Thứ ba, 16/06/2026,


Giá mà (Trần Quang) (07/03/2010) 

GIÁ MÀ

                              Trần Quang

  

Em giờ đã của người ta
Còn đâu duyên nữa để là của anh.

Đường trần trăm nẻo gập ghềnh
Sáo sang sông chịu phận mình long đong.

Bãi sông cải đã lên ngồng
Giá mà đông chợ đò không lỡ tình.

Giá mà em, giá mà anh
Giá mà giã hội sân đình… đêm thâu.

Giá mà dải yếm bắc cầu
Giá mà hôm ấy… cho nhau… giá mà…

 

T.Q


______________________________
Tác giả Trần Quang, ĐT: 0976752610
Địa chỉ: Đan Phượng, Hà Nội
Email: quanglien819304@vnn.vn
   

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 8/03/2010 05:21:15 AM)

GỬI ANH

Trăm năm trăm cõi người ta
Tình duyên không trọn đâu là riêng anh
Gian nan đời lắm thác gềnh
Thuyền độc mộc phận nổi nênh ngược dòng

Gió lay xơ bụi cải ngồng
Trách chi ong bướm sao không đậm tình
Trúc xinh héo hắt một mình
Trăng buồn ràn rụa sân đình canh thâu

Lòng như nước xoáy chân cầu
Nên duyên có chắc bên nhau mặn mà ?

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 7/03/2010 08:54:35 PM)

      Chào anh Trần Quang! Sự nuối tiếc của TQ thật ngọt ngào và rất trân quý kĩ niệm xưa. Xin cộng hưởng cùng anh TQ vài vần. Cảm ơn anh!

Giá như hôm ấy đừng mưa
Giá như trể chợ đò chưa qua dòng
Giá mà cải chậm trổ bông
Giá mà hôm ấy ta không hững hờ
Giá mà như, giá mà thơ…
Hội Đình nối nhịp giăng tơ trúc đào

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 7/03/2010 06:51:36 PM)

Giá như, giá dụ, giá mà...
Bao nhiêu giá bấy nhiêu là bài thơ.
Chỉ còn...giá sử nữa chưa,
Trần Quang định viết cho vừa bộ luôn?

Tặng tác giả bài hoạ rất chi là nhiều...giá mà nhé:

GIÁ MÀ…

Giá mà em của…mình ta,
Giá mà duyên phận mặn mà với anh.

Giá mà không gập chẳng ghềnh,
Giá mà tránh được đoạn tình long đong.

Giá mà cải muộn trổ ngồng,
Giá mà sông hẹp đò không muộn tình.

Giá mà em mãi bên anh,
Giá mà giã bạn…một mình canh thâu.

Giá mà em giặt bên cầu,
Giá mà tiếng sáo quyện nhau…giá mà!

Trần Mạnh Tuân

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 7/03/2010 07:19:38 PM)

     Chúc mừng bác Trần Quang Liên có  một bài thơ tình " Giá  mà"  rất lưu luyến,  lại đầy vơi nỗi niềm tiếc nhớ người xưa.  Nhưng đó  là  ký ức thôi bác nhé, vì hiện tại đã có mối tình tri kỷ đẹp tuyệt vời nhất rồi đấy. Nhân ngày 8.3  cháu xin tặng bác bài họa:

TÌNH NỒNG

 

Nhớ ngày duyên đẹp đôi ta

Môi hồng em gọi mặn mà: Ơi Anh!

 

Trải qua dâu bể thác ghềnh

Hương tình ngây ngất bồng bềnh nào đong

 

Dẫu là thân phận cải ngồng

Muối dưa đem chốn chợ đông cũng tình

 

Vẫn là em vẫn là anh

Vẫn như cái thuở ngọt lành… canh thâu

 

Tình nồng chậm bước qua cầu

Xiết tay thầm nguyện bên nhau mãi mà

Vũ Thiên Kiều

 

 

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang, Việt Nam .  (Ngày 7/03/2010 07:17:26 PM)

Thơ tình sâu lắng, cho Mình tham gia chút tình, cộng hưỡng nhé Tác giả Trần Quang:

 Giá mà

Giá mà Anh tuổi con gì,
Đừng là con hổ, Em. . .thìn khắc duyên;
Giá mà đừng quá truân chuyên
Đường tình một nẽo, chung thuyền rong chơi;

Giá mà đừng tiếc nợ đời
Gió trăng vay-mượn. . .khó rời xa nhau .
Bây giờ tiếc nuối, đêm thâu
Thiếu duyên Mình chịu, nhớ nhau. . .chiều về!

Bảo Long

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 7/03/2010 07:18:50 PM)

LÒNG EM

Gió trăng chuyện của người ta
Còn em luôn nhớ em là của anh
Đường đời mưa nắng gập ghềnh
Ngọt bùi cay đắng xa gần...đếm đong ?

Phận hoa vươn ngọn đâm ngồng
Duyên xưa càng thắm...sáng trong chữ Tình
Em vẫn là của riêng anh
Phòng hoa chăn gối chung tình đêm thâu

Yêu nhau cởi áo qua cầu
Trăm năm duyên phận...nặng sâu...anh mà...!

Phạm Tự

  Phan Thành Minh - thanhminh55vnn@gmail.com - 0918.94 12 95 - 7 - Bùi Thị Xuân - Đà Lạt  (Ngày 7/03/2010 03:43:17 PM)

          Gửi Quang bài thơ đọc cho vui, làm quen :

Giá như

Giá như không có con đò
Làm sao sông chở câu hò đi xa
Ngồng cải đùn nụ phun hoa
Suối trong ngâm hạt phù sa đáy lòng .

Hai bờ đau xước nhớ mong
Cọng rơm hạt lúa mỏi trông đợi mùa
Má lúm..hoa vàng ngõ xưa
Vườn khuya rụng trái me chua thòm thèm .

Tôi thành tình của không em
Gói buồn trong miếng trầu têm mẹ già
Con đò lẳng lặng chia xa
Dòng sông bé nhỏ hóa ra nghìn trùng .

Giá xưa mình là người dưng
Thì câu mặn muối cay gừng mặc ai
Mùa hạ bay trên tóc trai
Sầu phơi lá cỏ bên ngoài hiên mưa 
Phan Thành Minh

Các bài khác: