Thứ ba, 16/06/2026,


Lục bát buồn (Trần Anh Dũng) (12/04/2010) 

LỤC BÁT BUỒN 

                        Trần Anh Dũng

Đời như một áng mây trôi
Sao mà vàng lá bạc vôi thế này?

Yêu thương đếm đến từng ngày
Để rồi ôm trọn đắng cay vào lòng.

Ta ngồi lại với hư không
Em đi áo thắm khăn hồng phất phơ.

Ta ngồi lại giữa hoang sơ
Mang mang gió ảo sương mờ buồn tênh.


T.A.D

 

 

_______________________________
Tác giả Trần Anh Dũng, ĐT: 0905713106

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Nam
Email  anhdungtr@gmail.com

 

 

 

Ban Biên tập: Xin Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  huỳnhhuy - huyh2702@gmil.com - 0933729403 - tamkyquangnam  (Ngày 16/09/2016 21:41:08)

thơ hay
. buồn man mát.Khó tả dược cảm xúc, nếu không là người trong cuộc.

  Nguyễn Tuấn - nguyentuan200797@yahoo.com.vn - 01227629395 - Biên Hòa  (Ngày 15/04/2010 12:13:47 AM)

Xin hoạ cùng "Lục bát buồn" vài câu...

Chẳng ai biết được đời trôi
Tình kia một thưở chưa vơi bao giờ
Nào đâu cơn gió vu vơ
Cuốn đi để lại hững hờ mình tôi

Người sang một bến xuân tươi
Để tôi ở lại nụ cười héo hon
Âm thầm lặng lẽ cô đơn
Cho đêm soi bóng tủi hờn vì đâu

Tình ơi sao bạc để sầu
Bao câu ước hẹn phai màu tựa vôi
Cắn thêm trái đắng nào vui
Một mình mơ ảo ôi đời buồn tênh

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 13/04/2010 04:51:46 PM)

Sống sao?
(Họa bài thơ "Lục bát buồn")

Giòng đời chìm nổi lặng trôi
Du hồn vào mộng, chơi vơi thân này,
Thời gian chồng chất tháng ngày
Thương yêu, buồn hận nặng vay trong lòng
Biết rằng hiện tại cõi không
Chỉ là trăng, gió, mây hồng nhẹ phơ
Khó sao? để sống đơn sơ...
Ta Bà khổ hạnh, sương mờ nhẹ tênh!
Bảo Long

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 13/04/2010 05:40:19 AM)

Thử xem

Lẽ thường nước chảy bèo trôi
Không tin hảy lấy bạn, tôi thử này

Buồn vui nó đến hàng ngày
Cơm lành canh ngọt – xưa nay … ở lòng

Ở ăn - nhường nhịn nhau không ?
Hay là chu mỏ gióng “cồng” lơ phơ ….

Chân thành, mộc mạc, đơn sơ
Hẳn tình bay bổng lượn lờ nhẹ tênh


Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu
ĐT : 06403570437 – 0909657525 (nhắn tin)

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 13/04/2010 01:42:33 AM)

Họa đôi vần với thi sĩ mới của lucbat.com

BUỒN TÊNH .

Gieo vần lục bát buồn tênh
Thấy hồn nghiêng ngả bồng bềnh chữ câu
Trách người quen thuở bấy lâu
Vội chi chân sáo, làm nhàu đường mơ .

Một mình nhấm nháp câu thơ
Bút dăng khắc khoải ,miệng quơ nỗi đời
Lá vàng soi bóng mây trôi
Ngẩn ngơ ánh mắt ...Ôn đời thi ca .

Ta ngồi buồn cạnh bên ta
Gieo thơ lục bát như là buồn thêm .

MINH TUẤN


  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 12/04/2010 10:28:37 PM)

Tôi xin tiếp lời Trần Anh Dũng nhé:

( Mang mang gió ảo sương mờ buồn tênh)
Đường đời còn rộng thênh thênh
Hãy quên những khúc gập ghềnh buồn đau
Trầu vàng, vôi bạc quyện nhau
Cho duyên thắm lại, vết đau sẽ lành.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 12/04/2010 07:59:08 PM)

Đôi dòng gửi tác giả Trần Anh Dũng:

Quảng Nam quen biết thầy Hòa,
Giờ Trần Anh Dũng có thơ hơi buồn!
Đời là bể khổ... vẫn luôn,
Chắt trong đau khổ, nỗi buồn... chút vui.

Em đi... một chút ngậm ngùi,
Đời đâu đã hết những người yêu thương.

Trần Mạnh Tuân

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 12/04/2010 07:29:42 PM)

Hân hoan chào đón Bạn Dũng đến với vườn thơ Lục Bát! Cảm ơn bạn đã chia sẻ một tình cảm lắng sâu, thao thiết. Chúc bạn luôn vui khỏe và có nhiều đóng góp cho vườn LB! MT xin cộng hưởng để làm quen!

HOÀI XƯA

Con thuyền theo sóng lênh đênh
Bến hoang liêu vắng chong chênh nỗi buồn

Người đi áo đẫm giọt sương
Người còn ở lại thơ vương cung sầu

Lá vôi kia đã phai mầu
Thời gian con tạo nỗi đau phận đời

Khăn hồng áo thắm đánh rơi
Cuộn tròn trói buột góc trời buồn tênh

Các bài khác: