Thứ ba, 16/06/2026,


Tặng vợ mình (Nguyễn Tất Dũng) (08/03/2010) 

TẶNG VỢ MÌNH

                       Nguyễn Tất Dũng

 

Hôm nay mồng Tám tháng Ba

Vần thơ mình viết ngợi ca vợ mình

Hai nhăm năm ấy - Xuân tình

Buồn vui sướng khổ chúng mình có nhau.

Mình giờ tóc bạc mái đầu
Nhớ ngày đói kém cháo rau bần hàn

Bây giờ cuộc sống sang trang

Đã qua túng thiếu nghèo nàn ngày xưa.

Chúng mình cá nước duyên ưa

Mong sao chung sống cho vừa lòng nhau

Từ trong nghĩa cả tình sâu

Thơ Xuân anh viết dăm câu tặng mình.

Tặng hoa là chuyện thường tình

Tặng em tất cả Xuân tình bao la

Đường đời ngã bảy, ngã ba

Vẫn về đúng bến, thăng hoa nhờ mình

Đời vui thấu lý đạt tình

Vợ chồng, cha mẹ, lòng mình với con

Chăm lo xây dựng vuông tròn

Công-Dung-Ngôn-Hạnh đời còn nở hoa…

Cảm ơn mồng Tám tháng Ba

Cho tôi cơ hội ngợi ca vợ mình.

N.T.D

 

 

__________________________________
Tác giả Nguyễn Tất Dũng, ĐT: 0988338456 

Địa chỉ: Hội Địa chất Như Quỳnh, Hưng Yên

Email: nguyentatdungdcnq@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 10/03/2010 12:03:11 PM)

            Thật cảm động khi đọc bài thơ đầy cảm xúc của tác giả Nguyễn Tất Dũng dành ” Tặng vợ  mình”. Bằng những câu thơ nồng nàn, cháy bỏng yêu thương, lại tha thiết, chân thật, tác giả đã gởi gắm được cái tình mặn mà chung thuỷ từ những ngày đầu về với nhau dẫu đầy gian nan vất vả, nhưng tình vẫn đậm chất thơ vẫn son sắt một lòng và ngày càng sâu sắc bền vững theo thời gian. Hình ảnh của người vợ đã được tác giả phác họa thật lung linh rực rỡ với vẹn toàn tứ đức: Công dung ngôn hạnh. Xin chúc mừng tác giả đã có bài thơ hay tặng bà xã của mình nhân ngày 8.3 và xin gởi mấy câu thơ làm quà đám cưới bạc của tác giả nhé!

 

Ngọt ngào chân thật ý vần

Tình chồng nghĩa vợ ái ân mặn nồng

Hai lăm năm - chảy mênh mông

Bến bờ vẫn trọn đôi lòng cùng nhau

 

Đèn hoa lấp lánh muôn màu

Nếp nhà gìn giữ mai sau đẹp ngời

Tháng ba ngày tám bồi hồi

Ta nàng cưới bạc giao bôi rượu tình
Vũ Thiên Kiều

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 9/03/2010 01:43:54 AM)

           Chào anh NTD! Minh Tâm xin được cộng hưởng nhá!

Cảm ơn anh!

Cảm ơn ngày Tám tháng Ba
Anh tôi thi hứng làm quà thơ trao
Chị tôi lòng những xuyến xao
Đầy ấp cảm xúc xiết bao ân tình

***
Một ngày để được tôn vinh
Một trăm năm vẫn lung linh rạng ngời
Cảm ơn quà tặng cuộc đời
Tháng Ba ngày Tám tuyệt vời hân hoan

***
Anh tôi cơ hội hiền ngoan
Chị tôi hạnh phúc hát vang lời tình
Trời xanh đẹp lắm bình minh
Chị tôi đẹp lắm nét nhìn yêu thương
Minh Tâm

  Hoàng Thư  - hongmanh_07@yahoo.de - NO - Nho Quan   (Ngày 9/03/2010 01:43:01 AM)

Cảm ơn tác giả. Xin gửi đôi dòng „cộng hưởng“ Trân trọng.

YÊU NHAU 

Yêu nhau bởi dáng, bởi hình,
Yêu nhau bởi biết chung tình cùng nhau;
Từ xanh tóc đến bạc đầu,
Sướng vui chung hưởng, khổ đau chung lòng.

Đời là đen bạc, vẹo cong,
Yêu nhau chỉ có từ trong tim mình…

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 8/03/2010 08:33:38 PM)

Lâu lâu mới thấy thơ người,
Vào rừng lặn lội hay ngồi sờ đa (đá)
Ngày vui có chút gọi là,
Nối vần thơ kết bó hoa dâng đời.
Thơ hay thì đã rõ rồi,
Đùa vui một tí người ơi đừng buồn.

       Bài thơ khá dài nhưng rất hay, nhuần nhuyễn lục bát. Một món quá vô giá tặng người bạn đời hơn hai lăm năm gắn bó nghĩa tình bên nhau:

Tiếp lời tác giả Nguyễn Tất Dũng:

"Cảm ơn mồng Tám tháng Ba
Cho tôi cơ hội ngợi ca vợ mình."

Khen vợ thì cũng thường tình!
Ngợi ca...hàng xóm mới trình độ hơn!

Nói ra cho hết nguồn cơn,
Thơ tình nên chín lần hơn vần ình!
Vần nào nói hết chuyện mình!
Vẫn là cái nghĩa cái tình lứa đôi.

Hai nhăm năm..cưới Bạc rồi,
Nhẫn vàng không tặng, bạc thôi cũng tình!
Quay đi quẩn lại ta mình!
Bao nhiêu năm ấy nghĩa tình bên nhau.

Bao điều đã kể hết đâu!
Cháu con dâu rể tình sâu dâng đời.
Công Dung Ngôn Hạnh một lời,
Chúc bà Tất Dũng suốt đời chồng yêu!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: