Thứ năm, 18/06/2026,


Lời ru mẹ và tôi (Nguyễn Bính Hồng Cầu) (08/04/2010) 

LỜI RU MẸ VÀ TÔI

 

Nguyễn Bính Hồng Cầu

 

Một đời sóng hát ru sông

À ơi... con nước lớn ròng nổi trôi

Một đời mẹ hát ru tôi

Một đời tôi hát ru người xa xăm

 

Lời ru qua hết tháng năm

Bến xưa ngóng đợi, tri âm biệt mù

Thì thôi... thôi nhé lời ru

Cũng đành tròn khuyết vàng thu cuối trời.

 

À... ơi... ơi ngủ đi tôi

Con tằm rút ruột hát lời biển xanh

Vớt câu lục bát chòng chành

Mà xâu thương nhớ vá lành nỗi đau

 

Đò ngang một chuyến nông sâu

Phù sinh một kiếp biết đâu đến bờ

Ru người còn nửa vần thơ

Giờ đây chắp lại giấc hờ ru tôi.

 

Mẹ ru tôi thuở nằm nôi

Tôi ru tôi giữa chợ đời thị phi.

 

 

N.B.H.C

 

 

______________

Tác giả Nguyễn Bính Hồng Cầu

Đ/c:TP.HCM, ĐT:0908218273

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Thị Phương - xóm 10 -Thị trấn Cổ Lễ - 0986507835 - xóm 10 -thị trấn Cổ lễ  (Ngày 12/12/2010 06:44:33 PM)
Bài thơ hay nhưng chưa có lời bình giảng bài thơ này
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà nội  (Ngày 10/04/2010 10:45:01 AM)

Tôi xin họa bài LỜI RU MẸ VÀ TÔI của Nguyễn Bính Hồng Cầu nhé:

CHUYỆN TÌNH TỰ KỂ
Một đời biển đón đợi sông
Một đời sông vẫn phiêu bồng lặng trôi
Thầm thì sông nói cùng tôi:
Sông còn nhớ suối cuối trời xa xăm
Tâm tình tri kỷ tháng năm
Tận nơi cùng cốc, sơn lâm mịt mù.

Lá rừng bên suối hát ru
Cây rừng ngả bóng trầm tư bên trời
Ru hời! ơi suối của tôi!
Xin đừng quên, chớ xa rời rừng xanh!
Để con mắt lá chòng chành
Để rừng héo úa, khô cành, sầu đau.

Suối nghe khúc hát sông sâu
Vỗ về con sóng hẹn nhau cập bờ
Dập dồn sóng viết thành thơ:
Suối là tất cả mong chờ đời tôi.

Nhân duyên từ thuở trong nôi
Thủy chung non nước giữa đời thị phi.

( Tưởng nhớ NHÀ THƠ NGUYỄN BÍNH)
Trần Thị Lợi



  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng  (Ngày 9/04/2010 08:10:50 PM)

VẲNG NGHE MỘT TIẾNG RU HỜI
(Đồng cảm với Nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu)

Lời ru Nguyễn Bính Hồng Cầu
Ngày xưa mẹ đã ru câu ơ hời
Phù sinh đi suốt cuộc đời
Vẫn nghe tiếng mẹ à ơi năm nào

Bây giờ tóc bạc, tuổi cao
Tiếng ru của mẹ vọng vào tâm can
Mình ru mình giữa nhân gian
Bớt trăm nỗi nhớ, bớt ngàn nỗi đau

Lời ru gọi xoáy sông sâu
Dậy lên con sóng bạc đầu biển khơi
Vằng nghe "tôi lại ru tôi'
Bâng khuâng một khúc nhạc đời trong tim...

Phạm Thanh Cải

  Cát Miên -  - 0978124154 - Hà Nội  (Ngày 9/04/2010 11:58:02 AM)
Quả thực bài thơ rất hay, rất nhuần nhuyễn!
  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@gmạl.com - 03203547940 - Bình Phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương  (Ngày 9/04/2010 06:45:51 PM)
       Nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu thân mến
Đọc thơ thấy hay quá, nhìn xuống tên tác giả tôi đã ngờ ngợ, hoá ra "Hổ phụ sinh hổ tử". Chúc mừng chị. Mong được gặp chị nhiều nhiều trên lucbat.com.
  Vũ Xuân Quản - quanvx@songda-ait.vn - 0987 368446. - Thanh Xuân%3B hà Nội.  (Ngày 8/04/2010 10:25:33 AM)
        Nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu thân mến!
Rất mừng là trên lucbat.com, tôi lại được giao tiếp với chị. Trước hết nói về bài thơ " LỜI RU MẸ & TÔI " của chị, mà sáng nay vào mạng thấy là đọc đi đọc lạị ngay. Bài thơ lục bát nhuần nhuyễn quá, tứ thơ rất sâu nặng, đọc không thể chỉ một lần. Đúng là Hổ Phụ sinh Hổ tử. Đây cũng là nguyên cớ, mà những người yêu thơ cả nước nói chung, những người Nam Định nói riêng, lại có dịp nhớ về người Thi sỹ tài hoa Nguyễn Bính.
       Nhớ những năm 2002; 2003, khi còn đang công tác tại công trường xây dựng nhà máy Thuỷ điện Cần Đơn-Bình Phước, tôi có đến Nhà xuất bản văn nghệ TPHCM, để in 02 tập thơ " GIEO MẦM " & " DUYÊN TRỜI ". Nhà văn Đinh Quang Nhã đôn hậu, đã giúp đỡ tôi hết lòng để cho ra đời 02 tập thơ ấy. Khi nói chuyện với chị, tôi tự giới thiệu mình vinh dự là đồng hương của cố Thi sỹ Nguyễn Bính, tôi đã nhận được từ chị sự chia sẻ gần gũi. Nhân dịp này, nhờ chị chuyển lời kính thăm của tôi đến Gia đình Nhà văn Đinh Quang Nhã. Chúc chị & gia đình sức khoẻ, hạnh phúc. Hy vọng luôn được gặp chị trên lucbat.com.
Trân trọng Vũ Xuân Quản!
Các bài khác: