TUYẾT TRẮNG – QUA CỬA PHÙ VÂN
Chúc Mai
Tuyết trắng
Mặt trời đã trốn trong mây
Bên hiên tuyết phủ trắng cây phong già
Trắng đường thưa bóng người qua
Chuông nhà thờ đổ, mây là đà trôi
Bếp nhà ai khói lên trời
Trầm tư chi để tuyết rơi trắng đầu…
Qua cửa phù vân
Người về qua cửa phù vân
Nghiêng vai trút gánh phong trần đổ đi
Dang tay hứng giọt từ bi
Giọt rơi thấm áo người đi lễ chùa
Mình về may túi cỏ thưa
Đựng trăng diệu đế, đựng mưa hoa Đàm.
C.M
__________________________
Tác giả: Nguyễn Thị Chúc Mai
Địa chỉ: 5/3 Hồ Tùng Mậu, TP Đà Lạt
Ban Biên tập: Xin hân hạnh đón chào Tác giả mới của lucbat.com.
Mong Bạn thường xuyên tham gia trang thơ này.
|
Diệu Đế đâu phải phù vân Xin đừng may túi cỏ thưa Sương trắng Mỏi nhìn về chốn ngàn mây Bao nhiêu kí ức chảy qua Hững hờ bóng ngã cuối trời Bảo Long
Chúc mừng chị đã đến với gia đình lucbat.com, rất mong được đọc những bài thơ hay của chị
Sương trắng ĐÊM TRẮNG... Phải chăng diệu đế tên riêng? Trắng trong bông tuyết giữa trời, Tặng tác giả Nguyễn Thị Chúc Mai bài thơ hoạ Trắng tuyết nhé:
|