Thứ ba, 16/06/2026,


Huế chờ (Nguyễn Ngọc Cận) (12/04/2010) 

HUẾ CHỜ

                        Nguyễn Ngọc Cận


Bao năm Huế vẫn đợi chờ
Bài ca trầm lắng bến bờ Hương Giang
Thuyền tình theo sóng mênh mang
Bao đêm gom ánh trăng vàng mộng mơ.

Huế chừ vẫn đợi khách thơ
Dẫu cho lời hẹn phai mờ tháng năm
Huế chừ đông rét lạnh căm
Hàng me thay lá, lâm thâm mưa buồn.

Người ơi, mắt Huế sầu vương
Gieo chi nỗi nhớ chiều buông ngày về
Huế chừ tím ngát trời quê
Vẫn chờ vẫn đợi câu thề sắt son!

Đàn ai khắc khoải ví von
Một khi đã hẹn cho tròn, người ơi!

N.N.C

 

 

________________________
Tác giả Nguyễn Ngọc Cận, (Huế)
Email cannn2010@gmail.com
Điện thoại 0932437475

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - cộng hòa Séc  (Ngày 13/04/2010 05:40:49 AM)

Góp thêm đôi vần với Huế của bạn nhé

NHỚ HUẾ .

Câu hò Huế ...Phải chờ tôi
Mà nghe da diết như hồi đợi nhau
Con thuyền đậu bến Văn Lâu
Không khua chèo mái để sầu vấn vương .

Nhớ chiều mưa huế mịt đường
Áo em tím thẫm như vương hạt sầu
Tiếng hò nhắn bạn về mau ...
Kẻo xuân nhạt sắc ,kẻo màu tóc trăng.

Người đi mang tháng mang năm
Có hay mưa nhỏ ướt đằm bờ mi
Sông hương còn nhớ những gì
Mà trong đôi mắt người đi ướt nhòe .

MINH TUẤN



  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 04.37632744 - 098877 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình1-Hà Nội  (Ngày 12/04/2010 05:41:30 PM)

Nhân đọc bài HUẾ CHỜ của tác giả Nguyễn Ngọc Cận, xin chia sẻ cùng tác gỉa và ban đọc:

NHỚ HUẾ
Chia tay Huế đã lâu rồi
Ngọt ngào xứ Huế trong tôi vẫn đầy
Em gái Huế hát thật hay
Về Hà Nội đã bao ngày còn mơ
Dáng em nghiêng nón bài thơ
Ngập ngừng sóng nước ngẩn ngơ nắng chiều
Đêm hoa đăng rộn niềm yêu
Thuyền rồng chở nặng bao điều mê say
Giọng em ca vọng trời mây
"Mưa trên phố Huế" ngất ngây tình đời
Em gái ơi! Huế yêu ơi!
Chia xa biển nhớ chẳng vơi chút nào
Dẫu rằng gần chửa được bao
Lời ca dường đã đọng vào đáy tim
Cảnh quan dù ngắn ngủi nhìn
Vẫn hằn ký ức chẳng quên nơi nào
Chùa Thiên Mụ, Đàn Nam Giao
Cung đình, lăng tẩm gây bao ngỡ ngàng
Cong cong sáu nhịp mơ màng
Trường Tiền soi bóng Hương Giang yêu kiều
Mong ngày trở lại Huế yêu
Gặp nhau cho thỏa bao điều nhó nhung

Đỗ Văn Kệ

Các bài khác: