Thứ năm, 18/06/2026,


Chợ tình Khau Vai (Vũ Thanh Huyền) (10/04/2010) 

CHỢ TÌNH KHAU VAI

                Vũ Thanh Huyền
                     Tặng Nhà thơ Đoàn Hữu Nam


Băng qua suối rộng thung dài
Hẹn cùng anh xuống Khau Vai tự tình.

Mong tìm lại tháng ngày xanh
Lời xưa ước hẹn giờ thành ước mơ.

Khôn ngoan tới mức dại khờ
Mình thương nhau thế sao giờ xa xôi.

Tại duyên? Tại số? Tại trời?
Nửa đời còn lại liệu rồi có nhau?

Chợ tan làm buốt tim đau
Khau Vai mong đến phiên sau lại về!

 

V.T.H

 

 

_______________________________
Tác giả Vũ Thanh Huyền, ĐT: 0975003717

Địa chỉ Thụy Phong, Thái Thụy, Thái Bình
Email vuthanhhuyen2010@gmail.com  

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Kiểm Chi  -  -  - Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn  (Ngày 29/04/2010 05:06:56 PM)

Ngày mai là chợ Khau Vai



Ngày mai là chợ Khau Vai

Đêm nay bao người Mông thấp thỏm

Tiếng từ quy khắc khoải

Gió trở mình rách nát ánh trăng suông



Chợ Khau Vai

Những người đàn ông không tìm nhau uống rượu

Những người đàn bà không đưa nhau đi bán mua

Hỏ bỏ lại đằng sau vạt nương cày dở

Họ bỏ lại đằng sau trăn trở vui buồn

Bốn bức tường vây chắn nỗi tư riêng



Mỗi người một con đường

Ngược tháng năm họ tìm về tuổi trẻ

Một quãng đời dang dở

Câu hát đối nửa chừng

Nốt khèn bè vỡ vụn

Được bồi hồi chắp lại

Chợ Khau Vai!



Chợ Khau Vai

Là ngọn gió thổi buốt lưng ta

dẫu trước mặt vẫn rực hồng bếp lửa

Là hòn than ủ trong lòng mỗi người

khi tuyết xuống, mưa tan

Là trống vắng xa xăm ta lấp mãi không đầy

Mỗi người đều giấu trong mình một chợ Khau Vai

Để mà quên, mà nhớ

Từ ngày nốt khèn bè đưa tôi với em

về chung một tán ô

Tục lệ cha ông với chiếc giường nằm

thừa đầu thừa chân

Duỗi ra là chạm đất

Hạnh phúc lớn lao, hạnh phúc chênh vênh

như con dê rừng trên vách đá

Mấy chục năm vui buồn đi qua



Ngày mai vợ chồng mình lướt qua nhau

tìm về ngày xưa

Một năm chỉ một lần thôi - tán ô chờ dưới chợ

Đằng đẵng một năm qua đi để có một ngày gặp gỡ

Một ngày đến để quên đi

những vất vả thường ngày

Rồi chiều cũng về

Cũng day dứt tiếng đàn môi giã bạn

Cũng ngây ngất cùng mặt trời xuống núi

Để lại sau mình quên, nhớ:

- Chợ Khau Vai!

  Phạm Văn tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 11/04/2010 06:56:02 PM)

CHỢ TÌNH
Khen ai khéo gọi Chợ tình !
Để cho ta được gặp mình hôm nay
Rượu nồng mình chúc ta say
Nên duyên nên nghĩa một ngày Khau Vai
Chợ tan cứ nhớ nhau hoài
Mong ngày gặp lại Khau Vai - Chợ tình...!
Phạm Tự

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 11/04/2010 10:39:39 AM)

     Chúc mừng tác giả Vũ Thanh Huyền lại có thêm một bài thơ hay giới thiệu cùng thi hữu và bạn yêu thơ. Đọc Chợ tình Khâu Vai ta thấy một cuộc tình trong thơ thật đẹp với bao nhiêu ước hẹn để đến cùng nhau:

Băng qua suối rộng thung dài
Hẹn cùng anh xuống Khau Vai tự tình.
Mong tìm lại tháng ngày xanh
Lời xưa ước hẹn giờ thành ước mơ.

     Nhưng chuyện tình đẹp ấy đã vì những lý do "ngoài ý muốn" mà cái đích đẹp đẽ kia không đến được; thôi thì cứ coi như"Tại duyên? Tại số? Tại trời?" để rồi mà tự an ủi lòng mình và lại gửi vào tâm tư mỉnh bao nhiêu hy vọng cho tương lại:
Nửa đời còn lại liệu rồi có nhau?

Chợ tan làm buốt tim đau
Khau Vai mong đến phiên sau lại về!

Một bài thơ ngắn nhưng hay và rất tình như tựa đề của nó.
Chúc tác giả có thêm nhiều sáng tác hay giới thiệu cùng bạn bè và người yêu thơ đọc.
Lê MInh Dung


  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 10/04/2010 04:18:30 PM)

Bậc thang lên ruộng lên nhà
Bước chân cong gối lối qua chợ tình

Khau Vai phiên hẹn chúng mình
Gặp không lời nói mắt nhìn mắt nhau

Ngày dài, buổi chợ tan mau
Anh không kịp ngõ cái câu chung đường

Để giờ gửi nhớ gửi thương
Chợ tình phiên họp vấn vương câu chờ

Khôn ngoan tới mức dại khờ
Khau Vai lối cũ chơ vơ tim buồn

  Nguyễn Thị Minh - minhthach55@gmail.com - 01686.52.72.82 - Số 59, thôn Nội, Đức Thượng, Hoài Đức, T.P. Hà Nội  (Ngày 10/04/2010 04:17:13 PM)
            Bài thơ hay quá, xót xa quá, cảm ơn bạn Vũ Thanh Huyền. Tôi xin đổi chỗ cho hai chữ ở câu thứ 2 được không?
"Hẹn cùng anh xuống..." thành "Hẹn anh cùng xuống..." thì cái xa xôi, cái mất mát nhau trong quãng đời đã qua nó vật vã hơn nhiều, nó đúng với cái hồn của chợ tình là chợ của những người xa nhau, mất nhau, chứ nếu "Hẹn cùng anh xuống..." thì có xa nhau đâu! Tôi nghĩ đổi như vậy giá trị của bài thơ được nâng lên nhiều, nhất là câu cuối. Một vài thiển ý, mong tác giả thể tất. NGUYỄN THỊ MINH.
  Nguyễn Tường Thụy - yuongthuy59@yahoo.com - 0983485952 - Hà Nội  (Ngày 10/04/2010 11:25:44 AM)
          "Chợ tình Khâu Vai" của Vũ Thanh Huyền thật tuyệt. Bài thơ vỏn vẹn 10 câu nhưng gây ấn tượng rất mạnh. Có câu đọc mà giật mình bởi hay quá. Tôi ghen với Vũ Thanh Huyền khi đọc đến câu:
                        "Khôn ngoan tới mức dại khờ
                   Mình thương nhau thế sao giờ xa xôi".
      Câu thơ đẹp và đọc lên thấy nghẹn lòng. Sao giống tâm trạng của nhiều người đến thế.
Bài thơ đã thôi thúc tôi tìm đọc những gì Vũ Thanh Huyền đã viết.
       Cảm ơn tác giả.
Các bài khác: