Thứ ba, 16/06/2026,


Về thăm suối cá Cẩm Lương (Lê Huy Liệu) (21/03/2010) 

VỀ THĂM SUỐI CÁ CẨM LƯƠNG*

                                          Lê Huy Liệu


Về thăm suối cá Cẩm Lương
Một ngày mưa ướt mặt đường xe qua
Núi trong mây cứ nhạt nhòa
Xóm làng thưa nhặt, ai là người quen?

Cầu treo rẽ lối đi lên
Thương dòng sông Mã chảy quên tháng ngày
Dấu chân ai đã qua đây
Mòn đường vẫn thoáng hao gầy hoang sơ.

Nước trong, con suối hững hờ
Cá Thần tung tẩy nhởn nhơ thanh bình
Đất trời như của riêng mình
Khách du phiêu lãng chạnh tình nước non

Muôn sau nước chảy đá mòn
Bên bờ mưa nắng ai còn nhớ ai....

 

L.H.L

      *Suối cá Cẩm Lương: Suối cá Thần thuộc Cẩm Lương Cẩm Thủy Thanh Hóa


______________________________
Tác giả Lê Huy Liệu, ĐT: 0373 536 696
Địa chỉ: Xuân Quang Thọ Xuân Thanh Hóa
Email: lehuylieu@gmai.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 23/03/2010 01:35:32 PM)

              Suối cá Cẩm Lương, một nơi có dòng suối đẹp và đàn cá Thần được nhân dân bảo vệ bao đời nay, thật là một nơi hấp dẫn khách du lịch.
         Tôi chưa được đến đó mà chỉ được xem trên màn ảnh nhỏ nhưng tôi rất khâm phục người dân ở đây lâu nay đã gìn giữ cho đất nước một thắng cảnh chứng tỏ tình yêu thiên nhiên và tinh thần bảo vệ môi trường, làm mát lòng bè bạn gần xa khi đến Xứ Thanh.
        Tác giả có cái diễm phúc là người địa phương nên đã gần gũi suối cá và có một bài thơ hay. Xin chúc mừng tác giả và có đôi dòng cảm nhân.

Muôn sau nước chảy đá mòn
Xứ Thanh suối cá vẫn còn ở đây
Cá Thần bơi lượn đêm ngày
Vui lòng khách đến nơi này tham quan.

Các bài khác: