Thứ ba, 16/06/2026,


Lung linh (Hà Ngọc Kim) (11/04/2010) 

LUNG LINH

                          Hà Ngọc Kim


Nắng tắt sau cõi trời xa
Cánh ngày khép lại, mở òa cánh đêm
Nghiêng bầu rót chén êm đềm
Nâng ly ta đón bạn hiền bấy lâu.

Chén vui đuổi hết ưu sầu
Bõ bao ngày tháng dãi dầu cách xa
Chén mừng nâng chén ta ca
Đoàn viên sum họp một nhà an vui.

Chén dày chén mỏng đầy vơi
Trăng nằm đáy cốc, trăng bơi bồng bềnh
Câu thơ chén rượu nghĩa tình
Lời vàng ý ngọc lung linh giữa trời .

Dốc bầu, cạn chén, trăng rơi
Cánh ngày toang mở đầy trời lung linh...

H.N.K


________________________________

Tác giả Hà Ngọc Kim, ĐT: 0386273134
 Địa chỉ: Xóm 1, Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An
 Email nhacvuns12@gmail.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ha Ngoc Kim - nhacvu12@gmail.com - 0386273134 - xom1,Nhan Son, Do L­uong, Nghe An  (Ngày 13/04/2010 04:50:56 PM)

Con đò ký ức

Giã từ cái tuổi học trò
Theo bầu bạn, em xuống đò sang ngang
Đò đầy trúng triếng giữa giang
Đò lắc lư mạnh em choàng phải anh

Vội vàng sụp nón quay nhanh
Rân rân da thịt chòng chành con tim
Người xa mắt vẫn hút tìm
Ngoái đầu, lặng... giữ êm đềm trên sông

Đêm nay gió mát trăng trong
Trên đường làng, ngỡ trên sông hôm nào
Gió vờn lúng liếng trăng chao
Con đò ký ức đã vào trong thơ
Hà Ngọc Kim

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hà Nội  (Ngày 11/04/2010 08:44:04 PM)

Tôi xin họa bài thơ LUNG LINH của Hà Ngọc Kim nhé. Đây là những hoài niệm của tôi về quá khứ của đất nước và của chính gia đình mình:

HOÀI NIỆM
Chưa tuần trăng mật đã xa
Anh đi tiền tuyến vắng nhà bao đêm
Hậu phương cũng chẳng êm đềm
Leo thang, giặc phá khắp miền bấy lâu

Khó khăn nhưng chẳng u sầu
Hậu phương, tiền tuyến, nhịp cầu không xa
Át bom đạn, vút lời ca
Niềm tin thống nhất, nước nhà yên vui

Tình thương, nỗi nhớ không vơi
Dưới hầm sâu, tiếng à ơi bồng bềnh...
Hậu phương, tiền tuyến nặng tình
Yêu thương tỏa sáng, lung linh đất trời

Trải bao lửa đạn, bom rơi
Tình ta lấp lánh giữa đời lung linh.
Trần Thị Lợi

Các bài khác: