Thứ ba, 16/06/2026,


Chờ mong (Trần Đình Thư) (11/04/2010) 

CHỜ MONG

                             Trần Đình Thư

 

Nhớ ngày Lục Bát đầu tiên

Vân Hồ hội ngộ khắp miền về đây.

Vẫn nguyên kỷ niệm vơi đầy

Vần thơ Lục Bát xanh cây biếc cành.

Tiếng thơm toả ngát tiếng lành

Trang thơ Lục Bát đã thành sân chơi.

Đem thơ Lục Bát dâng đời

Giữ hồn dân tộc muôn người chung tay.

Tới ngày Lục Bát năm nay

Gần xa ta lại đắm say tiếng lòng.

Xa xôi ngày nhớ đêm mong

Ngày thơ Lục Bát rực hồng trời hoa.

Quốc hồn quốc túy thơ ta
Di sản văn hoá, thơ là Tình yêu…

 

T.Đ.T



__________________
Tác giả Trần Đình Thư
Điện thoại:
0909657525 (nhắn tin)

Địa chỉ: 180/38 Ba Cu Vũng Tàu 

Email: Dinhthu4338@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - cộng hòa Séc  (Ngày 13/04/2010 03:03:07 AM)

Họa với bác về trang thơ lục bát mến yêu của chúng ta.Chúc bác vui

XANH MÃI VƯỜN THƠ

Nhớ người mở đất đầu tiên
Xây trang lục bát trăm miền nở hoa
Hồn thơ nghĩa nước tình nhà
khơi lòng dân tộc mong xa vững bền .

Mỗi năm hoa nở cây thêm
Mỗi năm câu chữ lại rền ý thơ
Vui buồn chen với ngẩn ngơ
Tình quê đan với tình mơ sợi mành .

Mong vườn thơ mãi thắm xanh
Như vườn tiên cảnh như tranh họa đồ .

MINH TUẤN

  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com  - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 1 . 118/24 Đ Trục . KDC Bình Hòa . P13 . Q Bình Thạnh .TPHCM  (Ngày 12/04/2010 05:41:06 PM)

CA DAO DÂN TỘC

Tự hào dân Việt Rồng Tiên
Quý yêu Lục Bát khắp miền đó đây

Câu từ tỏa ngát đậm đầy
Là nguồn ươm giống thơm cây , ngọt cành

Gió nâng hương lúa hiền lành
Đệm cùng sóng nhạc quyện thành trò chơi

Sáo diều réo rắt tặng đời
Dân gian nô nức người người nắm tay

Hoa thơ rộ nở xưa nay
Nhâm nhi câu ý mê say cả lòng

Có hay mãi miết chờ mong
Thơ tình thơ nghĩa rạng hồng nhánh hoa

Lượn đều khắp đất nước ta
Ca dao dân tộc chính là thơ yêu

*12.04.2010
Hoàng Linh Lan

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 12/04/2010 05:41:51 PM)

Chờ mong...suốt cả đời người
Râu dài tóc bạc... mấy người thành Tiên
Hồn thơ Lục Bát sao quên
"Nhân tình thế thái'... vẫn hiền như xưa...

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 12/04/2010 08:16:09 AM)

Quí mến tình cảm của bác Trần Đình Thư và các bạn thơ tôi xin có đôi dòng tâm sự:

GỬI BẠN THƠ

Đã lâu biết tiếng biết lời
Mà chưa gặp được những người tâm giao
Tình thơ lục bát ngọt ngào
Cho ta gần gũi biết bao tình đời

Dập dìu câu sáu lảnh lơi
Ngân nga câu tám như lời mẹ ru!
Mong sao chóng đến mùa thu
Bạn thơ gặp gỡ trao nhau tâm tình!

Hội thơ lục bát chúng mình
Góp thêm tiếng nói ngọt lành quê hương.

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 12/04/2010 07:31:05 AM)

Lời cảm ơn

Cảm ơn quý bạn xa gần
Có thơ góp với tinh thần: vun vô
Cảm ơn quý chú quý cô
Đình Thư cảm tạ thật hồ hởi a
Cảm ơn thi hữu gần xa
Hướng về ngày hội trên đà “CHỜ MONG”
Dân diềm LỤC BÁT nức lòng
Lửa diềm hôm nóng từ trong ra ngoài
Để ngày LỤC BÁT lần hai
Thơ về tràn ngập khán đài chấm com

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu
ĐT : 06403570437 – 0909657525 (nhắn tin)

  Phạm Minh Giắng - phamigi@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 12/04/2010 07:30:03 AM)

HOẠ VUI

Tay cầm Lộc Phát thần tiên
Tinh hoa đất Việt diệu huyền là đây

Tình ta thi hữu dâng đầy
Qủa vàng Lộc Phát truyền tay trĩu cành

Thơ dâng thêm ngọt thêm lành
Trẻ già nam nữ nhiệt thành vui chơi

Tình thơ tình bạn tình đời
Thêm bài thơ đẹp, thêm người cao tay

Đến mùa Lộc Phát năm nay
Thăng Long tay lại cầm tay say lòng

Ai nào không đợi không mong
Thêm dầy Lộc Phát thêm hồng tài hoa

Mỗi người thơ Việt chúng ta
Với nàng Lục Bát như là Người yêu

Phạm Minh Giắng

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 11/04/2010 10:57:56 PM)

Đến hẹn lại lên...

Hẹn nhau tháng Bát, Lục ngày,
Canh Dần hội ngộ ngày này đợi trông.
Biết bao bạn hữu đồng lòng,
Mà chưa tỏ mặt, mà không quen lời.

Thân thương chỉ có thơ thôi,
Sẻ chia, cảm nhận như ngồi bên nhau.
Tình thơ nghĩa đậm tình sâu,
Lục câu thêm lộc, Bát câu phát tài.

Hẹn ngày Lục bát nay mai,
Gặp nhau tỏ mặt anh tài tâm thơ.
Cuộc đời sẽ đẹp như mơ,
Chờ mong sớm đến ngày giờ chung vui.

Gặp nhau, đến hẹn nhớ rồi!

Trần Mạnh Tuân

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng  (Ngày 11/04/2010 10:38:12 PM)

NGÀY THƠ LỤC BÁT CANH DẦN

Thơ lục bát- thật đậm đà
Bản sắc dân tộc, thi ca muôn đời

Thơ vào sâu thẳm lòng người
Thơ ra cuộc sống vui tươi mỗi ngày...

Hồn thơ chắp cánh tung bay
Thơ là người bạn giãi bày tâm tư

Xin cảm ơn bác Đình Thư
Nhắc nhau: Lộc Phát- Ngày thơ Canh Dần!

Ai ai cũng muốn góp phần
Cho Ngày Lục Bát muôn lần thành công!

Pham Thanh Cải

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 11/04/2010 10:04:49 PM)

Tôi xin phép tiếp theo Bác Thư mấy câu nữa nhé. Cảm ơn Bác nhiều:

( Di sản văn hóa, thơ là Tình yêu...)
Là nơi gửi gắm bao điều
Là lời của Mẹ trong chiều... à ơi!
Là giao hòa của đất trời
Anh như câu sáu rạng ngời sắc xanh
Em là câu tám mát lành
Âm dương hòa hợp kết thành tình ta
Anh làm trụ cột trong nhà
Em làm nền móng, hài hòa, bình yên
Vần thơ lục bát nên duyên
Nên hồn sông núi vững bền dài lâu.
Trần Thị Lợi

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 11/04/2010 10:57:08 PM)

Chung lời với anh Trần Đình Thư về một ngày hội thơ lục bát năm nay.

HẸN NHAU

Hẹn nhau, ngày nhớ đêm mong
Bốn phương, chung một tiếng lòng về đây.
Bạn thơ, gặp gỡ vui vầy
Ngập tràn, thơ tứ, ngất ngây tình đời.

Trang vàng, lục bát sân chơi
Chung tay, gìn giữ ngàn đời ông cha.
Di sản lục bát của ta
Quốc hồn quốc túy bài ca lưu truyền.

Nhớ ngày hội ngộ đầu tiên
Lộc Phát - Kỷ Sửu - Bạn hiền - Bạn thơ.
Bao nhiêu tình ý vẫn chờ
Tập thơ Lộc phát giấc mơ Canh Dần.

Lê Minh Dung

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 11/04/2010 10:03:38 PM)

ĐẸP VẦN LỤC BÁT

Trãi qua con sóng thủy triều
Cái câu Lục Bát bao nhiêu thăng trầm

Người yêu câu Lục lặng thầm
Người quý câu Bát ươm mầm vườn thơ

Để đời xanh những ước mơ
Những dòng Lục Bát nối bờ yêu thương

Trăng in câu Lục trong vườn
Tỏa lồng câu Bát vấn vương dâng đời

Hồn thơ nét đẹp rạng ngời
Tay chung tay dệt ngọt lời trao nhau

Giữ vần Lục Bát ngàn sau
Di sản văn hóa dẫn đầu thơ ca

Các bài khác: