Thứ năm, 18/06/2026,


Một ngày tháng Giêng (Minh Tuấn) (20/03/2010) 

MỘT NGÀY THÁNG GIẾNG

                              Minh Tuấn


Sáng xuân chợt ngắm bóng hình
Thấy xanh đã bạc, thấy tình đã xiêu
Đôi chân đi đứng bao nhiêu
Gặp ban mai vẫn trăm điều bâng khuâng...

Trưa xuân nắng ấm lâng lâng
Cạn li rượu đắng thêm phần ngả nghiêng
Ru hồn vào chốn tháng giêng
Bước chân mộng ảo về miền cỏ hoa.

Chiều xuân nắng trộn sương tà
Vết chân bước cỏ như xa như gần
Gió trời thơm ngát trào dâng
Khiến con tim chợt... tần ngần dáng xưa.

Đêm xuân ai đón ai đưa
Còn tôi vò võ như chưa xuân về
Sao trời nhấp nháy đam mê
Mắt cay tôi chạm lối về...tháng Giêng.

 

M.T

 

__________________________
Tác giả Minh Tuấn, Cộng hoà Séc
Điện thoại:  0042-0723-661057   
 Email: ngongiochungtinh@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 21/03/2010 06:42:49 AM)

BÓNG HÌNH THÁNG GIÊNG

Tháng Giêng ngày rộng tháng dài
Sáng trưa chiều tối...,biết ai nhớ mình
Cỏ hoa vương vấn bóng hình
Mà sao cứ thấy lòng mình cô đơn !

Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 20/03/2010 04:26:25 PM)

Lấy chữ trong bài này cảm tác

NGÀY XUÂN MỘT MÌNH

Sáng bâng khuâng ngắm bóng hình
Lâng lâng li rượu ấm tình nắng trưa
Chiều tà bước...chợt dáng xưa.
Đêm xuân vò võ, ai đưa lối về.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: