Thứ năm, 18/06/2026,


Vĩnh biệt nhà thơ Hữu Loan (Đậu Phi Hùng) (20/03/2010) 

VĨNH BIỆT NHÀ THƠ HỮU LOAN

   

Đậu Phi Hùng

 

Giờ ông phiêu lãng nơi đâu

Chiều hoang biền biệt tím màu hoa sim?

Sông ngừng trôi sóng lặng im

Buông hờ mây trắng nổi chìm khăn tang

 

Mỏng manh cánh tím ngỡ ngàng

Hoa ơi có thấu lệ chan chứa tình?

Đời trai khói lửa chiến chinh

Ngày về đẫm giọt lệ tình bi ai

 

Sao không chết một đời trai

Chết người em nhỏ dặm dài thương mong?

 Đồi sim tím sắt se lòng

Màu hoa rụng vỡ người không thấy về!

 

Đêm này với ngọn đèn khuya

Chao ôi gió lạnh chợt về bên song

Trắng đêm buồn đến nao lòng

Nhớ ông tôi viết mấy dòng tiếc thương.

 

Đ.P.H

 

 

___________________

 Liên hệ: Đậu Phi Hùng

Điện thoại: 0905.524310

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hữu Thịnh - codonminhta1981@yahoo.com.vn - 03203.789860 - cẩm Hưng - cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 22/03/2010 07:13:51 PM)

TÍM BIẾC MÀU HOA SIM
 Tưởng nhớ hương hồn thi sĩ HỮU LOAN

Ngàn năm màu tím hoa sim
Vẫn còn tím mãi trái tim đa tình
Chàng về trong cõi u minh
Với người em gái chân tình năm xưa!

Hoa sim tím biếc bao mùa
Xa nhau chinh chiến – nắng mưa thắm nồng!
“Lá thư như cánh thiệp hồng,
Sau tin em mất bão giông lan tràn*!

” Hữu Loan ơi! Hỡi Hữu Loan
Chàng về với chốn thu ngàn tình chung
Màu hoa sim tím mông lung
Những chiều hoang biệt muôn trùng thôi xa.

Người về đất mẹ quê nhà
Màu hoa tím biệt vẫn tha thiết đời.

(22/ 03/ 2010) N.H.T


 * hai câu thơ trên dựa theo ý của hai câu: Biết tin em gái mất/ Trước tin em lấy chồng. trong bài: MÀU TÍM HOA SIM thi sĩ HỮU LOAN .

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 22/03/2010 11:46:45 AM)

KÍNH VIẾNG NHÀ THƠ HỮU LOAN

Hoa Sim vẫn tím trên đồi
Tình yêu còn đó, mà người đã xa
Dâng người một chút hương hoa
Cài thêm Hoa Lúa đậm đà tình quê!

Nguyễn Đức Tùy

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 21/03/2010 10:03:55 PM)

Vô cùng thương nhớ nhà thơ Hữu Loan !

Cả đời duyên nợ với thơ
Hôm nay Người đã sang bờ... bên kia...
Thương Người...lệ ướt đầm đìa
"Mầu hoa sim tím" sẻ chia nỗi buồn

Cả đời vui với nước non
Người ra đi mãi...vẫn còn Hồn...Thơ...!!!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com -  - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 21/03/2010 06:40:54 AM)

Chín mươi nhăm tuổi ông đi
Ai hay ông có mang gì đi theo
Bi ai như lá bay vèo
Thơ còn gieo hạt cho nhiều đời sau.

Phạm Minh Giắng

  Văn Quang - thahuan@ 819304 - 0975 745 215 - Hà Nội  (Ngày 21/03/2010 06:42:26 AM)

Cảm nhớ Hữu Loan
Một đời thơ, một đời trai
Chiến chinh máu lửa, dặm dài thủy chung
Hoa sim tím ngắt cõi lòng
Người đi để dấu chân không bụi mờ !

  Phan Thành Minh - thanhminh55vnn@gmail.com - 0918.94 12 95 - 7 - Bùi Thị Xuân - Đà Lạt  (Ngày 20/03/2010 04:43:48 PM)

Vĩnh biệt nhà thơ Hữu Loan,
Thành kính dâng nén tâm nhang lên người

Các bài khác: