phú quý tự tay mới chường

Kiếp người có giận có thương
Tự ta tìm lấy con đường ta đi
Chông gai, ghềnh thác … đinh gì ?
Ngẩng đầu ta bước vu vi với đời

Đời là cả một sân chơi
Chớ nên sinh sự cho người sự sinh

Tú Trần
180/38 Ba Cu Vũng Tàu
ĐT : 06403570437 – 0909657525 (nhắn tin)

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 15/04/2010 10:26:13 PM)

Tôi: Cựu chiến binh, xin nối với đồng đội đôi dòng nhé:

( Hôm nay tôi mệt rã rời... ngày sinh)
Có cha, mẹ , mới có mình
Có quê hương, có gia đình tuyệt sao!
Hèn, sang, so đọ thấp cao
Sở cầu bất đắc, khi nào ung dung?

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 15/04/2010 09:46:45 PM)

Chia sẻ với <NGÀY SINH >CỦA NGUYỄN VĂN TOÀN ...Hiii...Số kiếp mà trái mùa sinh thì coi như số PHẲNG SỐ PHIU RỒI Toàn ơi...

KIẾP QUÊ NGHÈO ...

Ngày sinh mệt mỏi rã rời
Biết năm trao gánh chất đời nặng mang
Bao năm gậm nhấm cơ hàn
Trách trời ghét phận phải mang kiếp nghèo .

Quê nghèo mình cũng nghèo theo
Thân cha mẹ rách bọt bèo sang con
Gái trai đành kiếp mỏi mòn
Cố vui mà hưởng kẻo con Tạo già .

Cho người là sống cho ta
Trách trời cứ trách để mà ru thân
Kiểm tra trong gánh nợ nần
Cái gì làm khổ tấm thân thế này ?

Ngày sinh ...Day dứt bấy nay
Đã trong mùa xấu lại ngày rủi ro
Ngày sinh càng nghĩ càng lo
Gánh gồng một kiếp ...Con đò một sông.

MINH TUẤN



  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 15/04/2010 09:43:00 PM)


Chia sẻ với tác giả Nguyễn Văn Toàn:

Xưa nay trong cõi kiếp người,
Ngày sinh tháng đẻ mệnh đời định thân.
Trách chi đất thấp trời gần,
Nam Tào sổ đã một lần Trời phê.

Giàu nghèo, con cái mấy bề,
Chức quyền, dân phó... thuộc về số thôi.
Quyết tâm giãy giụa... một đời,
May ra hơn một tí thôi ấy mà!

Khổ đau thiên hạ lại là...
Để bao kẻ khác ước ba bốn lần!
Trời cho tốt số phúc phần,
Tài ba, số bảy mười phân cuộc đời.

Ai mà tài bảy... chống trời!

Trần Nguyên Anh

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 15/04/2010 07:50:31 PM)

Làm người được mẹ cha sinh
Băn khoăn chi nỗi gia đình hèn, sang
Dẫu nghèo khó vẫn quê hương
Kiếp người giữ trọn luân thường. Vậy thôi.

Gái trai chi cũng là người
Sống sao cho trọn một đời yêu thương.

Các bài khác: