Thứ ba, 16/06/2026,


Đôi vần tặng em (Đào Ngọc Hòa) (08/03/2010) 

ĐÔI VẦN TẶNG EM

                           Đào Ngọc Hoà


  Bàn tay giữ lửa trong nhà
 Ông Trời sắp đặt phải là chị em.

 Nồng nàn chăn gối đêm đêm
 Dẻo cơm canh ngọt ấm êm, nhờ... bà.

 Duyên thầm tươi tắn như hoa
 Lời ăn tiếng nói mượt mà lọt tai.

 Đối nhân thơm tựa hoa nhài
 Hai bên nội, ngoại trong ngoài bình yên

 Sang vì vợ, nợ nhân duyên
 Tính nết dịu hiền, càng ngắm càng say.

 Ở đời lắm rủi, nhiều may
Ai hên... tránh kiếp đọa đày trầm luân.

 Tháng Ba ngày Tám, Canh Dần
 Ghi lòng tạc dạ đôi vần tặng em.

 
 7.3.2010

Đ.N.H

 

________________________________

Tác giả Đào Ngọc Hòa , ĐT: 0989 982 330

Địa chỉ: số 5 HQ Đường Tôn Đức Thắng

Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Email: hoahuyen4156@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  bachduong57 - hoaphuong11857@yahoo.com.vn - 0977187674 - vnweblogs.com  (Ngày 20/03/2010 04:28:10 PM)
Một bài lục bát rất mượt mà và sâu lắng. Cảm ơn tác giả ĐÀO NGỌC HÒA đã có những vần thơ đẹp tặng chị em nhân ngày 8-3
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 8/03/2010 09:28:16 PM)

Tiếp lời tác giả Đào Ngọc Hoà nhé:

"Mỗi năm chỉ có một ngày
Phải sao cho xứng mặt mày đàn ông"

Một ngày liệu có đủ không?
Ba trăm ngày khác lông bông được à?

Còn lâu nhé cánh làm cha!
Bao nhiêu phận trọng vẫn là được trao.
Muốn tường tận khổ thế nào,
Mõ làng "Có vợ sướng sao..." đọc liền.

Chẳng ai sướng tất...như tiên,
Bao người muốn khổ, mất tiền được đâu.
Ngày này quan trọng hàng đầu!
Bao nhiêu tình đẹp ý sâu...dâng nàng.

Đầu thơ...bà gọi rõ ràng,
Thế mà thơ cuối gọi nàng bằng em!
Có tình yêu...đổi ngôi liền,
Bao nhiêu người dại...gọi em bằng bà!

Trần Mạnh Tuân

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 8/03/2010 09:15:42 PM)

Chia sẻ cùng tác giả Đào Ngọc Hoà:

 DẶM DÀI TIN YÊU

Tháng Ba ngày Tám Canh Dần
Thương em tạc dạ xuất thần lời yêu.
Đời trai sóng gió trăm chiều
Khi thành khi bại đã nhiều bão dông.

Yêu anh, em phải theo chồng
Sinh con đẻ cái, tam tòng lo toan.
Vai gầy chuyển núi gian nan
Công lênh ba, bốn đảm đang chưa tày.

Mùa về hoa nhãn hương bay
Thảo thơm man mác vương đầy tóc ai.
Đường đời dẫu mấy chông gai
Tình ta vẫn cứ dặm dài tin yêu.
Đinh Thường

  Đào Ngọc Hòa (%3B Hoahuyen )%3B - hoahuyen4156@yahoo.com.vn - 0989982330 - số 5 HQ Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM   (Ngày 8/03/2010 08:26:09 PM)

     Cảm ơn bạn Minh Tâm đã cùng chia sẻ với hoahuyen, bài thơ lục bát của bạn thật nhuyễn

 Ghi lòng tạc dạ đôi câu
Họa vần gieo chữ trao nhau làm quà
Ơn người tặng khúc thơ ca
Ơn đời ngày Tám tháng Ba ngọt ngào

      Hoahuyen xin thêm một bài hơi tếu một chút nè bạn nhé

Nhắc cánh đàn ông Nhân ngày 8-3

Đàn ông ta nhắc nhở nhau
Một năm chịu khó thuộc làu bài ca
Đúng ngày mồng tám tháng ba
Liệu mà thể hiện rằng ta... chu toàn

Chị em treo phiếu bé ngoan
Tặng cho những kẻ lớn gan như... mình
Sáng, chiều tùng cắc, tùng rinh
Lau nhà, rửa bát tận tình lo toan

Không hề ca thán, thở than
Đêm về thuế má... nồng nàn đắm say
Mỗi năm chỉ có một ngày
Phải sao cho xứng mặt mày đàn ông

Hoahuyen

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 8/03/2010 07:09:07 PM)

      Chào anh Đào Ngọc Hoà! Xin được cảm ơn anh và xin chia sẻ vài dòng cho cái phận nữ nhi.

Quý thay cái chữ chung tình
Thương thay cái chữ một mình lo toan
Tam tòng, tứ đức hiền ngoan
Duyên dáng, nhẫn nhịn, tâm đoan vuông tròn 

Đôi vai gầy yếu mõi mòn
Vàng phai chiếc lá, mỏng dòn nhành hoa
Lặng nhìn lòng những xót xa
Trăng ngàn nhạt sắc lá hoa nhạt màu 

Ghi lòng tạc dạ đôi câu
Họa vần gieo chữ trao nhau làm quà
Ơn người tặng khúc thơ ca
Ơn đời ngày Tám tháng Ba ngọt ngào

Các bài khác: