Thứ ba, 16/06/2026,


Cảm ơn anh (Thủy Hướng Dương) (08/03/2010) 

CẢM ƠN ANH

Viết cho ngày 8/3. Tặng TT.

 

          Thủy Hướng Dương

 

 

Cảm ơn mẹ đã sinh anh*

Ơn trời dun dủi anh… dành riêng em

 

Cảm ơn hôm ấy dịu êm

Cho khao khát nhớ đi tìm môi nhau

 

Cảm ơn đời sống bể dâu

Cho em khám phá nhiệm màu yêu thương

 

Cảm ơn gai góc ven đường

Đã thành vàng óng tơ vương chúng mình

 

Cảm ơn mưa gió chung tình

Cho phù hoa bỗng trở thành phù du

 

Ơn người một chút ngác ngơ

Cho em cầm bút viết thơ tặng người…

 

* Ý thơ Xuân Quỳnh.

 

8/3/2010

T.H.D

 

 __________

 

Tác giả Thủy Hướng Dương 

Email: cholita_sweet@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 9/03/2010 05:19:09 PM)

"Cảm ơn..."nợ cả một đời
Bao giờ trả hết...lòng người đa đoan ?

Bao nhiêu ý ngọc lời vàng
Mua đi bán lại ngổn ngang tơ lòng

"Cảm ơn..." em đã có chồng
Để cho anh phải ở không... cả đời...!

Tú Cười

  Nguyễn Tất Dũng - nguyentatdungdcnq@yahoo.com.vn - 0988338456 - Hội Dịa chất Như Quỳnh Hưng yên  (Ngày 9/03/2010 06:15:35 AM)
              Lời cảm ơn của THD vượt ra ngoài ngày 8/3,nó là một chiêm nghiệm về văn hóa ứng xử trong cuộc đời,thể hiện một tấm lòng nhân ái bao dung,luôn luôn biết tri ân cuộc đời-Biết ơn cha mẹ,biết ơn trời,biết ơn cơ hội,biết ơn đức chung tình của bạn đời.
         Đấy là điểm tựa cho người con gái vượt qua" bể dâu",vượt qua "gai góc",vượt qua" mưa gió"...để biết và hiểu giá trị "nhiệm màu yêu thương",để có" vàng óng tơ vương chúng mình" mà nâng niu gìn giữ.Cao đẹp hơn cả là giây phút thăng hoa:"Cho em cầm bút viết thơ tặng người".Thế mới hiểu Hạnh Phúc từ đâu đến.Theo mình chữ người viết hoa thì thú hơn.
          Chắc rằng Làng lucbat.com rất tự hào có nhiều người con gái như THD, bốn mùa chim hòa bình tung cánh...
          Cảm ơn THD có bài lục bát đáng yêu. Cảm ơn Thày Trần Mạnh Tuân có lời thẩm bình và họa ấn tượng trong dịp kỷ niệm ngày 8/3,Tôi thấy chất nghệ sĩ hài hước hóm hỉnh thường trực long lanh tỏa sáng trong mắt Thày,nếu tôi là Phụ nữ sẽ tặng Thày tất cả hoa mình có trong ngày hôm nay.
        Xin trân trọng tất cả các cây viết ngợi ca một nửa thế giới của chúng ta.Một nửa quan trọng không thể thiếu được trong đời.
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 9/03/2010 12:04:59 AM)

Thầy Tuỳ hoạ: Cảm ơn em,
Cảm thêm lần nữa cho mềm lòng ai.
Cảm ơn em...đáng mặt trai,
Ga-lăng một chút ngày mai đâu còn.

Bà chúa Lục bát chấm côm,
Thơ hay, người hoạ một hôm bằng mười!
Lẽ nào mình chỉ đọc thôi,
Hay, không hay cũng phải chơi bằng người.

Thuỷ Hướng Dương sắc hương đời,
Mong cho vui khoẻ, lửa cời nồng thơ.
Cảm ơn anh thật bất ngờ!
Cảm ơn em! Lục bát thơ mãi tình!

Đua chen không hoạ thì bình,
Biết đâu lọt mắt xanh hình trái tim.
Tăng lên nhé huyết áp chìm,
Nhiệt tâm xung chuyển giữa miền yêu thương.

CẢM ƠN EM
(Bài thơ hoạ Cảm ơn anh)

Cảm ơn mẹ tặng cho anh,
Đất trời xui khiến… anh giành được em.

Cảm ơn một bức tình êm,
Thư nhầm địa chỉ vẫn tìm được nhau.

Cảm ơn em thực làm dâu,
Nhà hai, tình một, dãi dầu thân thương.

Cảm ơn lối nhỏ nẻo đường,
Ghi bao kỷ niệm vấn vương lòng mình.

Cảm ơn trăng gió vẫn tình,
Hồn thơ lãng đãng…bóng hình phiêu du.

Cảm ơn em biết ngu ngơ,
Để anh viết tặng nàng thơ tình người.

Trần Mạnh Tuân

  Hoa Núi - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái bình   (Ngày 9/03/2010 01:39:58 AM)

GỬI VỀ NƠI EM...

Ngày vui...càng nhớ vè em...
Chúc em Hạnh phúc... duyên mềm như xưa
Dù trời sớm nắng chiều mưa
Vẫn dâng trái ngọt - hồn thơ cho đời
Ngày vui...đêm đã khuya rồi
Ngủ ngon em nhé...hoa cười trong mơ...!

Hoa Núi

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 8/03/2010 09:16:11 PM)

         Nhân ngày QTPN xin gửi tới NT Thuỷ Hướng Dương và các Nữ Thi hữu cùng chị em bạn đọc Lucbat.com lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc.

THƠ GỬI NGƯỜI

Hiểu rằng thơ viết tặng anh
Tháng 3 ngày 8 chẳng dành riêng em
Tin đời lặng sóng biển êm
Vui căn nhà ấm êm đềm có nhau

Nhớ thời bão gió bể dâu
Nhạt phai sao được sắc mầu yêu thương
Siết tay rảo bước chung đường
Quên tiếc nuối nhẹ vấn vương nỗi mình

Trời trao xin giữ trọn tình
Mơ cùng giấc nhé chúng mình lãng du
Ngất ngây nửa tỉnh nửa mơ
Họa thơ mong đậm chất thơ gửi người

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 8/03/2010 08:26:44 PM)

           Hôm nay, chúng em những người phụ nữ đã nhận được rất nhiều niềm vui, những món quà xinh xinh, những đóa hồng rực rỡ, những câu thơ thật hay và cả những lời chúc mừng nồng thắm như có  cánh… thật cảm động, chỉ thầm mong sao sẽ có nhiều ngày như thế trong năm. Nhân dịp này, tác giả Thủy Hướng Dương đã có bài thơ “ Cảm ơn anh” rất trữ tình và ngọt ngào. Bài thơ như đã thay mặt toàn thể chị em phụ nữ gởi đến “anh” những lời cảm ơn chân thành tha thiết nhất.

            Nhưng cõi đời hạnh phúc hiếm hoi lắm, đâu nhiều người có hạnh phúc dâng tràn mà “ Cảm ơn anh” như thế  đâu. Vẫn còn những chị em yêu say đắm, dại khờ… biết mình dại khờ mà vẫn không hết ngu ngơ. Xin chia sẻ nỗi lòng với chị em bằng bài họa bài thơ “ Cảm ơn anh” của tác giả Thủy Hướng Dương.

 

EM MÃI NGU NGƠ!

Lẽ nào lại thế hỡi anh

Tình nồng trao gởi đâu dành mình em

Phút hờ hững phút ấm êm

Say pha tỉnh lúc ngọt mềm trong nhau

Khát lòng mơ áo cô dâu

Anh yêu ai thực? Gạn sầu mà thương

Phận là dâm bụt mé đường

Hoa hồng người ngắm vấn vương chi mình

Nắng mưa vung vãi sợi tình

Vẫn mong ai nhặt anh thành lãng du

Bụi đời chẳng hết ngu ngơ

Tháng năm… mãi thức làm thơ đợi người!

Vũ Thiên Kiều

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 8/03/2010 07:03:03 PM)

Chào THD! Bài thơ thật ngọt ngào đầy nữ tính! MT xin được họa vài vần để cùng vui mừng ngày của chị em ta nhé!

Ồ hay sườn nhỏ của anh
Tạo nên một đóa đan thanh mỹ miều
Để anh lạc chốn vườn yêu
Phút giây màu nhiệm tiếng tiêu ngọt mềm

 Cảm ơn cánh phượng trầu têm
Sông tương nối nhịp bên thềm dệt tơ
Cảm ơn đẹp lắm vần thơ
Cho đôi ta trọn giấc mơ tương phùng

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang, Việt Nam .  (Ngày 8/03/2010 07:01:08 PM)

Ý thơ tình, đẹp . Xin được họa bài thơ Cảm ơn Anh của Tác giả T.H.D, nhân ngày 8-3 xin chúc sức khoẽ&hạnh phúc cho các Bà .

CẢM ƠN ĐỜI

Viết sao cho rỏ tình Anh
Từ lâu ôm ấp, trọn dành cho Em
Những khi mây gió ru êm
Tương tư xao xuyến, mộng tìm cho nhau

Tình là bãi bể nương dâu
Đã qua, lòng sẽ dạt dào luyến thương
Ước mong tình nghĩa vẹn đường
Họa nên tình sử yêu đương riêng Mình

Tạ ơn Trời đất thương tình
Kết thành hiện thực, duyên Mình nhàn du
Xin Đời một phút ngây ngơ
Để Tôi chấp bút ghép thơ dâng. . . Người .

Bảo Long

  Nguyễn Tuấn - nguyentuan200797@yahoo.com.vn - 01227629395 - Biên Hòa  (Ngày 8/03/2010 04:47:03 PM)

Hoạ theo bài thơ của T.H.D nhé :),
chúc T.H.D 8/3 dzui dzẻ và hạnh phúc.

Cảm ơn trời đất bao la
Se duyên hai trái tim hòa yêu thương
Dẫu cho sóng gió ngàn phương
Vẫn yêu nhau mãi ngát hương tình nồng

Cảm ơn kiếp sống phiêu bồng
Ta còn nhau mãi tình không đổi dời
Cảm ơn trọn kiếp ai ơi
Hôm nay tình sẽ dâng người ngất ngây

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 8/03/2010 04:46:43 PM)

GỬI VỀ NƠI ANH
( Hoạ thơ"Cảm ơn anh" )

Cuộc đời không thể thiếu anh
Ngày vui anh nhớ để dành...cho em
Lời xa âu yếm dịu êm
Chứa chan kỷ niệm... nỗi niềm nhớ nhau

Trải bao mưa nắng bể dâu
Tình ta vẫn thắm sắc mầu yêu thương
Riêng chung vẫn một con đường
Sắt son chung thuỷ toả hương đời mình

Xa nhau càng thắm nghĩa tình
Mộng mơ khuya sớm...bóng hình giao du
Ngày vui ra ngẩn vào ngơ
Anh ơi...anh nhớ đừng mơ về người...
Phạm Tự

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 8/03/2010 04:47:55 PM)

Họa thơ Thủy Hướng Dương Bài họa :

Đáng anh
Thứ gì xương xẩu để anh
Thứ gì béo bở ngon lành nhường em
Đêm đêm tay gối êm êm
Kề tai thủ thỉ cho mềm lòng nhau

Quản chi bãi bể nương dâu
Đôi ta ý hợp tâm đầu … càng thương
Chung tay tạo dựng thiên đường
Thì đời sẽ tỏa vừng dương đến mình

Nguyện cùng chung thủy chung tình
Tháng ba mồng tám ta mình ngoạn du
Hoa hồng đẹp đến ngẫn ngơ
Mười bông cùng với vần thơ dâng người

Trần Đình Thư
180/38 Ba Cu Vũng Tàu 0909657525 (nhắn tin)

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 8/03/2010 04:49:10 PM)

CẢM ƠN EM
(Hoạ thơ "CẢM ƠN ANH" Của Thuỷ Hướng Dương)

Cảm ơn em đã yêu anh
Nhờ trời anh có được tình yêu em
Cảm ơn năm tháng dịu êm
Hai ta chung sống êm đềm bên nhau

Cuộc đời từng trải bể dâu
Đắng cay chia sẻ, ngọt ngào tình thương
Cảm ơn mưa gió trên đường
Đã thành sợi thắm tơ vương chúng mình

Ơn em giữ tấm chung tình
Giấc mơ trọn vẹn không thành mộng du
Dù cho đôi lúc ngẩn ngơ
Có em anh mới có thơ tặng người.

  Phan Thành Minh - thanhminh55vnn@gmail.com - 0918.94 12 95 - 7 - Bùi Thị Xuân - Đà Lạt  (Ngày 8/03/2010 04:49:30 PM)

Cảm ơn

Cảm ơn mẹ sinh ra em
Cho anh gửi nụ môi mềm khát khao
Mùa tình ửng chín buồng cau
Nên duyên chồng vợ miếng trầu em têm .

Cảm ơn bố tạo tác em
Cho anh có chỗ vén rèm nhớ mong
Rồi em gọi anh là chồng
Mai kia mốt nọ cậy trông..hết già .

Cảm ơn em đẹp như hoa
Cho anh hát mãi bài ca chung tình
Trong tay mình gọi..ơi mình
Trút cho em..hết cái bình yêu thương

 

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 8/03/2010 04:46:12 PM)

Tác giả ý thức rất rõ về hạnh phúc của mình. Chúc Thuỷ Hướng Dương và gia đình mãi mài hạnh phúc!

CẢM ƠN ... ĐÂU LẼ BÌNH THƯỜNG

Em tôi mượn ý Xuân Quỳnh
Gửi hồn, gửi phách đời mình vào thơ.
Thương nhau từ bấy đến giờ
Vợ chồng duyên phận nương nhờ vào nhau

Tình yêu có phép nhuộm màu
Vượt qua gian khó càng giàu tin yêu.
Đời anh như một cánh diều
Không em neo giữ nói điều chi đây

Đất trời vần vụ đổi thay
Chỉ mong đẹp mãi tháng ngày yêu thương.
Cảm ơn... đâu lẽ bình thường
Giục nhau vững bước dặm trường nhân duyên.

Đinh Thường

  Người lính - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Cục Chính trị Quân đoàn 4  (Ngày 8/03/2010 01:41:59 PM)


XIN DÂNG EM ĐÓA HOA LÒNG

 (Cảm tác từ "Cảm ơn anh" của THD)

Cảm ơn bà Nguyệt, ông Tơ

Tiếp sau tiếng sét be bờ, đắp duyên

Cho anh được ở bên em

Cùng nhau trao nụ hôn mềm nóng ran

Cho ta hòa nhịp rồi tan

Cùng chia mật ngọt, trái ngang giữa dòng

Cho anh được gọi “đàn ông”

Xin dâng em đóa hoa lòng… Vợ ơi!

 

Người lính

Các bài khác: