
Phan Văn Nhớ
Vầng trăng nức nở, phũ phàng
Ai đành ném vỡ thành ngàn ánh sao.
Mỗi vì tinh tú - nỗi đau
Mỗi ngôi sao nhỏ là bao muộn phiền...
Đêm nay trăng lại soi nghiêng
Nghe ai thổn thức niềm riêng một mình.
Lòng ai thảng thốt, sóng tình
Vần thơ đượm bóng dáng hình đã xa…
P.V.N
______________________________
Tác giả Phan Văn Nhớ, ĐT: 0165.454.4532
Địa chỉ: Quân đoàn 4 - Bình Dương
Email: nguoilinh_1968@ymail.com
|
Đọc TRĂNG VỠ của bạn như sự vụn vỡ của mối tình xa vắng.cho phép toi được cảm tác đôi dòng cùng bạn: Nhìn trăng vụn vỡ sao đành TÌNH VỠ Họa bài Trăng vỡ của Người lính GỬI TRĂNG Người Lính, NGUYỆT TRẦM Tôi xin nối mấy vần cùng tác giả Phan Văn Nhớ: CHIA SẺ Phan Văn Nhớ lại mơ màng day dứt rồi ...Họa với anh đôi vần cảm trăng nhé ...Chúc anh vui |