Thứ năm, 18/06/2026,


Tứ tuyệt với người... (Huỳnh Trương Phát) (06/04/2010) 

TỨ  TUYỆT VỚI NGƯỜI…

 

Huỳnh Trương Phát

 

 

HẠT CƠM

 

Mỗi ngày ăn miếng cơm thơm

Ngậm hương của đất- rạ rơm nồng nàn

Ai người nấu chín mùa màng

Mà trên mái bếp ám vàng tuổi xuân

 

 

MƯA

 

Ừ thì cứ gọi là mưa

Một mình tôi bước trong mưa một mình

Giọt mưa không rõ dáng hình

Thế mà ướt cả đời mình chẳng hay

 

 

GIỌNG NGƯỜI DƯNG

 

Giọng ai như giọng người dưng

Một hôm nghe gọi ngỡ chừng là tôi

Giọng quê bên lở bên bồi

Con sông chảy lỡ cả lời hẹn xưa

 

 

H.T.P

 

 

 ____________________

Tác giả Huỳnh Trương Phát – ĐT: 0958306624

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam- Hội VHNT Quảng Nam
Email: phat
hoinhabaoquangnam@yahoo.com.vn

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  HÁT -  - 0914877998 - Lào Cai  (Ngày 7/04/2010 04:44:07 PM)
Cứ thấy thơ của anh em trong Hội VHNT Quảng Nam nhà ta là phải nghía qua ngay! Đúng là lời gan ruột! Tình quê, giọng quê ấm áp miền ký ức! Chúc thi huynh mạnh khoẻ và dồi dào bút lực nha!
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042-0723-661-057 - Cộng hòa Séc  (Ngày 7/04/2010 02:43:30 AM)

HỌA VỚI ANH PHÁT ĐÔI VẦN THI VỊ-CHÚC ANH VUI

CƠM .
Hạt cơm nên ngọc nên vàng
Dầm sương dãi nắng mới mang mùa về
Mồ hôi thấm khắp đồng quê
Bước nông dân ngả bốn bề hạ xuân.

MƯA...
Sương nhiều cũng hóa là mưa
Lệ lòng rơi cũng như đưa cơn sầu
Vui buồn biết chảy đi đâu
Loanh quanh cũng ướt mái đầu con tim .

GIỌNG QUEN .
Muốn quên như giọng người dưng
Mà sao cái nhớ như dừng trong tôi
Chẳng như gió thoảng lưng trời
Giọng quen ti tỉ như tôi mơ màng.

MINH TUẤN





  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 6/04/2010 09:50:01 PM)

TỰ CẢM
Cả đời tìm kiếm Hạt Cơm
Gian nan vất vả mỏi mòn nắng Mưa
Tháng ngày mong sớm đợi trưa
Giọng quê chào hỏi có vừa...Người Dưng ?
Phạm Tự

  nguyenthithanhnhi - nguyenthithanhnhi@gmail.com - 0904327141 - buudienhuyennamsach  (Ngày 6/04/2010 09:06:57 PM)
toi rat thich giong tho cua anh ...toi se gui bai cho anh vao dip gan nhat ...
  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 6/04/2010 07:31:47 PM)

Tứ tuyệt với đời...
(Họa bài thơ "Tứ tuyệt với người...")

Đời nông
Cho đời hưởng hạt gạo thơm
Riêng mình chỉ có miếng cơm nghèo nàn
Đời nông gian khổ chẳng màng
Chỉ mong trỉu hạt lúa vàng ngày xuân!

Đợi mưa
Nắng hè gay gắt đợi mưa
Thuyền ai cô độc, đón đưa riêng mình
Dòng sông in rỏ bóng hình
Sằc xuân phai nhạt, chỉ mình không hay!

Dửng dưng
Sao người cứ mãi dửng dưng!?
Sóng tình tuôn chảy chẳng ngừng của tôi
Bãi bờ luôn đấp sẽ bồi?
Bồi đâu chẳng thấy... mất rồi người xưa!
Bảo Long

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 6/04/2010 05:05:00 PM)

Thương đời người đẫm nước mưa
Tuổi xuân ám khói vẫn chưa cập bờ
Sông xưa còn chảy lững lờ
Lở, bồi, lỡ hẹn, còn chờ người dưng

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 6/04/2010 12:37:54 PM)

Đồng cảm với tác giả Huỳng Trương Phát. Có đôi dòng gửi anh:

Tứ tuyệt, tuyệt lắm người ơi!
Chắt chiu từng chữ từng lời vần chưa.
"Ừ thì cứ gọi là mưa"
Một mình tôi bước sớm trưa một mình!

Thử thay một chữ... hợp tình,
Thơ Huỳnh Trương Phát có bình dị hơn?
Chỉ mong thơ bác hay hơn!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: