Thứ năm, 18/06/2026,


Độc thoại đêm (Trần Thanh Dũng) (03/04/2010) 

ĐỘC THOẠI ĐÊM

                    Trần Thanh Dũng

 

 

Rót trăng tràn cốc rượu tình

Ngả nghiêng uống cạn hớ hênh của trời

Nhiều khi say cũng lắm lời

Chiêm bao rồi cũng thành người chiêm bao?

 

Ai thấp mọn, ai tài cao

Đến hồi nằm xuống ai nào thua ai?

Thiên đường, hay ngục trần ai

Dưới ba tất đất, vắn dài như nhau?

 

Thôi thì như giấc chiêm bao

Trăng về cõi mộng, ta vào cõi mơ

Lạc loài ta, lạc loài thơ

Tàn đêm uống giọt trăng hờ kiếp sau.

 

 

3/2010
T.T.D

 

 

 

_________________________________

Tác giả Trần Thanh Dũng, ĐT: 0913133577
Địa chỉ: Hội Văn học Nghệ thuật Sóc trăng

Email: ntthanhdung@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 6/04/2010 12:57:54 PM)
     Thành Dũng xin cảm ơn quý thi hữu Minh Tâm,Trần Thị Lợi, Thái Văn Độ, Mạnh Tuân, Đinh Thường, Đức Tùy...cùng độc giả đã chia sẻ và thi họa bài " Độc thoại đêm". Đây cũng là động lực cho TD để tiếp tục "mần" thơ vậy. Xin trân trọng cảm ơn, chúc quý thi hữu mạnh khỏe, an lành và thành đạt!
       Trần Thanh Dũng ( Sóc Trăng)
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 5/04/2010 07:56:33 PM)

Một mình đêm thức cùng trăng
Rượu say cùng với chị Hằng trên cao
Cuộc đời một giấc chiêm bao
Cõi trần chưa biết ai nào hơn ai
Tỉnh ra giấc mộng đêm dài
Cũng vui vì một kiếp người nên thơ!

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 4/04/2010 09:15:58 PM)

CÙNG ĐỘC THOẠI ĐÊM
Nửa đêm độc thoại thành thơ
Giọt tình uống cạn lơ ngơ trăng sầu
Nỗi niềm càng tỏ càng sâu
Chênh vênh hư thực nhịp cầu chiêm bao.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 4/04/2010 03:39:04 PM)

Tiếp lời Thanh Dũng nhé:

"Lạc loài ta, lạc loài thơ
Tàn đêm uống giọt trăng hờ kiếp sau."

Hững hờ trăng... đã thấy đâu,
Phải đâu nằm xuống như nhau mọi người!

Tâm linh... mới khởi sự đời,
Tu hành lại kiếp đã chơi đã làm!
Trần gian gửi... sân si tham,
Thác về siêu thoát vĩnh hằng Thiên gian.

Mà nào đã hết gian nan,
Thanh minh... khác biệt thế gian thấy liền.
Chung cư, biệt thự mặt tiền...
Sè sè nắm đất cũng yên cõi người!

Thôi thì lạc chốn trần ai,
Vịn thơ mà bước rộng dài chiêm bao!

Trần Mạnh Tuân

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 3/04/2010 05:31:17 PM)

Độc thoại mộng tình
(Họa bài thơ "Độc thoại đêm")

Vui lòng uống cạn men tình
Miên mang chìm đắm lung linh duyên trời
Cho rằng say, chẳng quá lời
Vầng trăng tỏa sáng, yêu đời biết bao.

Sao đêm dầy đặc trời cao
Đẹp tình trao mật ngọt ngào cho ai,
Một lòng dành trọn... mong ai
Chung vui hạnh phúc, tháng ngày bên nhau!.

Mộng tình, nếu đủ là bao?
Khi tim tê dại, hồn vào giấc mơ;
Hững hờ... tình ghép thành thơ,
Đời nầy chẳng thực... mộng chờ đời sau!

Bảo Long

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà nội  (Ngày 3/04/2010 03:07:28 PM)

Đọc bài thơ
ĐỘC THOẠI ĐÊM

Chiêm bao, mơ mộng lại thêm lạc loài
Rót trăng uống mãi, uống hoài
Thấp, cao, tài ,mọn có ai đo cùng
Dưới ba tấc đất lạnh lùng
Cõi âm độc thoại như vùng trần ai?

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 3/04/2010 03:06:49 PM)

Trăng nghiêng soi ủ giọt nồng
Thơ nghiêng lời ngọt ươm hồng giấc mơ
Trăng hòa quyện ngập ý thơ
Cảnh hay say mộng sao chờ kiếp sau?

Các bài khác: