Thứ năm, 18/06/2026,


Yêu một ngày thôi! (Trần Mạnh Tuân) (04/04/2010) 

YÊU MỘT NGÀY THÔI

 

Trần Mạnh Tuân

 

Muốn yêu em thật dài lâu,

Một đời không đủ sắc sâu nghĩa tình.

Giá mà có kiếp lai sinh,

Lại yêu em nữa, chúng mình bên nhau.

 

Bốn ngày yêu có dài đâu!

Thu Đông Xuân Hạ dãi dầu nắng mưa.

Yêu em biết mấy cho vừa,

Cả năm mà vẫn thấy chưa đủ nhiều!

 

Đã yêu, yêu trọn mọi điều,

Ba ngày thôi có đủ xiêu một lòng?

Hôm qua, Nay nữa được không?

Thêm Ngày mai, thoả nỗi mong tháng ngày.

 

Có còn nhiều quá đắm say?

Hai ngày Chẵn Lẻ đong đầy nhớ thương.

Đã đi, đi tận cuối đường,

Đa tình, đa cảm, vấn vương suốt đời.

 

Xin yêu em một ngày thôi!

Có tham lam quá? Một lời xin em.

Hễ còn máu chảy ruột mềm,

Con tim vẫn nhắc ngày đêm trọn tình.

 

Giá mà có kiếp lai sinh!

 

Hà Nội, 17 tháng 10 năm 2009
T.M.T

 

_____________

Tác giả Trần Mạnh Tuân, ĐT 0913530266

Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 13/04/2010 07:45:04 AM)

Đáp lời tác giả Công Văn Dị:

"Ước gì cháy mãi không thôi..."
Thế thì sớm muộn... tình rồi thành than!
Đôi lời đã nhắn... rõ ràng,
Nhưng mà sự cố... máy đang treo giò!

Cám ơn bạn đã họa thơ,
Mong đời vẫn cứ mây mưa, bập bùng.
Tình người cháy mãi không cùng,
Yêu đi để nhắm mắt không hận mình!

Trần Mạnh Tuân

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, tập thể Khoa học xã hội, Cống Vị, Ba Đình, Hà nội.  (Ngày 12/04/2010 12:03:46 AM)

Xin hoạ bài thơ hay của người thơ Trần Mạnh Tuân.Nếu hoạ không được thì xin TMT bỏ qua cho nhé.Mong hồi âm của anh.

Thôi một ngày yêu

Nghĩa tình ngấm đủ sấc sâu
Em yêu anh thật dài lâu kiếp này
Kiếp sau nếu có càng hay
Bên nhau mình lại tháng ngày chờ mong

Tình ta say dậy mơ mòng
Trai tài gái sắc khuyết tròn ngậm trăng
Dẫu cho dâu bể hồng trần
Một ngày yêu một ngày cần có nhau

Phù vân khéo nhuộm lấy màu
"Mây mưa" chớ để làm rầu cỏ non
Một đời yêu lửa vẫn còn
Bập bùng trong mắt sáng lòng lứa đôi

Ước gì cháy mãi không thôi...

  Nguyễn Tuấn - nguyentuan200797@yahoo.com.vn - 01227629395 - Biên Hoà  (Ngày 9/04/2010 01:28:58 PM)

Xin 1 ý nhỏ của bài thơ bạn nhé :
Ước gì có kiếp lai sinh
Nguyện dâng em cả cõi tình bao la
Tháng ngày mưa nắng dẫu qua
Bên em trọn kiếp thật thà tình ơi
Dù trong gian khổ cuộc đời
Nguyện thề một dạ chẳng rời xa nhau
Hãy khơi trong cạn bể dâu
Cùng nhau tay nắm một màu tình yêu

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 9/04/2010 01:28:46 PM)

Đi công tác, ngồi quán Nét, có đôi dòng tiếp lời tác giả Chu Thị Linh Quang nhé:

"Thế là ta có "lai sinh",
Giàn bầu mới bắc nghĩa tình đã Xuân..."
Bầu non mới có mấy tuần,
Gọi ong đến đốt mấy lần hỏng ngay!

Giàn bầu phải ngó tháng ngày,
Đuổi ong... để có bầu này nấu canh.
Tôm khô đã sẵn đầy giành,
Chiều hè canh ngọt húp... anh khen nàng.

Trần Mạnh Tuân


  Chu Thị Linh Quang - tuitrang@gmail.com - 0433831483-097905837 - 56Đốc Ngữ Lê Lợi Sơn Tây Hà Nội  (Ngày 6/04/2010 12:33:53 PM)

        Bài thơ hay phải tự chính nó .Tôi thường đọc thơ lục bát sau một ngày làm việc căng thẳng .Bài thơ của tác giả Trần Mạnh Tuân là bài thơ hay .Đọc xong khiến lòng thấy vui lên, yêu hơn, tin hơn cuộc sống.Tôi xin gửi tặng bác Trần Mạnh Tuấn và bạn đọc:

Gửi người
Kìa anh trời đã hửng rồi
Tiếng chim đang hát những lời yêu thương
Tiếng đàn ai rộn quê hương
Nắng lên xoè quạt che đường em đi
Mùa xuân ơi sẽ nói gì ?
Giàn bầu mới bắc thầm thì gọi ong ...
Một ngày nở trọn ba đông
Yêu thêm ngày nữa ,được không cô mình ?
Thế là ta có "lai SINH"
Giàn bầu mới bắc nghĩa tình đã Xuân ...




  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 6/04/2010 12:59:00 PM)

CÁM ƠN CÁC BẠN

Cám ơn các bạn rất nhiều!
Sẻ chia đồng cảm bao điều động viên.
Trần Vân Hạc thấu nỗi niềm,
Minh Tâm cũng muốn ngày đêm... giá mà.

Lê Minh Dung rất đậm đà,
Việt Hà trẻ lại... muốn là tuổi yêu!
Phạm Minh Giắng cảm tác nhiều,
Hoạ nguyên bài... chỉ Thiên Kiều dám thôi!

Trần Thanh Dũng sẻ đôi lời,
Đinh Thưòng cũng muốn sánh đôi cùng nàng.
Phạm Thanh Cải ước rõ ràng,
Kiếp sau yêu nữa, đa mang Đức Tuỳ!

Phạm Tự liệu còn... nhớ chi?
Bảo Long nguyện vượt khó gì cũng qua!
Cám ơn thi hữu một nhà
Một ngày yêu sẽ thành ba bốn đời!

Nâng niu tất cả tình người,
Thơ không nói hết được lời cám ơn.

Trần Mạnh Tuân

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 5/04/2010 02:01:22 PM)

Ước gì

Ước gì ở kiếp lai sinh
Ông Tơ tiếp tục se tình đôi ta
Anh nguyền vượt mọi phong ba
Xây lầu tình ái, hương hoa bốn mùa!

Bảo Long

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 5/04/2010 02:02:02 PM)

NHỚ CHI

Yêu một ngày...nhớ cả đời
Nhớ hình nhớ bóng, nhớ lời nỉ non
Nhớ khuya sớm...nhớ héo mòn...
Mai ngày thác xuống liệu còn nhớ chi...!

Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 5/04/2010 02:00:31 PM)

Nếu yêu anh một ngày rồi
Chắc em sẽ cả cuộc đời yêu anh
Khen cho thi sĩ đa tình
Một ngày lại muốn lai sinh...thêm nhiều!


Xin tiếp lời bạn Trần Mạnh Tuân:

Giá mà có kiếp lai sinh
Thì anh vẫn muốn tỏ tình yêu em
Anh xin hiến trọn trái tim
Cho ngày nồng ấm, cho đêm dịu dàng

Tình em một khối anh mang
Một ngày thôi...đủ nhớ thương một đời!

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng  (Ngày 4/04/2010 10:22:54 PM)

Tiếp lời bạn Trần Mạnh Tuân:

Giá mà có kiếp lai sinh
Kiếp sau ước hẹn chúng mình yêu nhau

Tình yêu liều thuốc nhiệm màu
Một giây cũng đến bạc đầu răng long.

Hẹn lòng, lòng thiết tha lòng
Một trờii yêu đã gói trong tim rồi!

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 4/04/2010 08:50:22 PM)

Chia sẻ cùng anh Trần Mạnh Tuân:
THỰC LÒNG
Xin yêu em một ngày thôi
Thực lòng những muốn một đời bên em
Giá như thoả một lời nguyền
Kiếp sau xin được sánh duyên cùng nàng.

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 4/04/2010 07:38:41 PM)

Xin chia sẻ cùng Trần Mạnh Tuân:

Giá mà

Giá mà có kiếp lai sinh
Giá mà con tạo se mình thành đôi
Giá mà! Ừ, gía mà thôi!
Mình về ra ngõ đợi hồi sang xuân
Giá mà anh Trần Mạnh Tuân
Tuổi còn mười tám, em mừng lắm thay...

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 4/04/2010 07:22:33 PM)

      Bao nhiêu lời hay ý đẹp định để viết về “Yêu một ngày thôi” thì tác giả Nguyễn Thị Việt Hà đã viết hộ hết rồi. Nhưng cũng xin nói thêm là nhân vật “Em” trong “Yêu một ngày thôi” của tác giả Trần Mạnh Tuân thật hạnh phúc, được yêu mỗi ngày (cả nghĩa thực và nghĩa bóng- Ôi! Bái phục), rồi yêu cả năm, cả cuộc đời và còn cả kiếp sau nữa.
      Giá tình này có thật ở trong đời thì không chỉ Thiên Kiều mà tất cả phụ nữ trên thế gian này đều quyết vượt trăm núi ngàn đèo, sông sâu vực thẳm để mong tìm gặp được chàng trai như thế để yêu đấy. Ngoài đời “Em” như trong “Yêu một ngày thôi” hiếm lắm, còn những số phận “Em” trong “Kiếp hoa”  thì nhiều lắm. Xin chia sẻ với các tác giả và bạn đọc bài họa “ Kiếp hoa"

 

KIẾP HOA

Phường hoa ong bướm cao lâu

Thác đời nào nhận một câu chung tình

Dặm trường muôn nỗi sự sinh

Bao giờ có được lời mình gọi nhau


Kiếp hoa trôi dạt về đâu

Gió vần sương phủ bạc nhàu mây mưa
Phong lưu chiều mấy mới vừa

Thân còm tơi tả tiền chưa có nhiều

 

Cánh hoa tàn, nhận đủ điều

Rẻ khinh ô nhục khê nhiêu đớn lòng

Hồng nhan tủi phận như không

Bao giờ nắng rọi trắng trong một ngày


Thôi đành vui với cơn say

Vai hờ dựa tạm tình nầy tạm thương

Thả hồn mơ một con đường

Hàng cây xanh mát em nương cuộc đời


Cạn thêm ly nữa rồi thôi

Ngày mai người nữa trao lời yêu em

Não nề tìm đến môi mềm

Khát đời mong lắm một đêm thật tình


Bao giờ trọn kiếp nhân sinh?!


Vũ Thiên Kiều

 

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 4/04/2010 03:29:51 PM)

CẢM TÁC

Một ngày yêu có lem nhem
Nghìn thu vĩnh biệt, tim em thờ tình
Hẹn gì nhau kiếp hồi sinh
Biết đâu thay dạng đổi hình ghét nhau.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Thị Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - 1478 - Đại lộ Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 4/04/2010 07:42:13 PM)

Một bài thơ tình hay và lãng mạn! Tình cảm của chàng trai thật sâu lắng, thiết tha. Hãy lắng nghe tiếng lòng của chàng trai thì thầm với người yêu:

"Xin yêu em một ngày thôi!
Có tham lam quá? Một lời xin em".


Chàng trai rụt rè ngỏ lời với cô gái xin được yêu em dù chỉ một ngày. Một ngày ư? Không tham lam quá đâu anh ơi. Trước tấm chân tình ấy có người con gái nào nỡ từ chối ? Được lời như cởi tấm lòng, chàng trai dấn lên một bước:

"Có còn nhiều quá đắm say?
Hai ngày Chẵn Lẻ đong đầy nhớ thương."


Chàng trai khôn thật! Chỉ xin yêu em một ngày, rồi hai ngày: hai ngày Chẵn Lẻ. Thế là đã đủ trọn cả cuộc đời rồi vì thế gian này chỉ có 2 ngày chẵn và lẻ, làm gì có ngày nào khác để sẻ chia tình cảm với ai. Dường như sợ cô gái chưa tin, chàng trai khẳng định tình yêu của mình sẽ là mãi mãi, tăng dần theo năm tháng . Xin yêu em ba ngày: Hôm qua, hôm nay, ngày mai. Xin yêu em bốn ngày Xuân, Hạ, Thu, Đông... rồi xin hứa dành trọn cuộc đời này cho em:

"Muốn yêu em thật dài lâu
Một đời không đủ sắc sâu nghĩa tình!"


Đã dành cho em cả cuộc đời vẫn chưa đủ, chàng trai vẫn ôm ấp ước mộng được yêu em ngay cả kiếp sau. Quả là một mối tình mãnh liệt, thủy chung hiếm có:

"Giá mà có kiếp lai sinh,
Lại yêu em nữa, chúng mình bên nhau"


Cách bày tỏ tình yêu của chàng trai thật tinh tế. Cả bài thơ tràn ngập cảm xúc trong sáng, lãng mạn, thiết tha. Giá như trên đời này có nhiều người biết yêu và yêu sâu sắc, thuỷ chung như vậy thì cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao!
Cảm ơn tác giả đã tặng cho chúng ta một bài thơ hay!

@ Anh Mạnh Tuân! Bài thơ này của anh em chép vào sổ tay để làm kỷ niệm nhé! Và một ngày không xa em sẽ tặng cho con gái với hy vọng trong tương lai cô bé có được một tình yêu đẹp như vậy!


N.T.V.H

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh  (Ngày 4/04/2010 01:11:27 PM)

    Xin cảm ơn Thầy Trần Mạnh Tuân đã cho bạn hữu và người yêu thơ đọc bài thơ tình rất tình. Được đọc bài thơ " YÊU MỘT NGÀY THÔI!" của Thầy cùng những đồng cảm và chia sẻ về các bài thơ họa của Thầy với thi hữu, tôi càng cảm nhận được tấm lòng của Thầy TMT với bạn hữu, với đời, với tình yêu là bao la biết mấy. Với Thơ và bạn hữu thì hết lòng chân thành và nhiệt tình dìu dắt, nâng đỡ, cảm thông và chia sẻ qua các bài họa... Với mình, với tình yêu thì dạt dào lãng mạn,vẹn nghĩa, trọn tình, ước muốn một tình yêu bên lâu:

Xin yêu em một ngày thôi!
Có tham lam quá? Một lời xin em.
Hễ còn máu chảy ruột mềm,
Con tim vẫn nhắc ngày đêm trọn tình.
TMT.

Thật tuyệt! Thơ cũng như người, tác giả Trần Mạnh Tuân người yêu thơ và cũng là bạn thơ lớn trên thi đàn lucbat.com người luôn ở vị trí trân trọng nhất trong tình cảm các thi hữu và bạn yêu thơ.
Vì yêu mến và quí trọng cái tình của Thầy TMT, nhưng vì biết mình còn non kém nên chỉ dám nói nên những cảm nhận, cảm xúc rất chung về tình cảm của mình chứ chưa phải là những cảm nhận riêng hoặc ý có lời bình gì về tác phẩm của Thầy. Mong Thầy TMT và thi hữu đừng chấp nhé.

Lê Minh Dung

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 4/04/2010 07:43:55 PM)

VÒNG XOAY GIÁ MÀ!

Giá mà có kiếp lai sinh
Để anh ôn lại ngày mình bên nhau
Giá mà có vạn đời sau
Để anh dệt mãi cái câu giá mà

Thu, Đông, Xuân, Hạ trôi qua
Dãi dầu mưa nắng phong ba nổi chìm
Vượt qua bằng cả con tim
Vòng xoay nhân thế đi tìm bình yên

Thêu hồng hai chữ thiêng liêng
Gia đình hạnh phúc tình duyên vững bền
Một giây máu chảy ruột mềm
Nhân vạn năm tháng ngày đêm giá mà…


Minh Tâm

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917331683 - 201 B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 4/04/2010 12:18:51 PM)

GIÁ NHƯ

Giá như thì nói làm chi
Nhưng rồi vẫn nói chỉ vì thương em
Tưởng rằng rượu đã nhạt men
Ai ngờ say tỉnh liêng biêng thế này

Giá như trái đất ngừng quay
Em cùng tôi sống những ngày mộng mơ
Giá như thơ chỉ là thơ
Vầng trăng đâu phải ngẩn ngơ đi tìm

Giá như em tuổi hoa niên
Anh xin dâng lễ dẫu tiền chồng cao
Sợ gì sông rộng sóng gào
Bắc cầu dải yếm ta vào bến mơ

Già còn chưa trọn kiếp tu
Kiếp sau đốt cháy vần thơ… giá mà !

Trần Vân Hạc

Các bài khác: