Thứ năm, 18/06/2026,


Né (Cao Trần Nguyên) (15/04/2010) 

 

                                  Cao Trần Nguyên

 

Tưởng xa, né - lại là gần,

Tưởng sơ, né- lại là thân - khóc, cười.

 

Mười lần xin... né - cả mười,

Vậy còn gì... để tiễn Người sang sông?

 

Từ nay Người đã có chồng,

Nhớ thì có nhớ, nhưng không đợi chờ.

 

C.T.N

 

 _________

Tác giả Cao Trần Nguyên

Điện thoại: 0979814947

Email: caotrannguyen@yahoo.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hà Nội  (Ngày 15/04/2010 06:16:56 PM)

Tôi xịn chia sẻ cùng tác giả đôi câu nhé:
ĐÀNH
Đố ai né được duyên trời
Trầu cau đã tưởng mười mươi tác thành
Sóng xô, thuyền nhỏ chòng chành
Đứt neo bến cũ, thuyền đành sang sông.
Trần Thị Lợi

  Lưu Xuân Thư - luuxuanthu_nd@yahoo.com - 0350 358 6798 - Vụ Bản, Nam Định  (Ngày 15/04/2010 05:32:41 PM)
     Không hiểu sao từ người ở đây lại viết hoa. Thông thường chỉ dùng từ "Người" viết hoa khi người ấy được mọi người kính trọng. Thí dụ: "Hồ Chí Minh suốt đời vì độc lập tự do của Tổ quốc, Người là một danh nhân văn hoá, vị Cha già của dân tộc.".
   Tại sao phải né, và né lại là "thân -khóc, cười?" Thơ bí hiểm quá thưa tác giả.
   Thơ chỉ khen một chiều chắc gì là thơ hay!
  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0210. 6254063 - Viet tri- Phu Tho  (Ngày 15/04/2010 07:57:31 PM)

Xin được sẻ chia cùng tác giả đôi lời:
Ai ơi đừng có né xa
Hay là né -..... để mà yêu thương
Né rồi lại thấy vấn vương
Ngày đêm khắc khoải, nhớ thương tới Người

Cho dù Người đã sang sông
Bến xưa vẫn nhớ, vẫn trông đợi chờ!

  Nguyễn Tuấn - nguyentuan200797@yahoo.com.vn - 01227629395 - Biên Hòa  (Ngày 15/04/2010 05:35:16 PM)

ĐÀNH THÔI

Đã bao lần né gặp người
Mà sao như có duyên trời xếp ngay
Giá như không biết chẳng hay
Thì đâu tiếc nuối tháng ngày có nhau

Giá đừng ước hẹn mai sau
Thì đâu thấy xót với đau một mình
Giờ người an phận duyên xinh
Ái ân xưa cũ lặng chìm lãng quên

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 15/04/2010 05:35:35 PM)

LÒNG
( Hoạ thơ" Né" của C.T.N )
Xa nhau lòng vẫn thấy gần
Nhớ từ hình bóng...bước chân tiếng cười

Lòng son sáng thể vàng mười
Mặc ai ngăn cách, tách rời núi sông

Nước non nặng nghĩa vợ chồng
Lòng chàng ý thiếp nhớ mong, đợi chờ...!
Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 15/04/2010 04:35:25 PM)

THÌ RA

Nhích ra là lại muốn gần
Mắt dao ngấm nguýt, là ân ái cười

Đã yêu-Yêu vẹn cả mười
Chẳng chia vợi chút cho người bên sông.

Thì ra ai đã có chồng
Còn chi lơi lả, mà trông mà chờ.

Phạm Minh Giắng

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - conghoaSéc  (Ngày 16/04/2010 04:47:57 AM)

Họa với tác giả <Né >>đôi vần ...chúc tác giả Cao Trân Nguyên vui

ĐỢI ...

Đường gần cố né cho xa
Bước chân cố tránh qua nhà em tôi
Mười lần đi né cả rồi
Nào hay cái đợi chờ tôi khi nằm ...

Từng đêm ôm mớ chiếu chăn
Quên em cố né ...Sao dằm càng đeo
Đói cơm thì thấm cảnh nghèo
Đứt tình mới hiểu trăng treo sợi mành.

Lấy chồng lấy vợ loanh quanh
Bao năm chữ đợi hóa thành ngu ngơ


MINH TUẤN

  Hoàng Ngân - hoangan75@ymail.com -  - Hà Nội  (Ngày 15/04/2010 03:14:02 PM)

NÍU
Xa xôi níu lại cho gần
Trước còn là lạ, sau thân, nói cười
Dẫu chưa toàn vẹn cả mười
Vẫn vui vì được cùng người sang sông
Yêu nhau nên vợ nên chồng
Mừng vì hết cảnh phòng không đợi chờ!

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 15/04/2010 12:48:34 PM)
Cao Nguyên ơi! Né, giờ Tránh nha!
TRÁNH
Ngờ gần, đến – hóa ra xa
Ngỡ không, đến – hóa lại ba – bốn người

Đến mười về ngã đủ mười
Lấy gì mà để cùng người sang sông?

Bây chừ họ đã có chồng
Nhớ thì ừ nhớ, mà không khóc nhè!

Hì…hì… đừng có quýnh MT nha! Thấy buồn quá chọc tức cho vui vậy mà!
Các bài khác: