Thứ năm, 18/06/2026,


Tôi là... (Trần Như Lộc) (24/03/2010) 

TÔI LÀ...

                                     Trần Như Lộc


Tôi là tôi chẳng giống ai

Đêm ngày tôi vẫn miệt mài với thơ

Ngắm cành hoa đẹp ngẩn ngơ

Nhìn hoàng hôn tím thẫn thờ ngày qua.

Tôi không muốn nói gần xa

Nghĩ sao nói vậy thật thà chân quê.

Tôi con diều gió bờ đê

Là chim nhớ mẹ bay về vườn xưa.

Tôi thèm cả tiếng dạ thưa

Của em, không kể sớm trưa vẫn thèm.

Tôi là vạt nắng bên thềm

Cho em hong mái tóc mềm sau mưa.

Tôi là mắm muối rau dưa

Bát cơm lúa mới vẫn chưa ấm lòng

Tôi là nỗi nhớ niềm mong

Thương em ngày tháng chờ trông quê nhà.

Tôi là cánh hạc phương xa

Đêm sương rong ruổi không nhà, về đâu?

Tôi là thuyền nhỏ sông sâu

Mái chèo khua động tình sầu mắt em. 

T.N.L

 

 

_________________
Tác giả Trần Như Lộc

Địa chỉ: 6/14 Thánh Gióng, Huế
Email:
trannhuloc1949@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Châu - trannailong@yahoo.com - 0982 168843 - 43 Nguyễn Hiền Vương- Biên hòa  (Ngày 27/03/2010 08:45:30 AM)

Chân quê luống những thực thà
Chân như bản ngã gọi là phật tâm
Thâm tâm, trực, Bồ đề tâm
Đấy CHÂN-THIỆN-MỸ niên niên thường hằng !

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 24/03/2010 10:37:22 PM)

THẬT THÀ

Giống ai, thờ thẫn với thơ
Chân quê nhớ mẹ ngẩn ngơ bên thềm
Rau dưa mắm muối vẫn thèm
Về đâu nỗi nhớ mắt em quê nhà.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: