Thứ ba, 16/06/2026,


Hoa cúc áo (Đinh Thường) (09/03/2010) 

HOA CÚC  ÁO

                                 Đinh Thường


Áo xuân sắp mở khuy rồi

Cuối đông thấp thỏm một trời vàng hoe

Mắt nhìn, tai muốn lắng nghe

Hỏi duyên, hỏi cớ xuân về bừng lên

Loài hoa gợi một cái tên

Xui anh mở cúc dịu hiền vườn em.

Đ.T


______________________________

Tác giả Đinh Thường, ĐT: 0912.242.998

Địa chỉ: 16/111 Đường Đông Khê,

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

E.mail: thuonghuyen858@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 13/03/2010 07:33:43 AM)

LỤC BÁT CẢM ƠN

Cảm ơn thi hữu thi huynh
Yêu thơ nhiệt huyết tâm tình comment
Chúc người "chân cứng đá mềm"
Câu thơ toả sáng mọi miền tin yêu.

Đinh Thường

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 10/03/2010 05:46:49 PM)

HOA ĐỒNG TIỀN
(Hoạ thơ "Hoa Cúc Áo" của Đinh Thường)

Vườn xuân hoa nở nhiều rồi
Hoa đồng tiền góp nụ cười đỏ hoe

Ra vườn loáng thoáng tai nghe
Lao xao hoa vẫy gió về trăng lên

Hoa giàu sang bởi cái tên
Nhắc anh chịu khó kiếm tiền vì em!

  Người lính - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Cục Chính trị Quân đoàn 4  (Ngày 10/03/2010 11:28:37 AM)


CÙNG EM

(Họa cùng Đồng đội từ “Hoa Cúc Áo”)

 

Kìa em! Sao lại khóc rồi

Để hai khung cửa sụt sùi, đỏ hoe…

 

Xin em! Bớt giận mà nghe

Sau Đông ảm đạm Xuân về nắng lên…

 

Cùng mang nỗi nhớ không tên

Mặt xa, lòng vẫn vững bền bên em…!

 

Người lính

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 10/03/2010 11:26:47 AM)


AI HAY...

( Hoạ thơ"Hoa cúc áo" )

 

Tình xuân vội vã qua rồi

Để lòng nuối tiếc...mắt người đỏ hoe

Sớm đi lặng, chiều về nghe

Bóng hình hình bóng hẹn thề...xuống lên ?

Thương hoài mà chẳng nhớ tên

Đêm dài thao thức, nỗi niềm ai hay...!

 

Phạm Tự

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 9/03/2010 10:50:31 PM)

HOA CẢI

Bãi sông xuân sắc đến rồi,
Qua đông sông cạn đất trời vàng hoe.

Ngất ngây vạt nắng gió nghe,
Tô duyên tình đậm xuân về trổ lên.

Hoa cà hoa cải gọi tên,
Pháo hoa như đã rực miền trời em.

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 9/03/2010 10:48:37 PM)

CHIỀU XA

Em ơi trời sắp chiều rồi
Hoàng hôn lưu luyến vạt trời vàng hoe

Chim chiều gọi bạn, sông nghe
Trong anh ắng lặng, bốn bề gió lên

Chiều buồn không gọi thành tên
Bởi chưng xa cách vợ hiền đó em

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 9/03/2010 10:41:16 PM)

Anh đền gì Em?
( Họa bài:'Hoa Cúc Áo")

Xuân chưa hết, đã Hè rồi,
Ra vào. Hết đứng, lại ngồi - mắt hoe.

Nói nhiều mà chả chịu nghe,
Hỏi Xuân. Xuân xuống, hỏi Hè. Hè lên.

Thôi đừng chỉ mặt, đặt tên,
Cúc không chịu mở, Anh đền gì em?

Cao Trần Nguyên

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 9/03/2010 10:40:58 PM)

Họa thơ Hoa cúc áo
(Đinh Thương)

Hoa Sen

Hoa sen sớm hé nhụy rồi
Mưa đông vội vã, sắc trời đỏ hoe

Bồi hồi dạ ngóng, tai nghe
Hoa tình lay động, hẹn thề trăng lên

Kết giao duyên đẹp mang tên
Hoa Sen(Liên) hương thắm dịu hiền hỡi Em.

Bảo Long

Các bài khác: