Thứ ba, 16/06/2026,


Ngọt ngào (Nguyễn Lưu Hoa) (14/04/2010) 

NGỌT NGÀO

                       Nguyễn Lưu Hoa



Ngọt ngào ánh mắt anh trao

Như tia nắng ấm thấm vào trong em

Bên nhau giây phút êm đềm

Hương nồng ấp ủ con tim chúng mình.

 

Ngọt ngào mỗi sáng bình minh

Tiếng chim ríu rít trên cành ban mai

Em nghe như thấy tiếng ai

Bâng khuâng chợt tỉnh đêm dài mộng mơ.

 

Ngọt ngào gió thoảng hương đưa

Trăng in chung bóng, câu thơ nối vần

Một mình em với đêm xuân

Ôm tròn nỗi nhớ cho gần bên nhau!

N.L.H


__________________________
Tác giả  Nguyễn Lưu Hoa, ĐT: 0210.6254063
Địa chỉ : Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ
Email: ngluuhoa@ymail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0210. 6254063 - Việt trì- Phú Thọ  (Ngày 15/04/2010 02:35:11 PM)
          Lưu Hoa xin chân thành cảm ơn các cô, các chú, các anh, chị và các bạn đã bớt chút thời gian giành cho bài thơ Ngọt ngào những lời hoạ bình sâu sắc, những đồng cảm, sẻ chia chân tình. Sự quan tâm, động viên của các cô, chú, các anh, chị và các bạn là động lực giúp Lưu Hoa ngày càng cố gắng hơn nữa trong cuộc sống. Kính chúc các cô, chú, các anh, chị và các bạn sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt!
  Nguyễn Thị Việt Hà - Viethamhb@gmail.com.vn - 0978057999 - 1478-ĐL Hùng Vương- Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 15/04/2010 06:12:02 PM)

Xin chia sẻ cùng bạn Lưu Hoa đôi dòng cảm nhận!

Ngọt ngào sao mối tình đầu
Trao nhau ánh mắt, mến nhau nụ cười
Nụ hôn dịu ngọt bờ môi
Êm đềm giấc ngủ với người trong mơ
Mỗi lời nói cũng thành thơ
Ngọt ngào cả những khi chờ đợi nhau
Tình đầu chưa biết khổ đau
Giữ sao được mãi ngọt ngào...người ơi!
N.T.V.H

  Hoàng Ngân - hoangan75@ymail.com -  - Hà Nội  (Ngày 15/04/2010 07:40:50 AM)
Bài hoạ của bác Tú Trần rất hay nhưng còn một khổ thơ bác để dở. Xin phép bác em viết tiếp nhé!
Anh cần tờ giấy em đưa
Để anh viết tiếp bài thơ họa vần
Cùng anh cho trọn đêm xuân
Thàng năm chờ đợi, ta cần có nhau!
  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng  (Ngày 15/04/2010 06:16:31 PM)

Ai ai cũng thích ngọt ngào
Nhất là vị ngọt đổi trao ái tình
Môi ta ấm nóng môi mình
Ngọt lời, ngọt tiếng, ngọt hình, ngọt yêu...

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 15/04/2010 05:52:58 AM)

Ngọt ngào nhớ lúc đắng cay
Yêu rồi...chỉ biết lời hay ý nồng
Đến khi nên vợ nên chồng
Lờ hay thành dở...ý nồng buồn đau
Sông còn có chỗ nông sâu
Lòng người ai hiểu vui...sầu...đẩu đâu ?

  Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 15/04/2010 04:40:45 AM)

Bí TỴ
Lục tìm giấy nháp bút trao
Họa bài thơ tựa “ngọt ngào” đây em
Đến đây thì bí … chữ đềm
Thế là bí tỵ khó thêm ơi mình

Bời rằng đây thiếu anh minh
Hay là cái cuốc làm tình cái mai ?
Hỏi ta ta biết hỏi ai
Thôi thì khất nhé – vì ngoài tầm … mơ

Tú Trần 180/38 Ba Cu Vũng Tàu
0909657525 (nhắn tin)

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 15/04/2010 12:12:19 AM)

Xin được cộng hưởng cùng chị Lưu Hoa. Cảm ơn chị

TÌNH NỒNG

Ngọt ngào đón hạt nắng mai
Ngọt ngào giấc mộng đêm dài bâng khuâng
Ngọt ngào gieo chữ đêm xuân
Ngọt ngào nỗi nhớ họa vần trao thơ

Mắt xưa vương vấn câu chờ
Tiếng xưa dịu ngọt bên bờ vai ai
Dáng xưa hiền nét trang đài
Gom tròn hong ủ tóc phai tình nồng

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 15/04/2010 12:13:26 AM)

NHỚ NHUNG
(Hoạ thơ "Ngọt ngào" của Nguyễn Lưu Hoa)

Một lời yêu dấu anh trao
Tình anh đã thấm ngọt ngào trong em
Nụ hôn, ánh mắt êm đềm
Đã thành nỗi nhớ ngày đêm cho mình

Đêm dài mong tới bình minh
Khát khao cuộc sống yên bình ngày mai
Nỗi lòng ai đã hiểu ai
Con tim xao xuyến tình đời mộng mơ

Nhớ nhung giây phút đón đưa
Dù cho sóng gió nắng mưa xoay vần
Yêu nhau trao trọn tình xuân
Xa nhau mong đến ngày gần bên nhau.

Nguyễn Đức Tùy

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 14/04/2010 08:08:30 PM)

Xin nối đôi vần cùng tác giả Nguyễn Lưu Hoa:

MONG
Ngọt ngào mong được bền lâu
Mong mơ thành thưc, tình sâu, nghĩa dài
Mong vơi nỗi nhớ riêng ai
Mong cùng nhau đón sớm mai nắng hồng.
Trần Thị Lợi

Các bài khác: