Thứ ba, 16/06/2026,


Trả Em! (Việt An) (08/03/2010) 

TRẢ EM

 

                             Việt An 

 

Trả em độ tuổi Ô mai

Đung đưa bím tóc, con trai theo về

Trả em độ tuổi cập kê

Ngúng nga ngúng nguẩy, cho mê lòng người

 

Trả em xinh nét môi cười

Trả em kỷ niệm còn tươi đến giờ

Trả em giây phút hững hờ

Vô tư mắt biếc - mộng mơ - nắng tràn

 

Trả em năm tháng nồng nàn

Phượng hồng thắp lửa, ve ran gọi hè

Trả em vui giữa bạn bè

Hồn nhiên áo trắng, vở xòe trên tay

 

Đường về lá vẫy, tóc bay

Trả em sợi nhớ vương ngày xa xưa

Gói mây, nhặt nắng, gom mưa...

Trả em – tôi trả, còn chừa…mình tôi

 

Trả em, tưởng trả hết rồi

Ngờ đâu, lòng vẫn bồi hồi - vẹn nguyên.

 

V.A.

______________

Tác giả Việt An

Điện thoại: 0988533996

Email: viet.an09@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 27 - 1/152 - đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 8/03/2010 07:59:35 PM)

BỨC BÍCH HỌA ĐƯỢC CHẾ TÁC TỪ THƠ TẶNG CỦA VIỆT AN

 Mượn của Em

Mượn của Em tuổi Ô Mai
Trách chi cái lũ con trai vụng về
Mượn của Em tuổi cập kê
Chỉ vì Yêu quá mà mê mẩn người

Mượn của em nét môi cười
Tưới bằng môi ướt nên tươi tận giờ
Anh vô duyên nên hững hờ
Mảng vui quên nét mộng mơ nắng tràn

Còn nợ Em những nồng nàn
Những đêm rát lửa ve ran đỏ hè
Nợ vui bao cuộc bạn bè
Tiền Em thiêu trụi tay xòe trên tay

Bây giờ bạc tóc bay bay
Vay đâu trả nổi cái ngày xa xưa
Mây bay, nắng nhạt sau mưa
Nợ Em quỵt trả… đời chừa mình tôi

Nợ Em, nợ Đất, nợ Đời
Sổ Trời ghi có xin mời… mượn thêm
Yêu Anh – Em vẫn vẹn nguyên
“Bồi hồi” sót lại muộn phiền… tiêu tan!

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 8/03/2010 07:57:08 PM)

Bài thơ hay, Xin được họa Trả Em của Tác giả Việt An; vui, có gì sai xót mong các Bạn góp nhé.

Vay Em

Vay Em xuân sắc ban mai
Lung linh ánh nắng, mong Ai đêm về
Vay Em lúc tuổi cà kê
Thướt tha ẻo lả, tái tê tim người

Vay Em môi mọng rạng cười
Vay Em hình ảnh đẹp tươi hằng giờ
Vay Em cả lúc ơ hờ
Mắt nai ngây dại, hồn thơ ngập tràn

Vay Em gặp cảnh nghèo nàn
Tình Người luôn nợ, ngổn ngang chiều hè
Thầm mong ước vọng kết bè
Lênh đênh sông nước, cặp kè chung tay

Giờ đây tình tựa mây bay
Ra đi vương vấn những ngày đẹp xưa
U buồn những lúc chiều mưa
Vay Em xin khất, dành chừa. . .cho Tôi

Nợ Em, Tôi hứa lòng rồi
Kiếp này, khó trả luân hồi - hoàn nguyên .

Bảo Long

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn LĐ, Nghĩa Hưng NĐ  (Ngày 8/03/2010 11:53:21 AM)

NỢ
(xin được chia sẻ cùng bạn V A)

Trả rồi , nợ lại mắc vào
Lại vê vạt áo lại xao xuyến lòng
Kiếp này trả dễ gì xong
Kiếp sau xin rối bòng bong nợ nần.....

Chúc mừng bạn Việt An có món nợ rất đẹp, tài khoản nợ ấy chẳng bị tính lãi gì , không rủi ro mà còn được bồi hồi... vẹn nguyên nữa...

  Phan Trần - phantran20158@ymail.com -  - Lạng Sơn  (Ngày 8/03/2010 11:52:32 AM)

Không ai trả được, em ơi!
Cỏ hoa cũng có một thời xanh non
Em qua cái tuổi trăng tròn
Hồn nhiên áo trắng, nồng nàn mộng mơ

Để em có được bây giờ
Thì còn tiếc nuối ngày xưa làm gì?
Trả cho em tuổi xuân thì
Còn anh ai trả những gì ...trao em?

BBT nhắn bạn Phan Trần: cung cấp số điện thoại để tiện liên hệ khi cần thiết nhé?

  Phan Thành Minh - thanhminh55vnn@gmail.com - 0918.94 12 95 - 7 - Bùi Thị Xuân - Đà Lạt  (Ngày 8/03/2010 11:58:32 AM)

TRẢ

Chiều về trả nhớ cho tôi
Trả sương cho lạnh trả đồi cho thông
 Trả mưa lên dốc lượn vòng
Trả mây cho đợi trả mong cho ngày

Trả đêm vào chén rượu cay
Trả hương cho ngọn heo may cuối trời
 Người về trả khát cho môi
Trả đau cho lá trả lời cho thơ

 Trả buồn cho nắng vu vơ
Trả yêu cho núi ngu ngơ thật thà
Trả bầm cho ngực xuýt xoa
Để tôi còn mãi thiết tha yêu người
Phan Thành Minh

Các bài khác: