Thứ ba, 16/06/2026,


Cánh thời gian (Nguyễn Ái Giao) (10/03/2010) 

CÁNH THỜI GIAN

Tặng các chị, em đang cô đơn

 

Nguyễn Ái Giao

 

Hiu hiu gió thoảng mong manh

Len lén xuyên mành sút chỉ, bục tơ

Thảng buồn, nàng dệt vần thơ

Dâng cao nỗi nhớ mong chờ từ đây

 

Tròn vuông, vũ khúc sum vầy

Tương tư dâng đầy, rũ chín hồn đau

Cánh thời gian vụt qua mau

Vui đi! Buồn ở, vùi sâu đọa đày

 

Giã từ dĩ vãng thơ ngây

Thân xác hao gầy, đọng chút tình xuân

Má hồng, một nửa đa truân

Nửa kia còn đợi trầm luân kiếp người!

 

Tuyết liên, hoa thắm xinh tươi

Nhoẻn khóe môi cười, nuốt ngược dòng châu

Trải ròng ba mấy xuân đầu

Vẫn chưa hưởng trọn nửa mầu tình chung.

 

N.A.G

 

_______________

Tác giả Nguyễn Ái Giao,  ĐT:  0946.009 179

Lô 1, Khu M2 Lê Chân, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Email: nguyenaigiao@gmail.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 12/03/2010 10:08:56 PM)

Nhẹ rơi hạt nắng xuyên cành
Lay lay ngọn gió mơn nhành sợi tơ
Nỗi buồn dệt ủ vần thơ
Luyến lưu quẩn dạ ra chờ vào mong

Thương cho phận bạc má hồng
Trầm luân gai bụi giữa dòng đời trôi
Vờ cười giấu giọt lệ rơi
Thời gian con tạo, đầy vơi nỗi sầu

Xin trao người phép nhiệm mầu
Xin tặng người khúc "Bên nhau lời tình"

  Đặng Kim Hùng - kimhunggv@yahoo.com - 03203541271  - Sao Đỏ, Hải Dương  (Ngày 10/03/2010 07:59:34 PM)

 - Bài này tác giả sử dụng lục bát biến thể dày, nên đọc hơi bị ngang.
- Câu "Tương tư dâng đầy, rũ chín hồn đau", chữ tư là thanh bằng, nếu chữ này là thanh trắc đọc sẽ xuôi hơn. 
- Tuyết liên là hoa gì vậy, xin hỏi có phải bạch liên ?
 

Các bài khác: