Thứ ba, 16/06/2026,


Biển chờ (Nguyễn Thị Minh Thơ) (24/03/2010) 

BIỂN CHỜ

 

Nguyễn Thị Minh Thơ

 

 Em là biển rộng bao la

Anh là cơn gió đùa qua biển tình

Từ đó biển cứ mơ hình

Tương tư chàng gió ngắm mình soi gương

Cứ bình minh thức là thương

Biển reo chờ đợi nẻo đường gió đi

Cứ hoàng hôn biển sầu bi

Mỏi mòn con nước xanh rì... đỏ au

Trách chi biển cứ dạt dào

Trăm năm biển mãi dâng cao sóng tình

Bạc đầu con sóng lượn mình

Chờ anh ngọn gió đa tình ghé sang

Biển buồn ru khúc tình tang

Trăm năm tình biển thương chàng không nguôi

Có khi nào gió về xuôi

Dừng chân quán trọ quên tôi... biển chờ…

 

 

N.T.M.T

 

_____________

Tác giả Nguyễn Thị Minh Thơ

Đ/c:TP.HCM, ĐT: 01287857514

Email: tinhemlabienrong17@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  tranghoalong - tranghoalong@yahoo.com - 01238383789 - Q6-Sài Gòn  (Ngày 21/04/2010 10:19:53 AM)

Tình em biển rộng sông dài
Nhớ ai mà phải sóng cài đảo hoang?!

  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 0128.823.8053 - 47/459 Bạch Mai, Hà Nội  (Ngày 26/03/2010 02:02:58 AM)

       Cảm nhận
       về Một số điều không hợp logic trong bài thơ:
       1- Câu đầu tiên tác giả xưng "em", câu cuối cùng lại xưng "tôi". Có phải ban đầu thì yêu nên xưng em, sau "chờ" mãi không được thì xưng tôi ?
       2- Khổ thơ đầu:  Em là...Anh là...Từ đó... Chữ "Từ đó" chỉ dùng chỉ: Thời điểm nào đó xảy ra sự việc gì đó ... rồi "từ đó" dẫn đến kết quả gì đó ... Ở đây Em là và Anh là chỉ là giới thiệu, không phải chỉ sự việc xảy ra... Nên dùng "Từ đó..." không hợp logic.
       3- Biển khi hoàng hôn thì không thể có màu "xanh rì" và "đỏ au "được. Xanh rì là xanh đậm và đều như màu cỏ cây rậm rạp. Đỏ au là màu đỏ tươi, thường dùng da đỏ au, má đỏ au... Mà sao lại vừa xanh rì vừa đỏ au được? Theo tôi, tả biển lúc hoàng hôn dùng màu "xanh rì" và "đỏ au" là bị khiên cưỡng.
       4- Biển chỉ có sóng bạc đầu khi có gió, vì vậy không thể có hình ảnh: "Bạc đầu con sóng lượn mình / Chờ anh ngọn gió đa tình ghé sang" được. Vì đang chờ ngọn gió, tức là gió chưa tới, thì mặt biển không thể có sóng bạc đầu được, mà lúc này biển lặng, sóng chỉ lăn tăn thôi.
       5- Gió ở biển có hướng gió theo từng vùng địa lý và gió theo mùa, như vậy chỉ có gió đông, gió nam, gió tây, gió bấc..., nên không hiểu "gió về xuôi" là về đâu?
       6- Tứ thơ nói về tình yêu nam nữ mà ẩn dụ biển với bờ, biển với thuyền, biển với đất, biển với trời, biển với gió... đã nhiều người viết, nên tứ thơ không mới. Vì vậy phải dùng hình ảnh, kể cả dùng ẩn dụ, phải thật logic thì mới có sức thuyết phục.
     Ví dụ như Xuân Quỳnh viết Thuyền và Biển:

 "Chỉ có thuyền mới hiểu,
Biển mênh mông nhường nào,
Chỉ có biển mới biết,
Thuyền đi đâu, về đâu,

Những ngày không gặp nhau,
Biển bạc đầu thương nhớ,
Những ngày không gặp nhau,
Lòng thuyền đau rạn vỡ"

là rất thực tế, rất logic. Đúng là khi có sóng to, sóng bạc đầu, có bão tố, thì thuyền phải vào nơi trú đậu, nên thuyền và biển phải xa nhau là phải.

 "Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố"

        Không nên coi thơ là trừu tượng mà muốn viết thế nào thì viết. Câu thơ dung dị, tả chân bao giờ cũng dễ đi vào lòng người hơn.

  Cao Lâm Phú  -  - 0983.340.848 - Thuyvan, Viettri, Phutho  (Ngày 24/03/2010 09:14:29 PM)

CÓ AI...MÀ CHỜ
( Xin vội họa khổ cuối BIỂN CHỜ của NTMT ) .

..Hoàng hôn biển vắng mỏng tang
Sương chiều như đã mơ màng ngoai nguôi
Tóc dừa gió chải khôn xuôi
Có ai mà gửi khúc nhôi,...mà chờ

Cao Lâm Phú

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 24/03/2010 12:24:10 PM)

Họa thơ Nguyễn thị Minh Thơ
Bài họa : Biển và dã tràng

Chiều chiều ra biển lân la
Thấy nàng váy ngắn liếc qua đưa tình
Eo thon tôn đẹp dáng hình
Xe ai dựng cạnh thấy mình trong gương

Dã tràng xe cát mà thương
Sao không làm phước vẽ đường ta đi ?
Dã tràng tròn tựa viên bi
Hoàng hôn phủ dáng nhu mì vàng au

Dã tràng chép miệng - ối dào
Sao không mạnh dạn mà trao gửi tình ?
Xin đừng tự ái hợm mính !
Cứ xem con mắt cứ rình … ngó sang

Dã tràng đây bắt quả tang
Rõ ràng minh chứng dạ chàng khó nguôi
Sóng dâng , rồi nước chảy xuôi
Biết ai có thấu khúc nhôi … mà chờ …

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Phan Thành Minh - thanhminh55vnn@gmail.com - 0918.94 12 95 - 7 - Bùi Thị Xuân - Đà Lạt  (Ngày 24/03/2010 12:28:53 PM)

Sẽ về thăm biển biển ơi
Dừng chân quán trọ tìm người hôm xưa
Tàu đi..có để tôi thừa ?
Sân ga lạnh với nắng mưa buồn buồn !

Các bài khác: