Thứ ba, 16/06/2026,


Khúc tơ tình (Hà Ngọc Hoàng) (10/03/2010) 

KHÚC TƠ TÌNH

 

Hà Ngọc Hoàng

Cung đàn khẽ nhịp tiễn đưa
Gió lay điệp khúc như mưa trong lòng

Có cô thiếu nữ má hồng
Mắt em lúng liếng cho lòng tôi say
Tình yêu mật ngọt trên cây
Từng giọt nhỏ xuống lấp đầy tim yêu


Ngờ đâu có một buổi chiều

Bên bờ sông vắng đìu hiu tiễn nàng
Đưa em qua chuyến đò ngang
Chỉ nhìn len lén ngỡ ngàng vậy thôi

Trái tim giờ vỡ làm đôi
Tôi hàn gắn lại cả đời vẫn đau

 

 

H.N.H

 

 

 ________________

 Tác giả Hà Ngọc Hoàng (Quảng Ninh)

Email: canhcuarooc@yahoo.com

Điện thoại: 01694029558

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 10/03/2010 11:32:16 AM)

T ì n h s ầ u
(Họa bài: "Khúc tơ tình" tác giả Hà Ngọc Hoàng) 

Phượng hồng theo gió đong đưa
Lung linh nắng Hạ, đợi mưa mát lòng
Hỡi Cô má lúm, môi hồng
Gieo bao nhiêu mật mà lòng Tôi say

Làm cho gió động lay cây
Phượng rơi lã chã, trổ đầy trái yêu.
Thế rồi cũng một Hè chiều
Ve sầu réo rắc đìu hiu đưa Nàng

Đưa Nàng hôm ấy sang ngang
Lòng Tôi lặng chết, lệ tràn chẳng thôi
Tim nầy giờ đã phân đôi
Làm sao tìm lại nữa đời thương đau .
Bảo Long

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 10/03/2010 11:31:41 AM)

YÊU XƯA
( Hoạ thơ "Khúc tơ tình" )
Nhớ thời đi đón về đưa
Như hình với bóng sớm trưa để lòng
Yêu sao cái tuổi xuân hồng
Ngày mong đêm nhớ,tình nồng đắm say

Nghĩa đời như đất với cây
Bốn mùa mưa nắng tràn đầy thương yêu
Nhớ nhung sáng tối trưa chiều
Con tim xao xuyến bởi tôi yêu nàng

Bồi hồi mây gió ngổn ngang
Trăng hoa ong bướm mơ màng…mặc thôi
Chung tình như thể Sam đôi
Dễ gì chia cắt tách rời...,buồn đau !
Phạm Tự

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang, Việt Nam .  (Ngày 10/03/2010 11:31:16 AM)

Bài thơ hay, Xin được đồng cảm chắp bút nối tiếp Khúc tơ tình, Tác giả Hà Ngọc Hoàng:

 Sang ngang
Thôi đừng vương vấn nhé Em,
Phận Con phải trả, buông rèm trốn trăng
Dù rằng nay Sáo sang ngang,
Tim nầy nguyện khắc tình Nàng với Tôi

Xứ Hàn nghìn dặm xa xôi
Niềm riêng nổi nhớ bồi hồi tiếc thương
Đêm Đông giá buốt, mù sương,
Lòng Em đủ ấm, Ai. . . thương có bằng?

Tuyết rơi che phũ đêm tàn,
Băng tình cô lẽ, trách than mộng vàng
Giá đông rồi sẽ ấm dần
Gian nan lạnh lẻo, ngở ngàng sẽ qua

Quê Người, đất lạ phương xa
Mong Em tươi đẹp ngọc ngà thướt tha .
Bảo Long

Các bài khác: