Thứ năm, 18/06/2026,


Thì thầm hoa (Phan Thành Minh) (11/04/2010) 

THÌ THẦM HOA

 

Phan Thành Minh

 

Trăng về xứ lạnh làm dâu

Mây qua rừng Ái… gối đầu núi non

Thu đi theo lối hình tròn

Bạc tiền nhử lối chồng con xứ người

 

Rủi may đứng cửa đổi đời

Chiều hun hút nhớ nghẹn lời gió quê

Nắng vàng tha thẩn chân đê

Viết sao cho trọn câu thề thủy chung

 

Mẹ già ngày ngóng đêm trông

Đồng mênh mông cỏ… long đong cánh cò

Sông quê hụt hẫng câu hò

Bến quê lạnh lẽo chuyến đò dọc ngang

 

Xứ người một tính mười toan

Trăm năm biết có đá vàng nổi không?

Về đi em… với ngàn thông

Mỗi hoa phượng tím… mỗi dòng tương tư

 

 

P.T.M

 

 

________________

Tác giả Phan Thành Minh (Đà Lạt)

Email: thanhminh55vnn@gmail.com.

Điện thoại: 0918. 941 295

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Hữu Dũng - huudung1957@yahoo.com - 01687786572 - Xuân Mai, Hà Nội  (Ngày 12/04/2010 07:31:33 AM)

  Thử suy ngẫm bài thơ: Thì thầm hoa

"Trăng về xứ lạnh làm dâu" là câu thơ có hình ảnh gợi tả, tuy không biết ai là mẹ chồng của "cô dâu" này.
Mây qua rừng Ái…Có thể đây là rừng Ái Ân ở Đà Lạt chăng? Nhưng ở đây tác giả không nói đến danh từ Đà Lạt, nên nhiều người lại nghĩ là rừng Ái…( dành cho những người ái nam ái nữ ).
Thu đi theo lối hình tròn là không chuẩn, vì hình tròn là từ chỉ mặt phẳng, diện tích… Còn vòng tròn mới là từ chỉ chu vi, chỉ đường…Có lẽ ở đây tác giả muốn nói con đường “bạc tiền – chồng con xứ người” nó quẩn quanh như loay hoay trên môt lối đi vòng tròn chăng?
Nếu khung cảnh là Đà Lạt ( có rừng Ái.., có ngàn thông), thì cô gái ở đây có được nhìn thấy “”nắng vàng tha thẩn chân đê" không, vì Đà Lạt làm gì có đê?
Đôi lời suy nghĩ , thấy bài thơ có vài chỗ chưa sáng tỏ, mong tác giả chỉ giùm. Xin cảm ơn

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 11/04/2010 12:04:51 PM)

MT xin được họa tiếp theo anh Minh và chị Lợi nha! Cảm ơn rất nhiều!

Mẹ già mòn mõi mắt mong
Đò xưa bến cũ hoài trông dáng người
Về đi hong ấm nụ cười
Sắc màu tím biếc phượng ngời đường quê

Về đi tìm lại lời thề
Câu hò chở nặng tình quê thắm nồng

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 11/04/2010 10:40:22 AM)

Tôi xin nối tiếp cùng PHAN THÀNH MINH nhé:

( Mỗi hoa phượng tím...mỗi dòng tương tư)
Sống trong mộng tưởng, thực, hư
Giật mình tỉnh giấc nát nhừ tâm can
Chẳng yêu thương, chỉ tính toan
Tàn đời hoa tím, gẫy oan cánh cò
Hãy về với những câu hò
Bến quê vẫn đợi, con đò vẫn trông...
Trần Thị Lợi

Các bài khác: