Thứ ba, 16/06/2026,


Lời yêu (Đỗ Hàn) (08/03/2010) 

LỜI YÊU

Tặng các chị, các em đang yêu

Nhân ngày 8/3

                                             Đỗ  Hàn

 

Xin anh đừng nói đùa nhiều

Bởi em đa cảm dễ yêu, dễ ngờ

Xin anh đừng nói tôn thờ

Bao nhiêu tượng gỗ đứng nhờ chân nhang...

 

Xin anh đừng nói lời sang

Bởi anh biết đó - đường làng khó qua...

Xin anh đừng nói văn hoa

Đẹp lòng cha mẹ, ông bà dễ đâu?

 

Xin anh đừng nói đến giàu

Bao nhiêu vàng bạc nhuốm màu đỏ đen...

Anh đừng rộng rãi lời khen

Bao nhiêu sao sáng ướt mèm trong mưa...

 

Anh đừng nói đến đợi chờ

Bóng nàng Tô Thị đã mờ khói sương.

Anh đừng vẽ những con đường

Đường quang thì ít, đường trơn thì nhiều...

 

Khi anh đã nói lời yêu

Là em thấy đủ mọi điều... Em mong!

 

Đ.H

 

 ____________

Nhà thơ Đỗ Hàn

Email: nguhoctre@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.con - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 10/03/2010 07:15:38 PM)

Lấy chữ của LỜI YÊU cảm tác

YÊU BẰNG TAI
Nói đùa, nói giàu, nói sang
Bao nhiêu vàng bạc, chân nhang, tôn thờ
Văn hoa, rộng rãi, đợi chờ
Bao nhiêu sao sáng, đã mờ khói sương.
Yêu bằng tai! Thật dễ thương.
Phạm Minh Giắng

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 8/03/2010 05:42:38 PM)

Đúng vậy! Trong tình yêu, đối với phụ nữ thì chỉ cần một lời anh nói yêu em là đủ tất cả rồi. Cảm ơn nhà thơ Đỗ Hàn đã nói hộ tâm sự ước mong rất thực, rất da diết của những chị em phụ nữ khi đang yêu. Tuy nhiên, trong cuộc sống cũng có những lời hứa khi yêu các anh đã nói đã hứa rất nhiều, nhưng… không biết lý do gì mà đã vội quên để cho chị em phải thẫn thờ, đau khổ và day dứt mãi không nguôi. Xin tặng các anh hay quên lời hứa một bài thơ họa bài “Lời yêu” của nhà thơ Đỗ Hàn. Nhân ngày 8.3 cũng mong các anh đừng bao giờ quên nữa lời hứa mà mình đã trao ai nhé.

 

LỜI HỨA CỦA ANH

 

Gió đông lạnh buốt tim nhiều

Cũng như lời ấy, khê nhiêu đâu ngờ
Sông no nước liệu thẫn thờ

Chùa không có Phật ai chờ thắp nhang

Ước lòng gấm lụa cao sang

Một lời anh hứa dịu dàng ngả qua

Hé tươi chút phận là hoa

Sớm mai nở đẹp, chiều tà về đâu?

Một lời bằng vạn sang giàu

Ai nào nỡ đổi trắng màu thành đen

Mới nghe ai một câu khen

Chói chang nắng hạn bỗng mềm sũng mưa

Vườn xanh giậu kín em chờ

Mặc cho dông gió vật vờ mù sương

Ngày nao đèn sáng tỏ đường

Để nay xao xuyến vấn vương thật nhiều

Một lời anh hứa khi yêu

Đầu hôm hờ hững cuối chiều còn mong?

 

Vũ Thiên Kiều

Các bài khác: