Thứ ba, 16/06/2026,


Bằng chứng lá vàng (Vương Anh Đào) (22/03/2010) 

BẰNG CHỨNG LÁ VÀNG

 

Vương Anh Đào

 

 

Bâng khuâng nhặt chiếc lá vàng

Nghe thời gian đọng nhẹ nhàng bóng thơ

Lời yêu ai khẽ nhởn nhơ

Vút bay theo nhịp tim ngơ ngẩn hồn

 

Chiều mong manh giữa hoàng hôn

Êm đềm hoa nở lòng son đôi bờ

Cuối năm trời nhẹ như tơ

Tay người quấn quít ơ hờ tóc mây

 

Tình bay rộn rã thơ ngây

Lòng say dào dạt cỏ cây cũng hờn

Đời nhau lịm tắt cô đơn

Nghe màu năm tháng mãi còn tình yêu

 

Lá vàng phai dấu cô liêu

Tay anh mượn lá kết điều thương em...

 

 

V.A.Đ

 

___________

Tác giả Vương Anh Đào

Đ/c: Quận 3,TP HCM,ĐT: 01689607821

Email:bachvan_vietnam@yahoo.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vương Anh Đào - bachvan_vietnam@yahoo.com - 01689607821 - Quận 3,TP HCM  (Ngày 24/03/2010 06:38:04 AM)

Thương anh mượn chiếc lá vàng
 Ghi vào hơi thở nhẹ nhàng từ tâm
 Miên man em gởi âm thầm
Môi nồng tình ấm tim người xôn xao
Tháng năm đời lắm hư hao
 Lá vàng bằng chứng ngọt ngào tình yêu
 Lời anh theo lá liêu xiêu
Hồn vương yểu điệu mênh mang hương người
Em chờ cuối gió chơi vơi
Tình anh chở mộng thuyền đời qua em
Lá vàng hương đọng môi mềm
 Dòng thơ còn tiếng êm đềm thương yêu ...
vad

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 23/03/2010 06:34:44 AM)

GỬI TÁC GIẢ HỌ VƯƠNG

Họ Vương học luật hay sao
Mà đem bằng chứng... buộc vào tình yêu?
Lá vàng gánh nỗi cô liêu
Hoàng hôn khắc khoải bao điều tương tư
Lá vàng bằng chứng... hình như
Mùa yêu lại nở chính từ con tim.

Đinh Thường

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 22/03/2010 07:10:11 PM)

Cho tròn kiếp yêu
(Họa thơ "Bằng chứng lá vàng" )

 Xế chiều khuất lặng bóng vàng
Bầu trời lắng đọng, mơ màng nàng thơ
Cánh diều đùa lượn nhẫn nhơ
Sông tình lặng chảy, mộng mơ vô hồn

Mong manh giữa cảnh chiều hôn
Thuyền đời rồi sẽ cô đơn rời bờ!
Hiện sinh cũng phải vương tơ
Làm sao thoát được thẩn thờ ngàn mây

Lắm tình chi phải dại ngây
Cho lòng quên lãng ngọt cay, thương hờn
Tìm về lối mộng giãn đơn
Chân phương, an lạc cho tròn kiếp yêu

Nắng tàn đổ chốn tịch liêu
Cõi lòng tơ tưởng nhiều điều... riêng em

Bảo Long

Các bài khác: