KHÚC RU MÙA HẠ
Diễm Nguyệt
Đêm hè mẹ thức bên con
Quạt cho con ngủ say ngon giấc nồng.
Ngắm con chúm chím môi hồng
Bế con, mẹ đặt vào lòng nôi êm.
Ánh trăng chênh chếch bên thềm
Con thuyền trăng vẫn trôi trên biển trời.
Thuyền trăng rẽ sóng ra khơi
Sẽ đưa con đến chân trời vinh quang.
Đỗ quyên đã gọi hè sang.
Đời con mãi đẹp như trang vở hồng
Bên con quạt bớt oi nồng
Tiếng gà văng vẳng, vừng đông sáng rồi!
Yêu con thức trắng bên nôi,
Mỗi khi trái gió trở trời con đau…
Con ơi! Hãy ngủ cho sâu
Mẹ ngồi khơi ngọn đèn dầu sáng tươi
Chăm con, lo nghiệp trồng người
Từng em thơ đạt điểm mười nhiều thêm
Cánh cò vẫy lặn thâu đêm
Bay vào giấc mộng êm đềm của con.
D.N
_____________
Tác giả Nguyễn Thị Diệp- ĐT: 0976098983
Hiệu phó trường THCS Cát Quế B- Hoài Đức- Hà Nội
Email: nguyendiep22@gmail.com
|
Một bài thơ cảm động về tình mẫu tử, một hình ảnh đẹp của người mẹ Việt nam
Bài thơ chất chứa lời ru, tôi vừa đọc vừa cảm thấy cánh cò lặn lội mẹ tôi thuở nào. Chỉ nuôi các con khôn lớn, dạy con nên người, tất cả các bà mẹ đều xứng đáng tôn vinh anh hùng, để các con: Đi qua trăm núi, ngàn sông Xin chúc mừng tác giả Diễm Nguyệt với bài thơ vang tiếng nhạc tuyệt vời. Tất cả những bài thơ ca tụng tình Mẹ đều đẹp, giàu cảm xúc; bài thơ "Khúc ru mùa hạ" tác giả Nguyễn Thị Diệp không là ngoại lệ, xin được đồng cảm: |