CHIỀU MƯA LẠNG SƠN
Thái Bảo-Dương Đỳnh
Tặng Võ Hữu Nhật
Cuộc đời đưa đẩy, đẩy đưa
Bỗng dưng gặp lại... chiều mưa biên thuỳ
Nỗi đời dồn chật vào ly
Những đa đoan, những hài bi... kiếp người.
Mây giăng ải Bắc cao vời
Nàng Tô trót đợi một người vô tâm
Ta đây, hai kẻ lần thần
Nâng ly quan ải nhìn nhân gian cười…
Này ly lang bạt nổi trôi
Bể dâu sấp ngửa, nửa đời long đong.
Mẹ cha xiêu vẹo trên đồng
Vịn vào ai, có ai không, để nhờ.
Này ly danh phận mịt mờ
Hai bàn tay trắng vỗ bờ phù vân
Này ly bè bạn xa gần
Bạc con mắt đợi tri âm chửa về.
Ly này nửa tỉnh, nửa mê
Nửa xuôi bến lạ, nửa về bờ quen
Ngược nguồn gốc rạ hờn ghen
Xuôi ra phố thị lạ đèn ngu ngơ.
.
Nào thêm ly nữa, gọi hờ
Này xuân xanh, hỏi bây giờ nơi đâu?
Mãi đi đến bạc mái đầu
Tìm chi? Bốn mắt nhìn nhau giật mình.
Say chưa? Đừng khóc! Nhân tình
Trách chi? Mình có hiểu mình được đâu!
Nước non lưng chén rượu sầu
Đời sông, đời suối nông sâu có chừa…
Đêm về, trời lặng cơn mưa
Có ai ngang chợ Kỳ Lừa xin theo
Chông chênh chén rượu lưng đèo
Quan san đồng tửu một chiều Lạng Sơn...
T.B.D.Đ
________________
Tác giả Dương Đình Ngạt - ĐT: 0972101315
Hội viên Hội VHNT Quảng nam
Địa chỉ: Hiệp Đức, Quảng
Email: thaibaoduongdinh@.yahoo.com
|
Đoc thơ anh em thấy nhớ lại một thời tuổi trẻ em đã rất ngưỡng mộ anh và bây giơ vẫn thế
Nguyễn Thủy
Ngẫu hứng chiều mưa mà nói được biết bao tâm sự, nỗi niềm!
Chúc thi huynh có thêm nhiều bài thơ hay và ghi dấu trong lòng bạn đọc! TÌNH NƯỚC NON Cho mình góp vui bài viết về Rượu anh Đình Ngạt nhé |