Thứ năm, 18/06/2026,


Tại sao (Lại Phú Thành) (08/04/2010) 

TẠI SAO

 

                                                   Lại Phú Thành

 

Tại sao có cái bãi bồi

Để đêm trai gái ra ngồi bên nhau

 

Tại sao mắt liếc dao cau

Bờ rào kiến đốt rõ đau vẫn chờ

 

Tại sao có buổi be bờ

Để cho ngọn cỏ bất ngờ đi qua.

 

Ai bảo đông cứ xuýt xoa

Cho hè bỏng cháy đẻ ra chuồn chuồn.

 

Tại sao nhớ... lại bồn chồn?

 

L.P.T

 

 __________

 

Tác giả Lại Phú Thành

Email: laithanh1304@gmail.com

Điện thoại: 0904 339 306

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 9/04/2010 08:41:16 AM)

Xin tiếp nối tác giả Lại Phú Thành:

Tại sao nhớ...lại bồn chồn?
Người còn ở đó mà hồn đi đâu?
Tại sao người lại bắc cầu
Cho đôi trai gái hai đầu lại qua
Tại sao làng có cây đa
Để ngày che nắng cho ta tự tình
Tai sao em đẹp em xinh
Cho anh nhớ mãi bóng hình không thôi
Tại sao khi gặp em rồi
Suốt ngày anh lại đứng ngồi không yên?

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 8/04/2010 09:11:10 PM)

SÔNG XANH...
( Hoạ thơ " Tại sao" )
Sông xanh bên lở bên bồi
Đôi bờ trông ngóng xa vời thương nhau

Vườn anh ngan ngát hương cau
Trầu em xanh thắm từ lâu vẫn chờ

Mong sao nối được đôi bờ
Trầu cau trao gửi hẹn hò lại qua

Duyên quê cười nói xuê xoa
Nhớ thời xưa ấy mình ta bắt chuồn

Bõng dưng...lòng thấy bồn chồn...!
Phạm Tự

  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 8/04/2010 08:20:22 PM)
Xin được họa vần tác giả Lại Phú Thành:
Tản mạn yêu
Ông Trời sinh cái bãi bồi
Rồi xui trai gái ra ngồi bên nhau.

Thương nhau dạm ngõ trầu cau
Đã yêu nhau tận kiếp sau vẫn chờ.

Sông yêu chỉ có một bờ
Nên em cũng chẳng bất ngờ anh qua.

Hôm qua chị Nở xuýt xoa
Thằng Chí nó chết hóa ra... chuồn chuồn.

Giật mình, trong dạ bồn chồn!?
Các bài khác: